03h00 ngày 25/1, Bolton (8) - Chelsea (4): Bão tố chưa qua

24/01/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Tottenham hòa. Man City bất ngờ gục ngã. Chelsea đứng trước cơ hội không thể tốt hơn để củng cố vị trí trong tốp 4, thậm chí có thể với tới vị trí thứ 3. Nhưng liệu Chelsea có thể tận dụng triệt để tốt thời cơ này hay lại bị cuốn vào cơn bão tồi tệ?

Từ chuyện Drogba đòi ra đi

Didier Drogba lại đòi ra đi. Bao giờ cũng thế, khi Chelsea rơi vào khủng hoảng, anh lại đòi rời Stamford Bridge. Không quá khó để biết được đích đến. Người thầy Jose Mourino ở đâu là trái tim, tâm trí của Drogba hướng về đó. Trước đây là Inter Milan. Bây giờ là Real Madrid. Real Madrid khát tiền đạo. Drogba thất vọng về tình trạng của Chelsea hiện tại và luôn mơ về ngày tái hợp với Mourinho. Hợp lý quá còn gì?

Tất nhiên không có chuyện Drogba ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Mùa Hè 2011 thì khả thi hơn. Và có thể không bao giờ. Tháng Ba tới, anh đã 33 tuổi rồi, còn đi đâu được nữa. Đối lập với hình ảnh cơ bắp trên sân cỏ, cuộc sống nội tâm của Drogba rất mong manh. Anh không có thói quen che đậy cảm xúc. Bởi vậy, cứ nhìn tâm trạng của Drogba là có thể suy ra tình hình ở Chelsea. Chelsea bất ổn, anh đòi ra đi. Chelsea thi đấu tồi tệ, anh "thẳng ruột ngựa" đưa các vấn đề của đội bóng lên mặt báo: "Mùa này, chúng tôi bị chấn thương nhiều. Đội bóng lại thay đổi quá nhiều so với mùa trước. 5 cầu thủ quan trọng và kinh nghiệm (Ballack, Joe Cole, Carvalho, Deco và Belletti) đã ra đi. Những người thay thế như Bruma, Kakuta, McEachran hay Van Aanholt thì quá trẻ". Tâm sự kiểu vậy khác gì đổ lỗi cho chính sách, đường lối của ông chủ Roman Abramovich cũng như BLĐ.

Phong độ của Drogba chính là tấm gương phản chiếu hình ảnh của Chelsea. Mùa trước, khi Drogba đoạt danh hiệu Vua phá lưới thì Chelsea đoạt cú đúp, lập kỷ lục về số bàn ghi được. Đầu mùa này, Chelsea bùng nổ khủng khiếp với một Drogba làm gì cũng xuất sắc, từ sút xa đến sút gần, từ đá phạt trực tiếp đến đá phạt góc. Trong giai đoạn Chelsea khủng hoảng, Drogba thi đấu không thể tệ hơn. 15 trận, ghi vỏn vẹn 3 bàn. Có trận, như thất bại 0-1 ở Birmingham, dứt điểm đến 9 lần cũng không ghi nổi bàn nào. Có trận, đá penalty còn hỏng, như khi khiến Chelsea đánh mất chiến thắng ở Tottenham.

Chelsea có thành tích kém trên sân khách - Ảnh Getty
Sút nhiều không vào, Drogba mất đi sự tự tin khi đứng trước khung thành. Như chính ảnh Chelsea, đá mãi không thắng thì trở nên tự tin, sống trong sợ hãi. "Thay vì nghĩ về chức VĐ, chúng tôi giờ đây phải nghĩ đến 2 chiến thắng liên tiếp. Tôi không hề đùa. Đó là sự thực. Khi bạn không thắng, bạn mất niềm tin. Mất niềm tin rồi, bạn rất khó giành chiến thắng. Hơn 1 tháng rưỡi qua, chúng tôi đã sống như thế", nghe Drogba thổ lộ mà thấy... thương.

Đất lành Reebok?

Từ tháng 10 trở lại đây, Chelsea chưa từng giành 2 chiến thắng liên tiếp ở Premier League. Nguyên nhân xuất phát từ thành tích yếu kém ở sân khách. 6 trận sân khách gần nhất, Chelsea chỉ thắng 1 và thua đến 4. Thực ra, trừ Arsenal, các đội bóng lớn đều gặp khó khăn khi làm khách ở Premier League mùa này. Nhưng như Chelsea thì tệ quá. Sau 11 trận sân khách, họ chỉ mới thắng 3 trận mà thôi.

Arsenal đá sân khách tốt vì họ sở hữu đội hình có chiều sâu. Chelsea thì không. Khi các cầu thủ trẻ chưa có đóng góp gì, HLV Ancelotti không có điều kiện xoay tua đội hình. Không xoay tua, sức lực của các trụ cột bị vắt kiệt. Những chuyến làm khách ở phương xa lại thường gây ra mệt mỏi. Vì lẽ đó, không có gì ngạc nhiên khi Chelsea đá sân khách cực tồi.

Chelsea đặt rất nhiều kỳ vọng vào chuyến làm khách ở Reebok đêm nay. Ở Premier League, Bolton được xem là đối thủ "đáng yêu" nhất đối với Chelsea.  4 cuộc gặp mặt gần đây, Chelsea ghi đến 14 bàn vào lưới Bolton và không chịu bàn thua nào, trong đó có trận thắng 4-0 ở Reebok mùa trước. 15 lần đối đầu gần nhất, Chelsea đã thắng đến 12 và không một lần nếm mùi chiến bại. Lần cuối cùng Bolton đánh bại Chelsea là vào tháng 12/2003 (với tỷ số 2-1), thời điểm mà ông chủ Abramovich vẫn chưa quen hết các lối đi ở Stamford Bridge.

Nhưng nên nhớ rằng, Bolton đã khác xưa rất nhiều, mạnh hơn và đáng sợ hơn. Trận lượt đi ở Stamford Bridge, họ đã thi đấu sòng phẳng trước Chelsea và chỉ hứng chịu thất bại sát nút 0-1 vì kém may mắn trong khâu dứt điểm. Khi trở về Reebok, Bolton càng khó bị đánh bại. 11 trận sân nhà mùa này, Bolton chỉ thua 1 mà thôi.

Không phải vô cớ mà HLV Ancelotti rất mong muốn Frank Lampard kịp bình phục chấn thương cho trận làm khách ở Reebok. Vấn đề không chỉ Lampard rất có duyên ghi bàn vào lưới Bolton, đã ghi 7/11 trận gặp Bolton ở Premier League. Quan trọng hơn, Lampard là cầu thủ Chelsea đang có phong độ tốt nhất. Khi Drogba mất duyên ghi bàn, Anelka và Malouda kém xa so với giai đoạn đầu mùa, Essien sa sút khó hiểu, chính những đường chọc khe, những đường chuyền dài, những cú dứt điểm của Lampard là niềm hy vọng lớn nhất đối với Chelsea.

DỰ ĐOÁN: 1-1

ĐỨC LỘC

LỰC LƯỢNG

Bolton: Tân binh David Wheater sẽ có trận ra mắt. Stuart Holden và Gretar Steinsson đã bình phục chấn thương. Thiếu vắng Chung-Yong Lee, S.Davis, O'Brien, Gardner, Samuel vì đủ loại lý do.

Chelsea: Khả năng kịp bình phục chấn thương của Lampard (bắp chân) là 50-50. Terry gặp vấn đề ở lưng nhưng sẽ đá. Alex, Benayoun, Borini, Zhirkov vắng mặt vì chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Bolton: Jaaskelainen - Ricketts, Cahill, Knight, Robinson - M.Davies, Muamba, Holden, Petrov - K.Davies, Elmander.

Chelsea: Cech - Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole - Essien, Ramires, Lampard - Anelka, Drogba, Malouda.

Chelsea: Thua 4/6 trận sân khách

Phong độ sân nhà của Chelsea không đến nỗi tồi, thậm chí thắng nhiều hơn Arsenal hay Man City. Nhưng sân khách lại là chuyện khác. 6 trận sân khách gần nhất, họ thua đến 4, hòa 1 và chỉ thắng 1, không một lần ghi quá 1 bàn/trận. 07/11 Liverpool - Chelsea 2-0 20/11 Birmingham - Chelsea 1-0 28/11 Newcastle - Chelsea 1-1 12/12 Tottenham - Chelsea 1-1 28/12 Arsenal - Chelsea 3-1 06/01 Wolves - Chelsea 1-0

Kết quả vòng 24 Premier League:

Wolves - Liverpool: 0-3

Arsenal - Wigan: 3-0

Blackpool - Sunderland: 1-2

Everton - West Ham: 2-2

Fulham - Stoke: 2-0

M.U - Birmingham: 5-0

Newcastle - Tottenham: 1-1

Aston Villa - Man City: 1-0

Chân sút hàng đầu:

17 bàn: Berbatov (M.U)

14 bàn: Tevez (Man City)

11 bàn: Carroll (Newcastle)

Lịch đá bù: Thứ Tư ngày 26/1 02h30: Blackpool - M.U 02h45: Wigan - Aston Villa Thứ Năm ngày 27/1 03h00: Liverpool - Fulham

Lịch thi đấu vòng 25: Thứ Tư ngày 2/2 02h45: Arsenal - Everton Sunderland - Chelsea 03h00: M.U - Aston Villa West Brom - Wigan Thứ Năm ngày 3/2 02h45: Birmingham - Man City 03h00: Blackburn - Tottenham Blackpool - West Ham Bolton - Wolves Fulham - Newcastle Liverpool - Stoke

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm