Bordeaux và Monaco cầm chân nhau

04/11/2010 11:20 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Những tưởng chiến thắng nhọc nhằn trước Lorient ở League Cup sẽ khích lệ thêm tinh thần thi đấu của một Monaco đang trong giai đoạn khủng hoảng (đã không thắng trong 7 trận), nhưng mọi chuyện tiếp tục diễn ra tồi tệ.

Nếu như ở những trận đấu trước, vấn đề mà Monaco gặp phải là khâu ghi bàn với vỏn vẹn 7 bàn thắng/10 trận thì trước Bordeaux, họ đã dẫn 2-1 cho dến gần hết giờ, với bàn thắng đầu tiên sau 5 trận tịt ngòi của chân sút người Hàn Quốc Park Chu Young, nhưng không thể bảo toàn cách biệt. Bordeaux nhận được món quà từ phía đối thủ, với bàn phản lưới nhà từ rất sớm của hậu vệ Djimi Traore, và trong 10 phút cuối trận, Monaco thậm chí còn chơi thiếu người, khi Coutadeur, cầu thủ ghi bàn thứ 2 cho đội bóng công quốc, nhận thẻ đỏ rời sân. Thế nhưng thầy trò Tigana cũng không thể giành chiến thắng đầu tiên sau 2 trận thua liên tiếp trước đó. Với Monaco, trận hòa này cũng khiến họ giậm chân ở vị trí thứ 18.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm