Bosnia & Herzegovina - Bồ Đào Nha: Cứu Bồ với, Ronaldo!

11/11/2011 11:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - 103 bàn, hay 104 bàn theo thống kê của Marca, chỉ sau hơn 2 mùa khoác áo Real Madrid thực sự là một kỳ tích của cá nhân Cristiano Ronaldo. Nhưng đêm nay, người Bồ Đào Nha chỉ cần anh ghi 1 bàn ở Bosnia mà thôi. Làm được không, Ronaldo?


Bồ  Đào Nha cần Ronaldo ghi bàn đêm nay - Ảnh Getty

Real Madrid không còn quá phụ thuộc Ronaldo như hai mùa trước. Nhưng điều đó không có nghĩa hình bóng của anh trở nên nhạt nhòa ở Bernabeu. Sự tiến bộ của Real Madrid càng có lợi cho Ronaldo, nhất là ở khả năng ghi bàn. Có thể mọi đường lên bóng của Real mùa này không chỉ hướng về mỗi mình Ronaldo, được thể hiện qua sự tỏa sáng của Di Maria ở hành lang bên kia hay phong độ ghi bàn rất tốt của Benzema và Higuain ở vị trí tiền đạo. Nhưng ngược lại, bản thân Ronaldo không còn là đối tượng truy cản duy nhất của hàng thủ đối phương. Anh có nhiều khoảng trống để hoạt động và tiếp cận khung thành hơn. Điều này thể hiện rõ qua hat-trick vào lưới Osasuna vừa qua.

Ở tuyển Bồ thì khác. Nani đã có sự tiến bộ rõ rệt, nhưng anh chưa tạo được vị thế như lúc đá cho M.U. Sau cả thập kỷ tìm kiếm, người Bồ vẫn không thể tìm thấy lời giải cho bài toán tiền đạo cắm. Niềm tin dành cho Helder Postiga, Hugo Almeida hay Nuno Gomes ngày càng xói mòn khi mà họ chỉ quanh quẩn ở nhiệm vụ phá rối hàng thủ đối phương hoặc làm tường. Ở vòng loại EURO 2012, Postiga và Almeida chỉ mới ghi 2 bàn trong khi Nuno Gomes chưa có bàn nào.

Trong bối cảnh ấy, Ronaldo vẫn là niềm hy vọng số 1, là nguồn cung cấp bàn thắng cho tuyển Bồ. 6 trận gần đây ở vòng loại EURO 2012, anh đã ghi được 5 bàn. Dù tấn công chủ động hay đá phản công, phần lớn các đường lên bóng của Bồ Đào Nha đều phải qua chân Ronaldo.

Hai năm về trước, Bồ Đào Nha đã gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng play-off World Cup 2010. Ronaldo không có mặt vì chấn thương, cả lượt đi lẫn lượt về. Tuyển Bồ vẫn thắng cả 2 lượt, cùng tỷ số 1-0, nhờ các bàn của trung vệ Bruno Alves và Raul Meireles. Nhưng lần này, họ thực sự rất cần Ronaldo, cần ngôi sao lớn cho trận cầu lớn, cần 1 bàn thắng ở sân khách để tạo lợi thế cho trận lượt về trên sân nhà vào giữa tuần tới.

Khi các ngôi sao Real trở lại

Trận "chung kết" ở Đan Mạch cách đây 1 tháng, hay trước đó là trận thắng thót tim trước Iceland, Bồ Đào Nha của HLV Paulo Bento đã để lộ điểm yếu ở hàng thủ. Những mâu thuẫn cá nhân, những ca chấn thương khiến Bento mất hàng thủ tốt nhất, trong đó có 2 ngôi sao của Real Madrid là Fabio Coentrao và Pepe. Nhưng hôm nay, họ đã trở lại, rất kịp thời và đúng lúc. Coentrao, với lối chơi công thủ toàn diện, là giải pháp tốt nhất cho hành lang cánh trái. Pepe có thể được đẩy lên đá tiền vệ trụ, tạo tấm lá chắn trước bộ tứ hàng thủ.

Đá ở sân khách trong trận lượt đi là lợi thế không nhỏ đối với người Bồ. Họ có thể chủ động đá phòng ngự - phản công khi mà Bosnia không còn cách nào khác phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm chiến thắng. Nếu như hàng thủ rất cần sự chắc chắn và khả năng bọc lót tốt của Pepe thì ở tuyến trên, bộ tứ Moutinho, Meireles, Nani và Ronaldo sẽ uy hiếp khung thành đối phương bằng những đợt phản công nhanh. Nếu như Moutinho và Meireles triển khai bóng nhanh với những đường chuyền đơn giản nhưng hiệu quả thì Ronaldo và Nani có thể tận dụng kỹ thuật cá nhân và tốc độ để khoan vào hai cánh hoặc đi chéo vào trung lộ để dứt điểm.

Nếu có trong tay đội hình mạnh nhất, Bosnia chẳng có gì phải sợ người Bồ khi được thi đấu trên sân nhà. Nhưng tiếc thay, họ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng ở hàng thủ. Mensur Mujdza phải nghỉ thi đấu dài ngày vì chấn thương. Boris Pandza và Sasa Papac đều bị treo giò ở lượt đi.

Khi hàng thủ tan nát, Bosnia chỉ còn biết trông chờ sự tỏa sáng của Edin Dzeko trên hàng công. Nhưng khả năng Dzeko bùng nổ trước hàng thủ của Bồ không hề cao. Lợi thế chiều cao của anh chẳng là gì khi đứng bên cạnh cặp trung vệ Bruno Alves và Rolando, đều cao 1m89.

DỰ ĐOÁN: 0-1


Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm