Blog Bóng đá: Bao giờ đại gia Việt Nam mua CLB Anh?

09/08/2010 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mấy hôm nay, xem vụ doanh nhân Trung Quốc quyết liệt mua Liverpool mà… phát thèm. Tui vốn thích đội Liverpool, cứ nghĩ đội này sẽ trả hết nợ, sau đó vung tiền mua ngôi sao về hàng loạt là đã thấy sướng rồi. Đội Liverpool này rất giàu truyền thống nhưng mấy năm nay nợ nần ghê quá, ngôi sao đi hết mà không có nguồn bổ sung. Thành ra cứ mãi lẹt đẹt nhìn Arsenal, Man.United và Chelsea hoành hành trước mắt mình. Tui là tui tin anh Trung Quốc này nha, mặt mày sáng láng đẹp trai, rõ là dân ăn học có tài. Ảnh mà mua cầu thủ là phải xịn, chứ không phải vung tiền ra mua một đống như Man.City mùa trước đâu.

Không phải tui kỳ thị gì mấy anh Trung Đông lắm dầu nhiều mỏ, mà tại Trung Quốc… sát bên ta. Mai mốt đội Liverpool sang Trung Quốc như… đi chợ. Ta sẽ đề nghị họ tạt ngang Việt Nam làm vài trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Lúc đó ta sẽ được thấy Gerrard, Torres và Messi (nếu anh Trung Quốc mua được Messi như ảnh nói) so tài với Như Thành, CV9 của ta bằng xương bằng thịt. Nghĩ thôi mà đã bần thần hết cả người.


Hè năm nay, Atletico chỉ đến Thái Lan đá giao hữu, thay vì đến Việt Nam, Ảnh Getty
Mà châu Á ta dạo này lên ghê thiệt chứ. Trước khi Man.City rơi vô tay mấy anh Trung Đông thì nó thuộc quyền sở hữu của ông Thaksin Shinawatra người Thái Lan. Song song với vụ doanh nhân Trung Quốc mua Liverpool thì cũng có một doanh nhân người Ấn Độ đòi mua lại CLB Blackburn (tiếng Việt là CLB Cháy Đen) với giá 300 triệu bảng Anh. Đó là chưa kể CLB Birmingham đang thuộc quyền sở hữu của một người Hong Kong. Tính tui hay ghen tỵ với mấy bạn hàng xóm, nên tui chạnh lòng nghĩ chừng nào Việt Nam mới qua bên Anh hỏi mua một CLB chơi như mấy bạn Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Hồng Kông xứ người?

Cách đây vài ngày thôi, đội Atletico Madrid đến Thái Lan đá giao hữu làm tụi chạnh lòng nhớ lại hồi năm ngoái, có một doanh nghiệp Việt Nam đòi mua tên sân của đội này. Thế mà sau đó vụ này lại không đi đến đâu, chắc tại Atletico quyết giữ truyền thống, làm tui buồn hết sức vậy. Cứ nghĩ một ngày nào đó được nghe giọng của BLV Tạ Biên Cương bên ta: “Chào mừng các bạn đến với sân Mỹ Đình Madrid để xem trận derby giữa Ateltico và Real Madrid”…

Lại nói chuyện bên Tây Ban Nha, tui nhớ không lầm thì hình như có lần đội T&T Hà Nội đòi mua Guti, Deco hay Van Nistelrooy gì đó, đại loại là biến T&T với thủ quân CV9 thành một galacticos của Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung. Tui gom 2 vụ này, thêm hợp tác giữa Hoàng Anh Gia Lai và Arsenal để đi đến kết luận: chuyện Việt Nam muốn “xâm chiếm” thị trường bóng đá châu Âu hoàn toàn không mới, nó đã xuất hiện mầm mống để cho dân yêu bóng đá Việt Nam chờ đợi, hy vọng.

Chung quy của những vụ đổi chủ, tài trợ, mua tên sân này cũng chỉ là tiền thôi. Mà tiền Việt Nam đâu có thiếu. Bên nước ngoài Chủ tịch mấy CLB còn chơi trò đi vé máy bay giá rẻ, chứ chủ tịch mấy CLB bên ta mua hẳn máy bay riêng. Dù chuyện bay phải xin phép và nhiêu khê, máy bay vẫn nhập về để… lâu lâu bay cho nó oai.

Cách đây mấy năm, ông tỷ phú Roman Abramovich nổi tiếng chơi ngông xuất hiện. Sau thời gian tiêu hoang, Abramovich giờ cũng thắt lưng buộc bụng, nghe đâu định bán một chiếc du thuyền để đỡ hoang phí tiền nhân công, bảo dưỡng mà lại không sử dụng nhiều. Thế mới thấy, Abramovich bằng thế nào tập đoàn đóng tàu nước ta, mua cái tàu mang tên quốc hoa (nếu như hoa sen trúng cử) về đắp chiếu cho nó oai. Có chuyên cơ, có du thuyền, ta lo gì không mua được một CLB nước ngoài trong tương lai. Trong trào lưu châu Á vùng lên này, Việt Nam ta cũng phải vùng lên cho vui chớ…

BLV Đình 8
* Chuyên mục mang tính trào lộng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm