Hải Phòng ngược dòng khó tin trước Sài Gòn FC

18/07/2016 06:10 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Chưa hết giải nhưng tân binh Sài Gòn có lẽ là hiện tượng kỳ thú nhất khi đội bóng này chơi bóng theo kiểu khôn lường. Sau 6 phút “điên rồ” để giật lại 1 điểm ở Tam Kỳ, thầy trò HLV Hữu Thắng lần này là “nạn nhân” ngay tại sân nhà.

“Cầm vàng lại để vàng rơi” là những gì CĐV trung thành của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng cảm nhận đầu tiên trong trận đấu này. Sài Gòn khiến nhiều người khó tin về màn lội dòng nước ngược thần kỳ nửa tháng trước ngay tại xứ Quảng với 3 bàn thắng trong 6 phút.

Lần này trên sân nhà, dù Sài Gòn sớm có lợi thế lớn trước đội đầu bảng Hải Phòng chỉ sau hiệp 1, nhưng mọi thứ đã tan vỡ với thầy trò Đức Thắng trong vòng 24 phút hiệp 2. Trung bình cứ sau 8 phút, hàng thủ Sài Gòn lại trả giá bởi những tình huống xuất thần của các học trò HLV Trương Việt Hoàng.

Một trận đấu diễn ra theo kịch bản “điên rồ” nhưng phản ánh đúng năng lực và bản lĩnh của đôi bên. Mỗi đội làm chủ 1 hiệp đấu và Sài Gòn với “nghĩa vụ” thi đấu hết mình để kìm chân đối thủ đã chơi như lên đồng ngay khi tiếng còi của trọng tài Đức Vũ ngân lên. Tiền đạo Lima là bản hợp đồng đáng giá nhất của Sài Gòn dù chân sút này chỉ vừa đến CLB cuối lượt đi. Chính bản năng sát thủ của Lima đã giúp Sài Gòn mở ra một thế trận rất có lợi. Lima là mảnh ghép còn thiếu cho HLV Đức Thắng sau giai đoạn lượt đi, khi CLB của ông gần như phải thi đấu chấp 1 ngoại binh.

Cần nói thêm trong phong độ xuất thần của Lima có phần đóng góp không nhỏ của hàng thủ đội khách với thủ lĩnh là đội trưởng Lê Văn Phú. Ngoại binh nhập tịch này cùng người đồng đội Quang Huy “đá như biếu” chủ nhà ở cả 3 bàn thua đầu tiên.

Hải Phòng hòa 'không tưởng' Sài Gòn FC

Hải Phòng hòa 'không tưởng' Sài Gòn FC

Bị dẫn trước 3 bàn nhưng sang đến hiệp 2, trong khoảng thời gian ngắn, Hải Phòng đã lội ngược dòng khép lại trận đấu với tỷ số hòa 3-3. 1 điểm có được trước Sài Gòn FC giúp Hải Phòng duy trì được khoảng cách 5 điểm với FLC Thanh Hóa.


HLV Trương Việt Hoàng cho rằng ngoài việc hậu vệ của ông khá chủ quan thì việc vắng quá nửa đội hình vì chấn thương và thẻ phạt, ngay trên hàng công Fagan cũng không có đối tác Stevens hỗ trợ nên Hải Phòng đã bị đối thủ đánh vỗ mặt.

Điều nhiều người ngạc nhiên là dù có thành quả lớn nhưng thầy trò HLV Đức Thắng lại không đủ tỉnh táo để bảo vệ. Đặc biệt, lối đá phòng ngự phản công của chủ nhà là điểm mạnh nhưng không thể phát huy.

Song cũng không thể phủ nhận cái hay của HLV Việt Hoàng khi ông kịp động viên các học trò và chuẩn bị phương án khoan phá hàng thủ chủ nhà. 2 bàn gỡ đầu tiên của đội khách là cả 2 tình huống sút xa trái phá của Văn Thắng và Quốc Trung, điểm mạnh của Hải Phòng mùa này. Để hiện thực điều đó, ông Hoàng đã đưa Minh Châu ra sân, để đất diễn nhiều hơn cho Văn Thắng và Quốc Trung ở giữa sân.

Mùa giải còn dài, dưới áp lực của các đội bám đuổi, đặc biệt là những đội bóng thuộc phạm vi ảnh hưởng của bầu Hiển, Hải Phòng cũng ít nhiều cho thấy bản lĩnh dù lắm lúc họ đuối hơi.


Trang Ý – Diệu Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm