Câu chuyện “nàng lọ lem”

06/09/2010 10:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chuyện của Leonardo Bonucci cũng chẳng khác gì mấy câu chuyện về nàng Lọ Lem trong cổ tích.

Sinh vào đúng ngày Quốc tế lao động năm 1987, Bonucci khởi nghiệp ở đội bóng nghiệp dư Viterbese trước khi được Inter đón về năm 2005. Tuy nhiên, ở đội bóng “đại gia” này, anh bị hắt hủi vì còn quá trẻ. Sau hai mùa đá cho đội trẻ Inter và được chơi 1 trận Serie A, Bonucci bị đem cho mượn ở Treviso rồi Pisa, những đội mà nhờ có anh đá trung vệ mà… xuống hạng.


Bonucci giờ là mắt xích quan trọng ở hàng thủ của "Azzurri", Ảnh Getty

Hè năm ngoái, Bonucci bị Inter gán cho Genoa trong vụ mua Thiago Motta và Milito. Ngay lập tức, anh bị Genoa đem bán nửa giá trị cho Bari. Thế nhưng, đó hóa ra lại chính là giờ phút nàng lọ lem hóa thành công chúa kiều diễm. Bonucci hợp với một đồng đội trẻ khác cũng được Genoa cho Bari mượn, Ranocchia, thành cặp trung vệ vững vàng nhất nhì Serie A.

Thành quả cho một mùa giải kỳ diệu là một vị trí chắc chắn ở tuyển Italia và vụ chuyển nhượng đắt giá đến Juventus, “chàng hoàng tử” đã nhận ra tài năng của anh. Với bản hợp đồng trị giá 15,5 triệu euro, Bonucci là tân binh đắt giá thứ nhì ở Serie A mùa chuyển nhượng này, chỉ sau Robinho (18 triệu euro).

BV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm