19/05/2025 10:48 GMT+7 | Giải trí
Liên hoan phim Cannes (LHP Cannes) lần thứ 78 bừng sáng vào hôm 17/5 bởi sự xuất hiện của Bono, thủ lĩnh huyền thoại của ban nhạc U2, tại buổi chiếu đặc biệt của bộ phim tài liệu Bono: Stories of Surrender.
Ở tuổi 65, rocker người Ireland, tên thật Paul Hewson, rạng ngời niềm tự hào khi bộ phim của mình nhận được tràng pháo tay kéo dài 7 phút đầy cảm xúc tại buổi công chiếu.
Bono - Người đứng đầu nhóm U2 nhẹ nhàng mỉm cười khi được chào đón nồng nhiệt trước sự kiện phim độc quyền tại LHP Cannes 2025
Sáng hôm sau, Bono tiếp tục gây ấn tượng khi bước đến một buổi chiếu đặc biệt khác. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, ông diện bộ vest đen lịch lãm, áo sơ mi ton-sur-ton và cặp kính râm màu cam đặc trưng.
Trước ống kính, Bono tạo dáng đầy phong cách, toát lên thần thái của một nghệ sĩ đã chinh phục cả thế giới. "Tôi không phải người Pháp. Tôi là người Ireland. Tôi thậm chí chẳng phải người tự tạo nên mình" - ông hài hước chia sẻ với đám đông, theo Variety. Ông gửi lời tri ân đến các thành viên U2 và ê-kíp: "Câu chuyện này do các bạn viết nên. The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr., và Paul McGuinness đã viết nên nó".
Ca sĩ người Ireland - tên thật là Paul Hewson - xuất hiện với tinh thần rất vui vẻ khi ông tiếp tục vẫy tay và mỉm cười với những người có mặt tại LHP Cannes
Bono: Stories of Surrender, do Apple sản xuất, là hành trình sâu sắc mở ra cánh cửa dẫn vào cuộc đời Bono. Bộ phim tài liệu mở ra góc nhìn chân thực về con người đằng sau ánh hào quang. Qua những thước phim tại Beacon Theatre, khán giả thấy một Bono vừa mạnh mẽ vừa dễ tổn thương, vừa là ngôi sao sân khấu vừa là người chồng, người cha trăn trở với những trách nhiệm đời thường.
Bộ phim không chỉ kể về U2 hay những chiến dịch xã hội, mà còn đào sâu vào những khoảnh khắc định hình ông: nỗi đau mất mẹ, tình bạn với các thành viên U2, mối quan hệ bền chặt với người vợ Ali Hewson và hành trình tâm linh tìm kiếm ý nghĩa trong đức tin.
Được sản xuất bởi RadicalMedia và Plan B Entertainment, với sự tham gia của các tên tuổi như Brad Pitt, Dede Gardner, và Jeremy Kleiner, bộ phim còn có Bono đảm nhận vai trò giám đốc điều hành sản xuất.
Đạo diễn Andrew Dominik, dù vắng mặt tại Cannes, được Bono ca ngợi: "Tôi yêu tầm nhìn của anh. Thật không tin nổi anh đã kéo được những màn trình diễn ấy ra khỏi tôi".
Dựa trên cuốn hồi ký Surrender: 40 Songs, One Story và chuyến lưu diễn cùng tên, bộ phim kết hợp những thước phim độc quyền từ các buổi diễn tại Beacon Theatre, nơi Bono trình diễn loạt ca khúc biểu tượng của U2 như With or Without You hay Where the Streets Have No Name – những bài hát đã định hình cuộc đời và di sản của ông.
Quá phấn khích trước sự ủng hộ, Bono mở đầu bài phát biểu của mình bằng một vài từ và nói đùa rằng sẽ nói tiếng Pháp lưu loát vào năm tới
Tràng pháo tay 7 phút tại Cannes không chỉ khẳng định chất lượng bộ phim, mà còn là minh chứng cho sức hút trường tồn của Bono – một huyền thoại sống của âm nhạc thế giới.
Bono: Người viết huyền thoại bằng âm nhạc và lý tưởng
Sinh ngày 10/5/1960 tại Dublin (Ireland), Paul David Hewson – tức Bono – lớn lên trong một gia đình trung lưu với những mâu thuẫn tôn giáo: mẹ là người Tin lành, cha là người Công giáo.
Nghệ sĩ nhạc hit chuyển sang làm nhà hoạt động đã chọn một bộ vest đen lịch sự và áo sơ mi cùng tông
Tuổi thơ của ông đầy biến động, đặc biệt là cái chết của mẹ, Iris, khi Bono mới 14 tuổi. Nỗi đau ấy để lại vết thương sâu sắc, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều ca khúc của U2 như I Will Follow hay Tomorrow. Chính mất mát ấy đã thôi thúc cậu thiếu niên Bono tìm đến âm nhạc như một lối thoát, một cách để đối thoại với thế giới và với chính mình.
Năm 1976, Bono gia nhập U2 – ban nhạc được thành lập bởi tay trống Larry Mullen Jr., cùng The Edge và Adam Clayton. Từ những buổi biểu diễn nhỏ tại Dublin, U2 nhanh chóng vươn tầm quốc tế với âm nhạc giàu cảm xúc và thông điệp sâu sắc.
Nghệ sĩ hit With Or Without You đã nhận được tràng pháo tay kéo dài tới 7 phút sau khi trình chiếu ca khúc này
Những album kinh điển như The Joshua Tree (1987), Achtung Baby (1991) và All That You Can't Leave Behind (2000) không chỉ thống trị các bảng xếp hạng, mà còn định hình cả một thế hệ âm nhạc rock. Với giọng hát trầm bổng và khả năng sáng tác đầy chất thơ, Bono đã biến U2 thành biểu tượng của sự đổi mới và lòng quả cảm.
Nhưng Bono không chỉ là một ca sĩ. Ông là một người kể chuyện. Những ca khúc như One, Sunday Bloody Sunday hay Pride (In the Name of Love) không chỉ là giai điệu, mà là những câu chuyện về tình yêu, hòa bình, và khát vọng. Chúng chạm đến trái tim hàng triệu người, từ những sân vận động chật kín khán giả đến những góc nhỏ bé của thế giới.
Ca sĩ I Still Haven't Found What I'm Looking For luôn đeo chiếc kính râm màu cam bóng đặc trưng của mình
Người đàn ông của trái tim và trách nhiệm
Điều làm nên sự khác biệt của Bono là trái tim rộng lớn và tinh thần trách nhiệm xã hội. Từ những năm 1980, ông đã dùng danh tiếng của mình để đấu tranh cho các vấn đề toàn cầu, từ nạn đói ở châu Phi đến đại dịch AIDS.
Ông là một trong những người sáng lập tổ chức DATA (Debt, AIDS, Trade, Africa) và ONE Campaign, vận động các chính phủ và tổ chức quốc tế giải quyết đói nghèo và bất bình đẳng. Năm 2005, ông đồng tổ chức Live 8 – chuỗi sự kiện âm nhạc gây quỹ cho châu Phi, thu hút hàng tỷ khán giả toàn cầu.
Bộ phim tài liệu của Apple vén bức màn về cuộc đời của Bono cùng với gia đình, bạn bè và đức tin đã nâng đỡ ông
Bono không ngại đối mặt với chỉ trích. Nhiều người cho rằng ông can thiệp quá sâu vào chính trị hoặc sử dụng âm nhạc như công cụ tuyên truyền. Nhưng với Bono, nghệ thuật và trách nhiệm xã hội không thể tách rời. "Tôi không phải là một nhà từ thiện. Tôi là một nhà hoạt động" - ông từng nói. "Âm nhạc có thể thay đổi thế giới, nhưng chỉ khi chúng ta hành động".
Sự tận tụy của ông đã mang lại những thay đổi cụ thể: hàng tỷ USD được giải ngân để xóa nợ cho các quốc gia nghèo, hàng triệu người được tiếp cận thuốc điều trị AIDS.
Huyền thoại âm nhạc cũng tiết lộ những câu chuyện cá nhân về hành trình của mình với tư cách là một người con, người cha, người chồng, nhà hoạt động và ngôi sao nhạc rock
Tuy nhiên, Bono không phải lúc nào cũng đứng trên đỉnh vinh quang. Ông từng thừa nhận những sai lầm, như khi U2 hợp tác với Apple để tự động tải album Songs of Innocence vào thiết bị của hàng triệu người dùng năm 2014, gây ra làn sóng tranh cãi. "Tôi đã quá ngạo mạn" - Bono thừa nhận trong hồi ký Surrender. Sự thẳng thắn này khiến ông càng trở nên gần gũi, như một con người dám đối diện với những thiếu sót của mình.
Di sản của một huyền thoại
Ở tuổi 65, Bono vẫn không ngừng sáng tạo và cống hiến. Ông tiếp tục lưu diễn cùng U2, viết nhạc và đấu tranh cho những giá trị ông tin tưởng. Nhưng hơn cả, Bono là biểu tượng của sự kiên định – một người dám mơ lớn, dám thất bại, và dám đứng lên. "Cuộc sống là một bài hát, và tôi vẫn đang tìm giai điệu" - ông từng viết trong hồi ký.
Bono giơ biểu tượng hòa bình lên không trung
Bono không chỉ là một ngôi sao nhạc rock. Ông là một người kể chuyện, một nhà hoạt động, một người cha, và trên hết, là một con người luôn tìm cách để lại dấu ấn tích cực trên thế giới. Bono: Stories of Surrender không chỉ là câu chuyện về ông, mà còn là lời nhắc nhở rằng, trong mỗi chúng ta, đều có một câu chuyện đáng để kể và đáng để sống.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất