Blog bóng đá: Sốc trong ngày 11/9

13/09/2010 11:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Trong cái ngày kỷ niệm 9 năm vụ 11/9, có đến hai ông lớn của bóng đá châu Âu thảm bại đúng theo kiểu tòa tháp đôi WTC bị đổ sụp sau những cú đâm máy bay của bọn khủng bố.

Mọi người hay nói đùa với nhau: cha mẹ thấy con thiếu gì sẽ đặt theo tên đó. Đội bóng mang cái tên của chàng dũng sĩ á thần Hercules thực ra yếu xìu. Lịch sử của Hercules có ghi rõ: những người sáng lập ra CLB thuộc xứ Valencia này muốn đội bóng của mình lập nên những chiến công vĩ đại nên mới lấy tên của chàng dũng sĩ trong thần thoại là Hercules đặt tên cho CLB. Trải qua mấy chục năm mà không thấy chàng Hercules lập nên chiến công vĩ đại nào, một ông nhạc sĩ mới sáng tác bài hát truyền thống cho các CĐV để trợ hứng cho các cầu thủ trong mỗi trận đấu. Trong đó có đoạn: “Hercules là nhà vô địch. Khi họ tấn công, tất cả đều sợ hãi. Không đối thủ nào có thể kháng cự lại nhà vô địch Hercules”.

Nghe mà hết hồn, Hercules mà ông nhạc sĩ kia làm như Barcelona hay Real Madrid vậy. Thực ra Hercules của chúng ta cũng vô địch chứ không phải không. Trong 96 năm tồn tại, Hercules 3 lần vô địch giải… hạng Nhì và 5 lần vô địch giải… hạng Ba. Còn giải hạng nhất, tức La Liga, thì Hercules lên chơi rồi tuột xuống. Có lúc họ lên cái xuống liền, có lúc họ ở chơi vài mùa rồi mới xuống.


Barcelona đã có một trận thua đáng tiếc trước Hercules- Ảnh Reuters

Vậy mà đúng ngày 11-9, đội Hercules đã làm nên một cuộc “khủng bố bóng đá”. Ngay khi nhà cái bắt đầu phát nản với cái đội đá đâu thắng đó Barca, cánh nhà báo xài hết mỹ từ để khen ngợi và các nhà thống kê mỏi mệt vì cứ phải kê ra những bàn thắng của họ thì đùng một cái Hercules đánh sập pháo đài bất khả xâm phạm Nou Camp, nơi gần năm rưỡi qua thầy trò Pep Guardiola không biết thua là gì.


Ai xem trận đấu cũng phải đồng tình: không hẳn là Barca dở (hiệp 2 họ đá với đội hình mạnh nhất của mình) mà là do Hercules quá hay. Trong một đêm nhiệm màu, Hercules như mượn được tấm khiên của thần Athena, đôi giày chạy nhanh như gió của thần Hermes và cây đinh ba của thần Poseidon. Họ thủ vững như bàn thạch, khiến các đôi chân kỹ thuật của Barca bối rối, họ phản công nhanh nhẹn và dứt điểm lạnh lùng. Hai nhát kiếm xuyên tim của Nelson Valdez khiến gã khổng lồ Barca gục ngã ngay trên đất mẹ. HLV Esteban Vigo đã có thể tự hào: “Tui đã nói là tụi tui thắng Barca được, mấy bồ không tin lại đi chửi tui điên. Nhưng tui không có điên. Đúng chưa?”. Bóng đá vốn hấp dẫn như vậy, cũng như câu chuyện chàng David nhỏ bé hạ gục gã khổng lồ Goliath mà chúng ta hãy nói với nhau mỗi khi xảy ra bất ngờ.

Thế nhưng chưa bao giờ mà Goliath rủ nhau… chết hàng loạt như dịch heo tai xanh như ngày 11/9 vừa qua. Ở Italia, Đội AC Milan tự hào với hàng công mạnh nhất thế giới đi thua cái đội chả ai biết là Cesena 0-2. Đội AS Roma của anh cầu thủ đẹp trai Totti thua Cagliari 1-5. Ở Anh, đội Man.United dẫn Everton 3-1 đến tận phút 90 vẫn bị gỡ 3-3, Man.City giàu tiền lắm bạc tiếp tục gây thất vọng khi hòa Blackburn 1-1. Ở Đức, những đội mạnh như Bayern, Schalke, Wolfsburg… cũng không ai thắng nổi đối phương. Những bất ngờ ấy mà lá cờ đầu phải là Hercules của chúng ta đã nói lên một chân lý vĩnh cửu của bóng đá. Trong môn thể thao vua, yếu có thể thắng mạnh, nghèo có thể thắng giàu, tất cả ranh giới sẽ bị xóa nhòa trong 90 phút mà quả bóng lăn theo những nhịp điệu lạnh lùng và bí ẩn. Bóng đá rất cần những Hercules như vậy.

Giữa tuần này, Champions League chính thức khởi tranh, và giải năm nay cũng xuất hiện vài đội lạ hoắc. Nào là Bursaspor, Zilina, Hapoel Tel Aviv... Không hiểu trong số đó, ai sẽ trở thành những Hercules mới?

BLV ĐÌnh 8


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm