Bóng đá TP.HCM: Mãi xa thời hoàng kim?

04/06/2014 14:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(giaidauscholar.com) - Sự ra đi của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang đã gợi nhắc cho nhiều CĐV tiếc nuối về một thời hoàng kim của ông và bóng đá Sài Gòn. Một người có tâm huyết với bóng đá Sài Gòn như ông Tam Lang có lẽ cũng khó tin với sự xuống dốc của môn thể thao này tại nơi từng làm nên tên tuổi ông.

Sau khi chia tay sự nghiệp huấn luyện, có lẽ vì không quen ngồi yên ở nhà, ông Tam Lang vẫn rất thường lui tới những sân bóng trên địa bàn TP.HCM như đại bản doanh CLB TP.HCM, Trung tâm TDTT Thành Long hay TTTT Công an TP.HCM như để được sống với niềm đam mê của mình.

Lễ tang cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang
Lễ viếng bắt đầu lúc 19h ngày 3/6/2014
Lễ truy điệu lúc 7h ngày 6/6/2014
Lễ động quan lúc 8h giờ ngày 6/6/2014 (tức ngày 9/5 năm Giáp Ngọ)
Sau đó, linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Vài năm trước, khi CLB N.Sài Gòn còn mang hộ khẩu TP.HCM, lãnh đạo CLB này cũng mong muốn đưa thầy Tam Lang về làm cố vấn cho CLB. Mỗi khi CLB N.Sài Gòn tập luyện trên sân nhà, ông Tam Lang vẫn đều đặn có mặt để xem đội tập luyện trên cái ghế đá phía sau khung thành.

Dù sức khỏe yếu và trí nhớ không tốt, nhưng được xem các cầu thủ chơi bóng cũng là một trong những niềm vui lúc tuổi già của ông. Có thể cảm nhận được tình yêu với môn thể thao vua của cựu trung vệ hào hoa nhất mà bóng đá Việt Nam đã sản sinh.

Với những trung vệ như Long Giang, cựu cầu thủ N.Sài Gòn giờ đang đầu quân cho Đồng Nai, sự nghiệp và chuyên môn của thầy Tam Lang dù chỉ nghe qua lời kể của bậc cha chú, nhưng đấy cũng là động lực mạnh mẽ để cầu thủ này học tập.

Khi CLB N.Sài Gòn rồi đến XMXT.Sài Gòn giải thể, đó cũng là lúc thầy Tam Lang cũng không thể quan tâm về bóng đá Sài Gòn do trí nhớ không còn minh mẫn nữa. Bóng đá Sài Gòn từ đó cũng mất hẳn tên trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Mùa này, dù CLB TP.HCM ngoi ngóp trở lại mặt trận sân sau V-League, nhưng cũng không nhiều người yêu bóng đá Sài Gòn tin tưởng đội bóng này. Và những gì CLB TP.HCM đang thể hiện thời gian qua đúng như những gì họ mường tượng.

Nỗi ám ảnh rơi xuống hạng Nhì như mùa bóng 2012 lại hiện về với CLB. Trong quá khứ, bóng đá Sài Gòn thăng nhiều hơn trầm. Điển hình là hiếm khi nào như mùa bóng 2003 và 2008, TP.HCM không có một đại biểu ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

Ít ra với V-League, CĐV Sài thành cũng có động lực để đến sân mỗi cuối tuần, nhưng 2 năm nay, sân Thống Nhất vắng vẻ như “Chùa Bà Đanh” là cảnh tượng quen thuộc. Rất tủi thân các cầu thủ CLB TP.HCM bây giờ, khi họ đá bóng mà chẳng mấy ai quan tâm. Nếu chẳng may CLB TP.HCM mùa này không thể trụ lại hạng Nhất thì mục tiêu lên hạng V-League vào năm 2016 sẽ tan thành mây khói.

CLB TP.HCM chính là tiền thân của đội bóng lừng lẫy Cảng Sài Gòn một thời, nơi danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang gây dựng thương hiệu. Giờ đây, khi người đội trưởng, HLV vĩ đại của “Cảng” không còn, những giá trị của đội bóng này cũng sẽ mãi đi theo ông.


Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm