21h00 ngày 15/06, Bồ Đào Nha - Bờ Biển Ngà: Tử chiến!

15/06/2010 10:42 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Ở một bảng đấu với sự hiện diện của Brazil, Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà sẽ phải làm tất cả để tránh thua trận ở ngày ra quân. Nhưng trận đấu ở Port Elizabeth sẽ không chỉ rất đáng chú ý vì điều đó. Cuộc giao tranh không khoan nhượng giữa 2 lối chơi thiên về tấn công còn hứa hẹn sẽ là trận đấu hay nhất kể từ đầu World Cup tới nay.

*Drogba kịp bình phục?

ĐT Bờ Biển Ngà - Ảnh AP

Tâm điểm của trận đấu sẽ là cuộc so tài đỉnh cao giữa Cristiano Ronaldo và Didier Drogba, dĩ nhiên. Nhưng cả Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà đều không phải là những đội bóng 1 người. Không ai ngạc nhiên nếu như 2 ngôi sao kể trên bị bắt rất chặt ngày hôm nay theo chỉ đạo từ Carlos Queiroz và Eriksson. Trên hết, vấn đề lối chơi sẽ được cả 2 phía đặt lên hàng đầu 1 cách nghiêm túc. Trên lý thuyết, cả 2 đội đều không phải là những người ưa thích phòng thủ, hoặc phòng thủ tốt. Đó là lý do khiến giới hâm mộ có quyền chờ đợi 90 phút đôi công.

Ở 2 trận giao hữu gần đây nhất, Bờ Biển Ngà thắng Nhật 2-0. Đó cũng là trận đấu khiến người hâm mộ “những chú voi” sống trong sợ hãi vì chấn thương của Drogba. Tuy nhiên, rất may là tiền đạo của Chelseađã kịp trở lại tập luyện ngay trước giờ khởi tranh World Cup. Thật khó tưởng tượng đội bóng của Eriksson sẽ chơi ra sao nếu thiếu đi một chân sút như vậy. Với Drogba, sự dũng mãnh và lối chơi đậm bản sắc Phi châu sẽ được Bờ Biển Ngà khai thác tối đa. Nhưng rào cản của họ hôm nay cũng không dễ nắm bắt. Đó là một Bồ Đào Nha rất tốc độ, đầy chất kỹ thuật, và cũng luôn chọn giải pháp tấn công làm kim chỉ nam cho lối chơi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu chơi đúng sức, 2 đại diện đáng chờ đợi của châu Âu và châu Phi sẽ cống hiến một bữa tiệc thực sự. Khi chất lượng nhân sự của họ được đánh giá là ngang bằng, nhiều người đã đặt niềm tin vào Bồ Đào Nha, đội bóng có lẽ sẽ thể hiện được sự tinh quái hơn trước đối thủ. Tuy nhiên, cũng phải nhớ rằng đại diện xứ Iberia cũng đang phải đối mặt với không ít vấn đề. Khả năng phòng ngự hạn chế, cùng vấn đề sức bền rất có thể sẽ là những yếu tố để Bờ Biển Ngà khai thác.

* Cơ hội là 50-50

4 năm trước ở World Cup trên đất Đức, Bờ Biển Ngà cũng rơi vào một bảng đấu tử thần với sự hiện diện của Argentina, Hà Lan, và Serbia & Montenegro. Kết quả là đội bóng của lục địa đen đã bị loại sớm, trong khi Bồ Đào Nha tiến tới tận trận bán kết trước khi để thua Pháp. Nỗi ám ảnh đang trở lại với đại diện của lục địa đen, đặc biệt khi họ phải bước vào trận tử chiến khó khăn với người Bồ từ quá sớm. Dù có trong tay hàng loạt hảo thủ, nhưng khả năng chịu đựng áp lực với thầy trò Eriksson vẫn là dấu hỏi lớn. Họ có thể chơi thăng hoa khi giành được một thế trận dễ thở. Nhưng cũng như những đội bóng châu Phi khác, Bờ Biển Ngà thường mất bình tĩnh khi bị dẫn trước. Chính vì thế, Eriksson đã rất nhấn mạnh tới sự tiến bộ về khả năng thực hiện đấu pháp của các học trò sau trận gặp Nhật. Nếu điều này tiếp tục được thể hiện, có thể tin Drogba&Co sẽ không ngán đối thủ nào.

Về phần Bồ Đào Nha, vẫn chưa rõ Queiroz sẽ giải bài toán Nani như thế nào. Khi chơi cạnh Ronaldo, tiền vệ của Man Utd vẫn luôn phát huy rất tốt khả năng bứt phá và dứt điểm khi áp sát vòng cấm. Màn trình diễn của Danny trong chiến thắng 3-0 trước Mozambique mới đây không thể là câu trả lời, khi đối thủ của người Bồ quá yếu. Việc giảm tải cho Ronaldo sẽ rất cần thiết, trong bối cảnh Deco và Simao có dấu hiệu xuống phong độ. Chiến thắng 3-1 trước Cameroon - một đối thủ được đánh giá có lối chơi tương tự Bờ Biển Ngà, trong trận giao hữu trước thềm World Cup sẽ giúp Bồ Đào Nha thêm tự tin. Nhưng tất nhiên, đá thử và đá thật luôn khác nhau một trời một vực.

Dự đoán: 2-2

Tiểu Yến

 

Lực lượng
Bồ Đào Nha: Nani đã bị loại. Danny sẽ đá chính nếu Simao không kịp bình phục chấn thương nhẹ.

Bờ Biển Ngà: Drogba sẵn sàng trở lại, và Eriksson sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất.

Đội hình dự kiến
Bồ Đào Nha: Eduardo - Ferreira, Alves, Carvalho, Duda - Mendes, Raul Meireles - Ronaldo, Deco, Danny - Liedson.
Bờ Biển Ngà: Barry, Demel, K.Toure, Eboue, Tiene, Y.Toure, Zokora, Tiote, Drogba, Kalou, Dindane.

Trọng tài: Jorge Larrionda (Uruguay)

27 Đây chỉ mới là lần thứ 2 trong vòng 27 năm qua, Bờ Biển Ngà gặp một đội bóng châu Âu trong một trận đấu ở Lục địa đen. Lần gần nhất là trận thắng Thụy Sỹ 1-0 trong khuôn khổ giao hữu trên sân nhà, vào ngày 2/12/1983.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm