Messi: “Tôi muốn đến Bắc Kinh!”

20/07/2008 14:37 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tuần trước, khi vụ chuyển nhượng Ronaldinho còn chưa được hoàn tất thì Barca vẫn còn mải tranh đấu với LĐBĐ Brazil để ngăn không cho cầu thủ này dự Olympic, với lý do Ronaldinho đã quá 23 tuổi. Còn giờ, khi Ronaldinho đã sang Milan, Barca lại đang tìm cách cản Messi tới Bắc Kinh.

Champions League hay Olympic?

Cho dù ngôi sao người Argentina nằm trong độ tuổi dự Olympic, song Barca lại viện lý do rằng giải bóng đá nam tại Thế vận hội không nằm trong lịch thi đấu thường niên của FIFA. Hơn nữa, họ cần Messi cho 2 lượt trận vòng loại thứ 3 Champions League. Mà thời điểm diễn ra 2 lượt trận này (lượt đi 12-13/8 và lượt về 26-27/8) trùng thời thời điểm diễn ra Olympic (từ 7 đến 23/8).

Nhưng dù vì lý do gì thì thời hạn cuối để giải quyết vụ tranh chấp kể trên phải được hoàn tất vào ngày hôm nay. LĐBĐ Argentina (AFA) đã gửi vé máy bay cho Messi và theo dự kiến, vào ngày mai, cầu thủ này sẽ bay tới Nhật Bản, chuẩn bị cho trận giao hữu giữa ĐT Olympic Argentina với ĐT Olympic chủ nhà vào ngày 29/7.

Hiện lợi thế trong vụ tranh chấp này đang nghiêng về phía Barca, bởi đích thân Chủ tịch UB Olympic quốc tế (IOC) Jacques Rogge đã đưa ra một chỉ dẫn mới để giải quyết tranh chấp giữa một phe là FIFA cùng các LĐBĐ, và một phe là các CLB. Phát biểu với hãng thông tân Đức DPA, ông Rogge nói: “Tôi đã gửi thư cho các CLB có cầu thủ được triệu tập tham dự Olympic rằng họ nên giải phóng cho các cầu thủ được triệu tập đợt này. Tuy nhiên, cũng cần thông cảm cho các CLB phải dự VL Champions League”.

Tại ĐT O.Argentina, Messi vẫn đứng sau Riquelme
 
Dù vậy, có vẻ như Barca cũng sẽ không làm găng vụ này, bởi họ cũng đang cần chiều chuộng Messi. Họ mới chỉ “nài nỉ” Messi không dự Olympic, chứ không phải là “cấm” như với trường hợp của Ronaldinho trước đây. Còn về phần mình, Messi cũng đã nói thẳng quan điểm: “Đây là cơ hội cuối để tôi dự Olympic. Và tôi không muốn bỏ lỡ nó”. Messi mới kỷ niệm sinh nhật thứ 21 hôm 25/6, và tới kỳ Olympic lần sau (London 2012) thì anh đã 25, tức là đã quá tuổi.

Số 10 ở Barca, số 18 ở Olympic

Chính vì những lý do trên nên LĐBĐ Argentina cũng khá tự tin với khả năng Messi sẽ có mặt ở Bắc Kinh vào tháng sau. Do đó, họ đã đang bàn đến chuyện trao số áo nào cho Messi. Số là sau khi Ronaldinho chuyển tới Milan, Barca đang có kế hoạch chuyển áo số 10 cho Messi (những mùa trước mang áo số 19). Đó được coi là một chiêu để “thổi” ngôi sao người Argentina lên trở thành biểu tượng mới của đội bóng xứ Catalan.

Ở Argentina, chiếc áo số 10 lại càng được đặc biệt coi trọng đặc biệt hơn nữa, nhất là kể từ sau khi Maradona biến nó thành một huyền thoại ở Mexico 86. Vì vậy, áo số 10 phải được dành cho những cầu thủ có ảnh hưởng lớn ở đội tuyển, cả trên phương diện chiến thuật lẫn tinh thần. Mà xét về mặt này thì Messi vẫn phải xếp sau Riquelme, người cũng sinh ngày 25/6 và là một trong 2 cầu thủ quá tuổi của Argentina dự Olympic.

Nếu như ở Barcelona, BLĐ là người quyết định trao áo số 10 cho ai thì tại đội tuyển Olympic Argentina, HLV Sergio Batista đã để tự các cầu thủ quyết định. Vì thế, tất cả đã thống nhất chọn nhạc trưởng của Boca làm người sẽ mang áo số 10 của “Albiceleste” ở Olympic Bắc Kinh, còn Messi thì sẽ mang áo số 18. Số áo quen thuộc của Messi ở đội tuyển Argentina là 19, nhưng do mỗi đội dự Olympic chỉ được đăng ký 18 người, nên ngôi sao của Barca đành chọn áo số... to nhất.

Tiêm phòng trước khi đến châu Á

Ngày hôm qua, Messi đã tới một bệnh viện ở Barcelona để tiêm vaccine phòng viêm gan B cùng một số bệnh dịch khác như sốt vàng da, sốt rét... Messi, cũng như nhiều cầu thủ khác được khuyển cáo là cần đề phòng bệnh dịch khi thi đấu ở Olympic Bắc Kinh 2008, bởi điều kiện thủy thổ ở châu Á vẫn được coi là khá khắc nghiệt đối với người phương Tây.

Số 10 ở Olympic

* Athens 2004: Tevez được vinh dự mang áo số 10, và anh đã chứng tỏ mình xứng đáng với vinh dự ấy khi ghi 8 bàn giúp Argentina lần đầu tiên giành HCV Olympic.

* Atlanta 96: Ariel Ortega từng được coi là người thừa kế của Maradona. Nhưng trên đất Mỹ, “Chú lừa nhỏ” chỉ ghi được 2 bàn còn Argentina thua Nigeria trong trận chung kết.

* Seoul 1988: Một trường hợp bí hiểm. Số 10 được trao cho một cầu thủ vô danh có tên Daniel Hernandez. Còn Argentina thì bị loại ở tứ kết do để thua Brazil 0-1.

* Tokyo 1964: Bị loại ngay từ vòng bảng, “số 10” Nestor Manfredi cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Trước việc Chủ tịch IOC Jacques Rogge gửi thư cho các đội bóng có cầu thủ được (hay bị) triệu tập dự Olympic khuyến nghị các CLB nên “vì tinh thần Olympic”, Chủ tịch Barcelona Joan Laporta, đồng thời cũng là PCT ECA (Hiệp hội các CLB châu Âu) đã đáp trả: “Nếu có tinh thần Olympic thì cũng có tinh thần Champions League.
 
Ý của vị luật sư này là Olympic quan trọng với các đội tuyển thì Champions League cũng đóng vai trò không hề nhỏ đối với các CLB lớn ở châu Âu. Quả thật, thời điểm Olympic 2008 diễn ra cũng là lúc các đội bóng ráo riết chuẩn bị và khai mạc mùa giải mới, nên việc chia sẻ lực lượng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch, chưa nói đến nguy cơ chấn thương hay quá tải”.

Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm