Lập hat-trick, Pazzini chiếm chỗ của Cassano

04/09/2012 13:42 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH)- Không chỉ thay thế Antonio Cassano ở Milan, tiền đạo Giampaolo Pazzini còn chiếm chỗ của người đồng đội cũ ở cả đội tuyển Italia. Cú hat-trick vào lưới Bologna cuối tuần qua đã giúp "Pazzo" được HLV Cesare Prandelli gọi lên tuyển để chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2014 gặp Bulgaria và Malta tới đây, trong khi Cassano tiếp tục vắng mặt.

Cách đây một tuần, dư luận calcio còn tâng bốc Cassano lên tận mây xanh sau khi tiền đạo này ra mắt ấn tượng để giúp Inter, đội bóng trái tim của anh, thắng tưng bừng trận mở màn Serie A. Ngược lại, Pazzini bị chê bai khi không tạo được dấu ấn gì trong trận Milan thua Sampdoria 0-1 ngày khai mạc giải. Từ trước đó nữa, rất nhiều ý kiến khẳng định Inter là đội được lợi hơn khi đổi Pazzini lấy Cassano + 7,5 triệu euro, cũng như nghi ngờ vào khả năng của Pazzini trong bối cảnh Milan hầu như không có cầu thủ kiến thiết. Tuy nhiên, với 3 bàn thắng theo 3 phong cách khác nhau giúp Milan thắng trận 3-1 trên sân Bologna hôm 1/9, Pazzini đã tạm thời làm đảo ngược tình thế. Đó hoàn toàn có thể là trận đấu mở ra một chương mới, tốt đẹp hơn, trong sự nghiệp của chân sút 27 tuổi này.



Tỏa sáng ở Milan, Pazzini lập tức trở lại tuyển Italia- Ảnh Getty

Không có gì ngạc nhiên khi Pazzo được đem so với Inzaghi ngay sau cú hat-trick ở trận đầu tiên đá chính cho Milan, bởi anh thực sự rất giống với SuperPippo ở khả năng tận dụng cơ hội và tỏa sáng trong khi cả đội chơi thất vọng. Bàn đầu là pha kiếm penalty lọc lõi có thể xem là "bậc thầy ăn vạ", bàn thứ hai thể hiện bản năng của kẻ săn mồi khi có mặt đúng chỗ cần thiết vào đúng lúc cần thiết để tận dụng sai lầm của đối thủ chỉ trong một chớp mắt, còn bàn thứ ba là cú đánh gót nhạy cảm thường thấy ở Inzaghi. Pazzini lập tức từ chối sự so sánh này, khẳng định anh sẽ rất hài lòng nếu làm được một nửa những gì Inzaghi đã làm, song rõ ràng những bàn thắng vào lưới Bologna sẽ giúp anh tự tin hơn nhờ giải tỏa được áp lực phải thay thế Ibrahimovic ở Milan sau nhiều tháng ròng bị Inter bỏ rơi. Việc được trở lại đội tuyển Italia, sau gần 7 tháng và một kỳ EURO 2012 bị quên lãng hoàn toàn, cho thấy sự ghi nhận của HLV Prandelli với những nỗ lực của Pazzini.

Ngược lại, Prandelli chưa có lại niềm tin vào Cassano, bất chấp màn ra mắt ấn tượng của anh ở Inter trận ra quân thắng Pescara 3-0. Danh sách được ông công bố trước khi Inter gặp Roma rạng sáng qua, và phong độ tồi của Cassano trận này (bất chấp đã ghi được 1 bàn thắng may mắn) cho thấy Prandelli đã đúng. Cassano vẫn rất nặng nề. Cùng không có mặt như Cassano là Balotelli, người đá cặp với anh trên hàng công tuyển Italia ở EURO 2012. Chân sút của Man City vẫn được cho nghỉ để điều trị dứt điểm bệnh viêm kết mạc, "chấn thương" đã loại anh khỏi trận giao hữu với tuyển Anh hôm 15/8. Cũng vì lý do chấn thương hoặc mất phong độ, những gương mặt quen thuộc như Chiellini, Montolivo, Thiago Motta, Abate và Balzaretti phải ngồi nhà. Gây thất vọng ở trận thua Anh 1-2, Aquilani bị loại, trong khi một loạt trụ cột là người của Juve và Napoli được cho nghỉ trận giao hữu đó đã trở lại danh sách lần này. Một sự trở lại nữa là của Osvaldo, tiền đạo đã chơi nổi bật trong 2 trận đầu mùa của Roma (2 bàn, 1 kiến tạo).

Đáng chú ý nhất ở đợt triệu tập này là sự xuất hiện của Lorenzo Insigne, ngôi sao trẻ của Napoli mà không biết vì lý do gì, Prandelli đã "quên" ở cuộc thử nghiệm mới đây trước Anh. Tiền đạo nhỏ con này đã chơi rất hay khi thế vai Pandev ở hai trận đầu Serie A, giúp Napoli toàn thắng ấn tượng. Prandelli cũng tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng vào lứa trẻ khi giữ lại Verratti, Borini, Destro, Poli và Ogbonna.


Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm