Người hùng Falcao: Sinh ra để tỏa sáng ở chung kết Europa League

11/05/2012 10:37 GMT+7 | Atletico Madrid

(TT&VH)- Một lần nữa, chính anh chứ không phải ai khác lại là ngôi sao sáng nhất của trận chung kết Europa League. Không chỉ một mà là hẳn một cú đúp, chân sút được đặt biệt danh là “chú hổ Colombia” đã chứng minh anh sinh ra là để tỏa sáng ở sân chơi… Europa League. Tên của anh: Ramadel Falcao.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Một năm về trước, trong trận chung kết Europa League toàn Bồ Đào Nha, Porto đã vấp phải một Braga kiên cường và không kém phần bản lĩnh. Nhưng cuối cùng ĐKVĐ Bồ Đào Nha vẫn tìm được cái đích cuối cùng là chiến thắng và người nâng bước chiến thắng, đưa Porto đến với danh hiệu Europa League ấy là Falcao. Một pha tung người đánh đầu đầy dũng mãnh và xé tan mành lưới của Braga. Chỉ cần một khoảnh khắc ấy là đủ, Porto trở thành nhà vô địch trong khi Falcao được vinh danh như cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong một trận chung kết Europa League (trước đó mang tên là UEFA Cup).

Nhưng vai trò của Falcao không đơn thuần chỉ trong trận chung kết lịch sử ấy. Trước đó, với hiệu suất làm bàn như một cây súng liên thanh, anh đã nhả đạn đều đặn để đưa Porto đến với những chiến thắng. 17 bàn, một con số được coi là kỉ lục trong một mùa giải. Đó cũng là thước đo giá trị và giúp Porto tự tin hét giá 40 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Atletico không cho đó là một con số quá cao, nhất là khi họ đã cử tuyển trạch viên theo dõi anh suốt một thời gian dài. Và Falcao đến với Atletico mang theo tham vọng phục hưng của đội bóng thủ đô Madrid ngay sau mùa Hè ấy.  Sân chơi mới, môi trường mới chẳng thể là một thách thức với Falcao. Anh đã chứng minh mình xứng đáng tới từng đồng euro lẻ khi được thừa nhận là tân binh hay nhất trong 12 năm qua của Liga. 



Ramadel Falcao- Ảnh Getty

Trước khi trận chung kết Europa League diễn ra, Falcao đã ghi tới 23 bàn ở Liga. Dù số pha lập công ở Europa League không thể ấn tượng bằng mùa trước nhưng trước khi gặp Bilbao, anh cũng chạm con số 10 bàn, trong đó anh tất đã chọc thủng lưới tất cả các đối thủ mà Atletico đối mặt ở Europa League: từ Celtic, Udinese, Rennes, Lazio, Besiktas, Hannover tới Valencia trước khi tiếp tục “kết liễu” Bilbao bằng một cú đúp. Đó chính là lời khẳng định của chân giá trị.

Một pha chạy chỗ đón đường chuyền của Diego, một pha đẩy bóng loại bỏ Amorebieta và sau đó là một cú dứt điểm đưa bóng vào góc cao khung thành, Iraizoz hoàn toàn bất lực trước quỹ đạo bay của trái bóng. Một pha chọn vị trí thông minh, khống chế đường căng bóng hơi với của Turan, một động tác giả bằng chân phải, loại bỏ Aurtenetxe và sau đó là một cú dứt điểm cân trái. Thêm một lần nữa Iraizoz bay người trong vô vọng. Cả hai pha lập công của Falcao đều quá đẹp và nó cho thấy đẳng cấp của một sát thủ thực sự.

Chinh phục cột mốc của Larsson

Mùa đầu tiên tới châu Âu, Falcao chỉ có 1 bàn thắng ở sân chơi UEFA Cúp. Mùa trước, anh ghi 17 bàn trong khi mùa này có thêm 12 bàn. Chỉ sau 3 mùa bóng, chân sút người Colombia đã chinh phục được cột mốc 30 bàn ở sân chơi này mà Klass-Jan Huntelaar lập được trong suốt 8 năm qua. Với 30 pha lập công, Falcao vươn lên đứng thứ 2 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất ở sân chơi Europa League/UEFA Cup. Lúc này, anh còn kém chân sút vĩ đại nhất ở sân chơi này là Henrik Larsson, người đang sở hữu 40 bàn.

Tuy nhiên, điều quan trọng là trong khi cựu tiền đạo người Thụy Điển đã không còn thi đấu nữa thì Falcao mới chỉ  26 tuổi. Với hiệu suất trung bình 1 bàn/trận, việc Falcao phá bỏ cột mốc này chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này, chỉ có Huntelaar với hiệu suất 0,81 bàn/trận mới đủ sức đua tranh với tiền đạo người Colombia. Nhưng xét đến một khả năng khác, có thể Falcao sẽ không còn cơ hội để chinh phục cột mốc ấy bởi với những màn trình diễn siêu đẳng vừa qua, chắc chắn anh đã nằm trong tầm ngắm của một loạt các CLB lớn. Khi Chelsea, Man City, Real Madrid và thậm chí là cả M.U đã sẵn sàng đưa anh vào tầm ngắm, chỉ cần một cái gật đầu sẽ đưa Falcao đến với những bến đỗ lớn hơn, nơi anh có thể được tung hoành ở sân chơi Champions League.

Thực tế, khả năng ra đi của Falcao là rất lớn. Sau khi đã có tất cả với một CLB hạng trung như Atletico, Falcao cần vùng vẫy ở một sân chơi lớn hơn. Tương lai vẫn còn ở phía trước nhưng ngay từ lúc này, Atletico cũng ý thức được rằng đã đến lúc họ cần phải giữ bằng được viên ngọc quý mà họ đang sở hữu.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm