Bilbao gục ngã ở CK Europa League: Những trái tim non dại

11/05/2012 15:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Bilbao đã không làm được điều gì đặc biệt trước Atletico, và phải nhận thất bại nặng nề 0-3. Đây là kết quả hợp lý khi nhìn vào thế trận mà hai đội thể hiện. Họ đã thua với những trái tim còn quá non dại.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

“Đó là một kết quả rất công bằng, chỉ có điều sự chênh lệch lại quá lớn”, HLV Bielsa chua chát thừa nhận về thất bại của Bilbao sau trận chung kết ở Bucharest. Bilbao đã thua hoàn toàn về thế trận cũng như số cơ hội có khả năng thành bàn so với đối thủ, nên thất bại là điều tất yếu. Chỉ có điều, chênh lệch lên đến 3 bàn không gỡ là một bất ngờ với người hâm mộ, cũng như cho chính Bielsa.



Không có cổ tích cho các cầu thủ trẻ Bilbao - Ảnh Getty

Bất ngờ, bởi “bầy sư tử” Bilbao đã trình diễn chuỗi phong độ rất đáng khâm phục trên bước đường đến thủ đô Bucharest của Romania. Bilbao đã không xem “gã nhà giàu” PSG ra gì khi gặp nhau tại vòng bảng; đã buộc đội bóng từng 3 lần vô địch Champions League/C1 là M.U phải quỳ gối, và khiến đối thủ Schalke thất điên bát đảo. Khi đến Bucharest, đội bóng ấy mang theo hy vọng vinh quang của hơn 2 triệu dân xứ Basque.

Những giọt nước mắt đã rơi trên khán đài sân National Arena, trên những con đường trung tâm thành phố Bilbao. Thất bại tan nát trước Atletico như một cơn ác mộng, và người ta không chấp nhận được cái hiện thực phũ phàng ấy. Càng khó chấp nhận hơn, khi Bilbao cho thấy sự nhỉnh hơn khi hai đội gặp nhau ở La Liga.

Mọi vấn đề đều có căn nguyên, và cách mà Bilbao sụp đổ cũng không khó để đưa ra lời lý giải.

Trẻ người non dạ

Atletico đã có một trận đấu xuất sắc, điều đó không thể phủ nhận, nhưng rõ ràng chính Bilbao góp phần giúp đội bóng Madrid có được thế trận dễ dàng hơn. Tất cả những gì mà các học trò HLV Bielsa từng thể hiện trước M.U hay Schalke như bị bỏ quên ở một nơi nào đó, chứ không đồng hành cùng họ trong cuộc hành trình đến Romania.

Nói đúng hơn, bước vào trận chung kết với nhiều sức ép hơn, Bilbao đã không còn là chính mình. Trước đó, nếu như “bầy sư tử” luôn chiến đấu bằng tinh thần và tâm lý thoải mái - với một tâm niệm là chẳng có gì để mất, thì ở Bucharest là một hình ảnh khác. Bilbao đã mơ mộng quá nhiều khi lần đầu tiên được đá chung kết sau hơn 30 năm, và rồi bộc lộ điểm yếu lớn về mặt kinh nghiệm.

Hãy xem đội hình Atletico, với một Falcao mùa trước đó là Vua phá lưới Europa League; Diego từng trải qua nhiều giải VĐQG lớn, cũng như có kinh nghiệm ở sân chơi châu Âu; Arda Turan cũng không phải một kẻ xa lạ với đấu trường châu lục… Còn Bilbao? Những cái tên được xem là kỳ cựu như Llorente cũng như Javi Martinez thực tế không có mấy kinh nghiệm khi rời khỏi phạm vi nền bóng đá TBN. Amorebieta hay Aurtenetxe cũng vậy.

Chưa hết, những nhân tố quan trọng khác còn quá trẻ, và đây mới là mùa giải ấn tượng đầu tiên của họ. Muniain là một tài năng và vô địch U-21 châu Âu, nhưng trận chung kết này mang một ý nghĩa rất khác, và nó trở thành một bầu không khí khiến anh choáng ngợp. De Marcos dễ dàng bị Gabi lọc lõi hơn kèm chặt. Susaeta cũng không tránh khỏi việc bị ngợp và hoàn toàn mất hút. Ander Herrera chỉ để lại dấu ấn với chiếc thẻ vàng, và phải rời cuộc chơi sớm…

Nỗi buồn sẽ còn tiếp tục đeo bám Bilbao, nhưng đội quân của Bielsa cần phải sớm học cách chấp nhận thất bại. Trận thua trước Atletico là một liều thuốc đắng quan trọng để “những chú sư tử” trẻ trưởng thành hơn. Những chàng trai của Bielsa còn trẻ, còn biết bao hoài bão, và tương lai chắc chắn sẽ không phụ nỗ lực của họ. Thực tế, việc Bilbao giành ngôi á quân Europa League đã là một thành công lớn, khi mà đây mới là mùa giải đánh dấu cuộc đại cách mạng mới ở San Mames, từ những thay đổi trên bộ máy lãnh đạo, đến sự xuất hiện của Bielsa.

Đã đến lúc Bilbao tiếp thu bài học thất bại, để chuẩn bị cho ngày hội ở Vicente Caldron sau đây hơn một tuần. Đó không phải cuộc tái ngộ với Atletico, mà là trận chung kết Cúp Nhà Vua với Barca.

Ngọc Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm