Claudio Bravo: Gã trầm tính 'cuồng' Buffon

23/12/2014 13:55 GMT+7 | Barcelona

(giaidauscholar.com) - Qua từng trận đấu, Claudio Bravo đang chứng minh anh là chỗ dựa tin cậy nhất ở hàng thủ của Barcelona. Sự chắc chắn của thủ thành người Chile giúp Barca có tới 11 trận không thủng lưới trong giai đoạn đầu của mùa giải.

Cũng như ở trên sân, Bravo là một gã trầm tính trong cuộc sống thường ngày. Đam mê của anh chỉ đơn thuần là được ra sân chơi bóng.

Không còn là kẻ đóng thế

Hồi tháng 8, trong trận giao hữu với Napoli, Bravo có trận ra mắt Barca. Anh đã mắc một sai lầm khiến đội nhà phải nhận thất bại 0-1. Sau trận, Bravo bị chính truyền thông xứ Catalunya chỉ trích. Và nếu không có chấn thương của Ter Stegen, cơ hội được ra sân của Bravo sẽ gần như không có.

“Tôi là một người may mắn”, Bravo chia sẻ. Ter Stegen đã không thể ra sân trong những trận đầu tiên của mùa giải. HLV Luis Enrique buộc phải sử dụng thủ môn người Chile. Ở thời điểm ấy, tất cả đều cho rằng Bravo chỉ là một “kẻ đóng thế”.

Nhưng qua từng trận đấu, Bravo đã thay đổi quan điểm ấy. Anh chơi chắc chắn, ra vào hợp lý và tạo ra được sự tin cậy nơi khung thành đội nhà. Rất nhiều trận đấu, Barca gặp nguy hiểm nhưng những pha cứu thua tuyệt vời của Bravo giúp khung thành đứng vững. 8 trận đầu tiên, đội bóng của Luis Enrique không thủng lưới một bàn nào ở Liga.

Mạch trận giữ sạch lưới của Bravo bị dừng lại khi anh nhận 3 bàn thua trong thất bại 1-3 trước Real Madrid. Tiếp đó là trận thua 0-1 trước Celta Vigo. Lúc này, sau 16 trận đấu, anh để lọt lưới 7 bàn, ít nhất trong số các thủ môn ở Liga. Phong độ ổn định của Bravo giúp anh chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của Enrique.

“Là thủ môn, ai cũng mắc sai lầm. Tôi đã mất tập trung ở bàn thua trong trận đấu với Napoli. Nhưng tôi đã nỗ lực để cải thiện mình. Tôi không ngừng học hỏi”, Bravo nói về sai lầm hồi đầu mùa giải.

Ở Barca lúc này, Bravo không còn bị coi là kẻ đóng thế nữa. Chính anh, chứ không phải Ter Stegen, mới là chỗ dựa an toàn nhất của hàng thủ của đội bóng xứ Catalunya.

Một người trầm tính, thần tượng Buffon

Trong một bài báo đăng trên tạp chí của Chile Revista Ya, vợ của Bravo là Carla đã chia sẻ những thông tin về người chồng trong quãng thời gian đầu ở Barca. Theo Carla, Bravo đã giảm được tới 5kg từ khi tới Barcelona hồi mùa Hè. Đây là kết quả từ việc ăn kiêng mà HLV Luis Enrique yêu cầu. “Ông ấy quan tâm tới mọi vấn đề, từ trong và ngoài sân bóng của cả đội”, Carla chia sẻ.

“Với tôi, Bravo luôn là một chàng trai đích thực. Anh ấy đang chơi cho Barca. Bravo muốn chứng tỏ giá trị của mình bằng những màn trình diễn hoàn hảo. Anh ấy muốn khẳng định, muốn tích lũy các giá trị bản thân. Anh ấy làm những điều gì tốt nhất cho đội bóng, cho tôi và cả gia đình”, Carla nói.

Cũng theo Carla, Bravo là một chàng trai hiền lành, trầm tính. “Anh ấy không bao giờ đánh mất quan điểm. Bravo trầm tính nhưng lại bộc trực và rõ ràng. Anh ấy hiểu điều gì tốt nhất nên làm mỗi khi tập trung vào công việc. Bravo không bao giờ để ai phải thất vọng cả”.

Quen nhau từ khi còn học phổ thông, Carla và Claudio cưới nhau vào năm 2012. Hơn ai hết, Carla hiểu rõ tâm tư của chồng. “Anh ấy muốn được như thần tượng của mình ở Juventus là Gianluigi Buffon. Hiện Buffon đã 40 tuổi nhưng vẫn luôn làm chủ khung thành của đội nhà”, Carla nói thêm.

Trước những lời nói có cánh của vợ, Bravo lại tỏ ra đầy khiêm tốn: “Tôi không như nhiều cầu thủ bóng đá khác. Tính tôi cẩn thận. Tôi chỉ tập trung vào công việc và gia đình. Tôi không muốn làm phiền ai cả. Điều đơn giản nhất trong cuộc sống này là thấy mình luôn hạnh phúc”.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm