Chiến thắng của “Hoàng tử” Boateng

06/12/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trong trận thắng 3-0 của Milan, Ibra là nhân vật xuất sắc nhất, khi anh kiến tạo pha mở tỉ số, và sau đó tự mình ấn định kết quả bằng một cú sút như trái phá. Tuy nhiên, từ đầu mùa Ibra đã thể hiện phong độ quá ấn tượng, nên màn trình diễn ấy là một điều rất đỗi bình thường.

Vì thế, nếu muốn khen Milan sau chiến thắng thứ 10 của họ từ đầu mùa (nhiều nhất Serie A), thì hãy để dành cho Boateng. Được đẩy lên cao đá thay vai trò của Seedorf, và “Hoàng tử” người Ghana đã hoàn thành nhiệm vụ không thể tốt hơn nữa. Chính Boateng, trong một pha xâm nhập vòng cấm, đã kết thúc tuyệt đẹp đường chuyền của Ibra để giúp Milan có một khởi đầu hết sức thuận lợi.

Boateng thể hiện phong độ ấn tượng trong trận Milan thắng Brescia 3-0, Ảnh Getty

Trước trận đấu, Boateng đã tuyên bố anh muốn được ở lại Milan, chứ không thích thú gì với việc trở về Genoa (đội chủ sở hữu, và anh cũng chưa khoác áo dù chỉ một giây). Để được Milan mua đứt vào cuối mùa, cách tốt nhất là tỏa sáng, và Boateng đã làm được điều đó. Ghi bàn mở tỉ số, hoạt động năng nổ, Boateng thực sự là một ngòi nổ tiềm ẩn trong chiến thuật của Allegri.

Nếu có cái duyên của một chân sút, và gặp may mắn hơn, Boateng có lẽ đã không chỉ ghi 1 bàn. Anh dứt điểm khá nhiều, và bỏ lỡ một vài cơ hội đáng tiếc. Trong đó có tình huống băng xuống với sự nhạy bén chẳng thua một tiền đạo, chỉ tiếc pha kết thúc của anh chạm chân Sereni (Binho ập vào đá bồi, bị hậu vệ Brescia cản phá trước khi bóng lăn qua vạch vôi).

Nhưng màn trình diễn trước Brescia đã là quá đủ với Boateng. Giờ đây, “Hoàng tử” cần tiếp tục duy trì phong độ này để được ở lại với ngôi nhà Milan.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm