Brad Pitt đau lòng khi con trai Pax Thiên từ chối liên lạc sau vụ tai nạn xe đạp điện

07/08/2024 08:20 GMT+7 | Giải trí

Brad Pitt cảm thấy hoàn toàn bất lực khi con trai vẫn từ chối liên lạc với anh khi Pax Thiên đang hồi phục sau vụ tai nạn xe đạp kinh hoàng, trong khi mẹ Angelina Jolie luôn ở bên cạnh.

Pax Thiên Jolie-Pitt đã được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt vào cuối tuần qua sau khi được điều trị vì đâm xe đạp điện vào phía sau một chiếc ô tô dừng lại chờ đèn đỏ trên đại lộ Los Feliz ở Los Angeles vào ngày 29/7.

Brad Pitt đau lòng khi con trai Pax Thiên từ chối liên lạc sau vụ tai nạn xe đạp điện - Ảnh 1.

Pax Thiên thường xuyên không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe

Một nhân chứng mới của vụ tai nạn đã tiết lộ những chi tiết kinh hoàng về "chấn thương phức tạp" mà chàng trai 20 tuổi này phải chịu đựng và xác nhận anh không đội mũ bảo hiểm.

Lola Cavalli, người đã sơ cứu cho Pax tại hiện trường, nói với Entertainment Tonight rằng Pax Thiên bị chảy máu từ đầu.

"Miệng cậu ấy đầy máu. Khi cậu ấy cố gắng nói, tôi thấy một dòng máu nhỏ chảy ra từ miệng" - Lola Cavalli kể lại.

Giờ Pax Thiên bắt đầu chặng đường dài phục hồi và vật lý trị liệu và mẹ Angelina Jolie (49 tuổi) luôn ở bên cạnh chàng trai trong suốt thời gian qua.

Theo các nguồn tin, Pax Thiên "không muốn nhận bất kỳ lời chúc tốt đẹp nào" từ "người cha" Brad Pitt (60 tuổi) mặc dù nam diễn viên Hollywood đang rất "đau khổ" này quyết tâm giúp đỡ bằng mọi cách có thể.

Một nguồn tin đã nói riêng với DailyMail.com rằng Brad cũng mong muốn mối quan hệ gia đình của anh không bị chia rẽ và anh muốn biết thông tin về sức khỏe của con trai mình.

"Đừng nghĩ rằng tai nạn của Pax Thiên sẽ đưa mối quan hệ gia đình trở lại theo bất kỳ cách nào vì cậu con trai này hoàn toàn đứng về phía Angie và không muốn nhận bất kỳ lời chúc tốt đẹp hay sự hối hận nào từ Brad" – nguồn tin cho biết.

Brad Pitt đau lòng khi con trai Pax Thiên từ chối liên lạc sau vụ tai nạn xe đạp điện - Ảnh 2.

Brad Pitt quyết tâm giúp con trai Pax Thiên hồi phục

Nguồn tin này nói thêm: "Brad buồn vì Pax Thiên bị thương và rất muốn giúp đỡ bằng mọi cách có thể trong quá trình hồi phục của con, nhưng có vẻ như điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì giữa họ đã có sự chia rẽ và xa cách mãi mãi.

Brad rất đau lòng khi mọi chuyện đã đi đến mức anh ấy thậm chí không thể là một người cha lo lắng, vì tất cả những gì anh nhận được là sự im lặng không nói nên lời khi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với con trai mình.

Đó chỉ là một hoàn cảnh đau khổ khác trong cuộc sống bình thường của Brad. Anh mong rằng mọi người có thể vượt qua tất cả vì tình huống này liên quan đến cuộc sống của mọi người, nhưng cảm xúc giữa Pax Thiên, Angie và Brad tệ đến mức sẽ không bao giờ có lúc mọi thứ trở nên ổn thỏa".

Theo lời nguồn tin này: "Brad không biết phải làm gì vì anh ấy không thể làm gì hoặc không được phép làm gì, điều đó thật đau lòng".

Nhưng theo lời một người trong cuộc khác: "Một người cha sẽ đến bệnh viện hoặc gọi điện cho con trai. Anh đã cố gắng làm việc đó rất nhiều lần nhưng bọn trẻ không nghe điện thoại của anh".

Pax Thiên, giống như các anh em khác của mình, xa lánh người cha nổi tiếng kể từ sau vụ xô xát trên máy bay.

Angelina nhận nuôi Pax Thiên từ một trại trẻ mồ côi ở Thành phố Hồ Chí Minh, vào năm 2007. Khi đó, cậu bé ba tuổi. Brad chính thức nhận nuôi cậu bé vào năm sau.

Brad Pitt đau lòng khi con trai Pax Thiên từ chối liên lạc sau vụ tai nạn xe đạp điện - Ảnh 4.

Kể từ khi Pax Thiên bị tai nạn, mẹ Angelina Jolie luôn ở bên cạnh

Pax được cho là rất thân thiết với các anh em của mình là Maddox (22 tuổi), Zahara (19 tuổi), Shiloh (18 tuổi) và cặp song sinh Knox và Vivienne (16 tuổi).

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm