03h45, ngày 27/03, Bồ Đào Nha – Chile: Quên Ronaldo đi, đây Nani!

26/03/2011 12:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi Ronaldo rời M.U để tới Real Madrid, Nani được xem là người kế thừa vị trí mà người đồng hương để lại. Và thực tế, anh đã trở thành một trụ cột thực sự tại Old Trafford. Song chừng ấy là chưa đủ. Người hâm mộ BĐN còn hy vọng một màn trình diễn tương tự của anh trong sắc áo ĐTQG.

Nani giờ là trụ cột của MU-Ảnh Getty

Lý do duy nhất khiến Nani mãi vẫn chưa trở thành một cầu thủ lớn thực sự có lẽ là vì đi đến đâu anh cũng chịu ảnh hưởng quá lớn của Cristiano Ronaldo. Khi Ronaldo bùng nổ với hàng tá bàn thắng cho Quỷ đỏ, Nani chỉ có nước tìm cơ hội từ trên băng ghế dự bị. Những ngày đầu tiên khi CR7 sang Real, sức ép với Nani lại càng lớn vì giới báo chí liên tục so sánh anh với người đồng hương nổi tiếng. Chỉ hơn nhau 1 tuổi, nhưng Ronaldo bao giờ cũng là người đi trước. Ở ĐTQG, Ronaldo đang là cầu thủ thi đấu nhiều nhất (80 trận), và thậm chí còn được mang băng đội trưởng, trong khi đó Nani mới đang từng bước khẳng định mình.

Thực tế là Nani chưa bao giờ toàn diện như Ronaldo. Có thể khả năng rê dắt của họ là một chín một mười, nhưng về khoản sút phạt hay đánh đầu thì Nani thua đứt. Khoảng thời gian mà Nani cảm thấy căng thẳng nhất chính là những lúc anh cố gắng bắt chước người đồng hương, từ dáng chạy trong những cú đá phạt, cho đến sự ích kỷ trước khung thành. Nhưng mùa giải này, có lẽ anh đã nhận thấy những cố gắng như vậy là vô ích, và thay vào đó, cần phải trau dồi những kỹ năng của riêng mình. Việc đang dẫn đầu Premier League về số pha kiến tạo thành bàn chính là một minh chứng cho sự trưởng thành của Nani, với vai trò tạo cảm hứng cho lối chơi. Bất cứ những ai theo dõi M.U ở mùa giải này đều phải công nhận điều ấy.

Tất nhiên, CLB và ĐTQG là những môi trường hoàn toàn khác nhau, và vì thế, những thách thức là rất lớn. Hai năm trước, khi Ronaldo đã thuộc dạng “hổ báo” ở M.U, thậm chí còn đứng trên đỉnh cao thế giới, nhưng khi về ĐT Bồ Đào Nha thì vẫn chỉ là đàn em của những Simao hay Deco. Nani bây giờ cũng thế. Rất nhiều người còn nhớ ngôi sao của Real đã nổi khùng sau khi Nani phá hỏng tuyệt tác ở anh ở trận giao hữu Bồ thắng TBN 4-0 hồi năm ngoái. Sau đó, Nani đã phải công khai xin lỗi đàn anh.

Nhưng hôm nay, Ronaldo vắng mặt, và đất diễn là của Nani, nhất là khi những cầu thủ chạy cánh như Quaresma, Danny đã sa sút khá nhiều, còn Varela thì khá ít kinh nghiệm. Hơn thế nữa, Nani cũng đã gây được ấn tượng khá tốt với tân HLV Paulo Bento khi thi đấu cực hay ở trận ra mắt của chiến lược gia này (lập cú đúp giúp BĐN thắng 3-1 ngay trên đất Đan Mạch).

Màn ra mắt của Borghi

Tháng trước, Bồ Đào Nha đã thua Argentina của Sergio Batista 1-2 trong trận giao hữu tại Geneve. Đêm nay, họ đụng Chile, một đội bóng cũng do một HLV đến từ xứ sở tango dẫn dắt: Claudio Borghi.

Sau sự ra đi đáng tiếc của Marcelo Bielsa, Liên đoàn bóng đá Chile tiếp tục đặt niềm tin vào thương hiệu Argentina. Và Borghi, với bản lý lịch khá ấn tượng ở Colo Colo (4 chức VĐQG, 1 lần được bầu là HLV xuất sắc) và Argentinos Juniors (1 chức VĐQG), cũng được đặt kỳ vọng khá nhiều. Và nhiệm vụ trước mắt là thi đấu thành công ở Copa America 2011. Dù đây mới là lần đầu tiên Borghi dẫn dắt một ĐTQG, nhưng ông tin vào những kinh nghiệm với bóng đá Chile sau 13 năm gắn bó, từ khi còn là cầu thủ cho đến lúc dẫn dắt Audax và Colo Colo.

Kể từ trận thua Ukraina 1-2 hồi tháng 9 năm ngoái, Chile đã trải qua chuỗi 4 trận bất bại. Nhưng ngoài chiến thắng đáng khen ngợi 2-0 trước Uruguay, việc đánh bại Oman (1-0), UAE (2-0) và để Mỹ cầm hòa không thực sự ấn tượng. Làm khách trên sân Bồ Đào Nha mới thực sự là một thử thách to lớn. Điều may mắn cho Borghi là ông có thể tung ra đội hình mạnh nhất, với nền tảng không có gì thay đổi so với thời Bielsa. Trong sơ đồ 3-4-3 ấy, Alexis Sanchez, trò cưng của Borghi ở Colo Colo và đang được rất nhiều ông lớn châu Âu mời chào, tiếp tục là mối nguy hiểm lớn nhất.

     Dự đoán: 2-1


PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm