Milan: Nhà vô địch trong hiểm nguy

05/10/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Sau trận thắng Cesena nhờ một cú sút đẹp mắt của Seedorf, Allegri đã hoan hỉ bảo: “Cần phải nhân bản vô tính Seedorf”. Phải, trong những ngày đẹp trời, anh sẽ là Giáo sư bóng đá. Nhưng nếu anh, một người đã 35 tuổi, phải chơi liền 6 trận trong 20 ngày không nghỉ lại là một câu chuyện khác.

Chấn thương của những Flamini, Gattuso, Ambrosini và nhiều người khác đã làm ngưng trệ việc quay vòng cầu thủ và ngăn cản những phương án chiến thuật cần có của Allegri, nhất là các phương án tấn công. Sự thật là Milan bị nạn chấn thương ở tất cả các tuyến tàn phá và đội ĐKVĐ Italia đã trải qua một lịch thi đấu dày đặc và nặng nề với những đối thủ khó chơi Lazio, Barcelona, Napoli, Udinese và Juventus, nhưng Allegri không thể che giấu được những vấn đề nghiêm trọng mà đội bóng ông đang mắc phải.


Thứ nhất, cái gene chiến đấu và chiến thắng của đội    đang ở đâu, khi họ thua trong những cuộc đối đầu trực tiếp có thể ảnh hưởng đến cuộc đua Scudetto sau này? Milan đã thua cả Napoli lẫn Juve, những đội bóng mà họ đã kiếm đủ 12 điểm trong 4 cuộc đọ sức mùa trước. Thứ hai, họ không thắng trong những cuộc đọ sức tay đôi trên sân cỏ, nhất là ở hàng tiền vệ thiếu cả tiếng gầm gừ của Gattuso lẫn những pha tranh chấp của Ambrosini và không cầm nổi bóng. Việc chỉ giữ bóng có 30% ở Camp Nou có thể chấp nhận được, nhưng việc cầm bóng ít hơn Napoli và Juve trong 2 cuộc đọ sức then chốt là điều khiến các milanista hết sức lo lắng.

Sức tấn công của Milan và khả năng phòng ngự giảm sút là điều đáng lo ngại. 15 trận cuối mùa trước, họ ghi 26 bàn và chỉ để lọt lưới 6 bàn. Trong 5 trận đấu mùa này, Milan chỉ ghi vẻn vẹn 5 bàn thắng (trong 4 trận đấu) và để lọt lưới 8 bàn, bằng 1/3 số bàn thua của cả mùa trước. Thứ ba, Milan triển khai bóng chậm như rùa bò và các khoảng trống mà họ để lộ ra trên sân rất nhiều, điều khẳng định rằng việc thi đấu cứ 3 ngày/trận với gần như một đội hình đã vắt kiệt sức đội bóng của Allegri, khi ông không có nhiều lựa chọn cho đội hình.

Thất bại trên sân Juventus cho thấy sự cấp thiết của việc tăng cường đội ngũ ngay trong tháng 1, nếu tình hình chấn thương không được cải thiện (Abate và Nesta là những người mới ra nhập danh sách ngày càng dài này, dù họ cũng sẽ nhanh chóng trở lại). Nhưng sau một mùa bóng thành công một phần nhờ chính sách mua sắm khôn ngoan, Milan mùa này không lao vào những cuộc “săn bắt” lớn nữa. Không có Mr X nào hết. Không Fabregas, Hamsik, thậm chí Kaka. Vậy ai sẽ đến San Siro khi kì chuyển nhượng mùa đông mở ra, Amauri, đã 32 tuổi và bị Juve gạt khỏi đội hình mùa này? Làm ơn, Galliani. Điều duy nhất bây giờ các milanista chờ đợi chính là kì nghỉ cho ĐTQG này. Sau 2 tuần nữa, Serie A trở lại. Robinho, Nesta, Mexes, Pato và cả Gattuso cũng thế. Hy vọng đấy sẽ là một Milan khác.

A.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm