'Robot' Duy Mạnh

18/11/2015 05:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(giaidauscholar.com) - Không phải Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường... mà Đỗ Duy Mạnh – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2015 (theo bình chọn của các HLV, giám sát và truyền thông), mới là người phải cày ải nhiều nhất tại mùa giải 2015, ở mọi cấp độ, từ CLB đến các ĐTQG. Người ta phải đặt câu hỏi: Mạnh là người hay robot?

Trước VCK U21 QG – Cup CLEAR Men 2015, Duy Mạnh được thông báo chấn thương, nhưng vẫn phải ra sân khá đều đặt kể từ vòng bảng, dù HLV trưởng Phạm Minh Đức thông báo rằng, ông còn có cầu thủ hay hơn cả Duy Mạnh trong tay.

No dồn đói góp

Chúng ta hãy bắt đầu bằng những con số, xem Đỗ Duy Mạnh đã chơi bao nhiêu trận trong năm 2015. Tại vòng loại U23 châu Á (Malaysia, từ 27 – 31/3/2015), Duy Mạnh lần đầu tiên được HLV Miura tung vào sân trong 15 phút cuối trận thua Nhật Bản 0-2 (thay Đỗ Hùng Dũng), thêm 90 phút trận thắng Macau (Trung Quốc) với tỷ số 7-0, giúp ĐT U23 Việt Nam cán đích ở vị trí nhì bảng và trở thành 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền dự VCK U23 châu Á vào năm sau.

Tất nhiên, tiền vệ trẻ của Hà Nội T&T tiếp tục là trụ cột của ĐT U23 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 28 (Singapore, từ 29/5 – 15/6, sau trận đấu cuối cùng với U23 Indonesia 5-0), tức thêm 6 – 7 trận đấu nữa. Trong màu áo ĐTQG, Duy Mạnh có trận đầu tiên ra mắt ở Mỹ Đình (8/10), chơi rất hay giúp ĐT Việt Nam cầm hoà Iraq tỷ số 1-1. Đây là cơ sở để HLV Miura tiếp tục dùng Mạnh ở trận đá với Thái Lan sau đó, tất nhiên, dù đã rất cố gắng nhưng Mạnh đã chạm vào giới hạn.

Sau 8 lượt trận đầu tiên tại V-League 2015 trong tháng 1 và 2/2015 liên tục được cất nhắc, trở về sau SEA Games 28, cầu thủ 19 tuổi Đỗ Duy Mạnh tiếp tục là trụ cột của Hà Nội T&T ở giai đoạn 2, có vai trò quan trọng đưa Hà Nội T&T cán đích ở vị trí thứ 2, tại V-League cũng như Cúp QG 2015. Và như đã nhắc, Duy Mạnh được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2015. Thêm các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng sơ loại AFC Champions League 2015 của Hà Nội T&T hồi đầu năm.

Hà Nội T&T dẫn đầu bảng B VCK U21 QG Báo Thanh Niên – Cúp Clear Men 2015: Không Duy Mạnh, không sao!

Hà Nội T&T dẫn đầu bảng B VCK U21 QG Báo Thanh Niên – Cúp Clear Men 2015: Không Duy Mạnh, không sao!

Giải thích về sự vắng mặt của cầu thủ sáng giá nhất trong đội hình U21 Hà Nội T&T, HLV Phạm Minh Đức cho biết: “Duy Mạnh đã gặp phải chấn thương từ khi trở về từ ĐTQG".


Sau các VCK U21 QG và U21 quốc tế - Cúp CLEAR Men 2015, trong màu áo U21 Hà Nội T&T, cũng như Tuyển U21 Báo Thanh Niên, nếu không gặp tai nạn ngoài ý muốn (như chấn thương chẳng hạn), Duy Mạnh sẽ tiếp tục gánh thêm nhiệm vụ tại U23 Việt Nam đá VCK U23 châu Á (Qatar, 1/2016), giải đấu rất quan trọng với HLV Miura.

Đối xử bất công?

Với Duy Mạnh, anh gần như chỉ có thể đi bộ trong các trận đấu của U21 Hà Nội T&T tại VCK U21 QG – Cúp CLEAR Men 2015. Khi đề cập với HLV Phạm Minh Đức tồn tại này, ông Đức nửa đùa nửa thật rằng, U21 Hà Nội T&T thậm chí còn có cầu thủ hay hơn Duy Mạnh?! Hay thì phải khoác áo các ĐTQG hay chí ít cũng lên đội 1 rồi chứ?! Nói thế là lấp liếm và thiếu tôn trọng nhau.

Tuyển thủ vẫn được xem là nguyên khí quốc gia, xứng đáng được trân trọng và sử dụng đúng mục đích, cũng như thời điểm. Đến máy móc còn hỏng hóc, cần bảo trì, chứ đừng nói con người, đừng nói cầu thủ.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm