1h30 ngày 16/06, Brazil - CHDNND Triều Tiên: Điệu samba bắt đầu

15/06/2010 11:28 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - "Brazil ư, chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại họ. Hãy chờ xem!". Trong một lần hiếm hoi được tiếp xúc với giới báo chí, tiền đạo Jong Tae-se, người được ví như Wayne Rooney của bóng đá Triều Tiên, tuyên bố hùng hồn. Vấn đề là mọi nhà cái đều xem cuộc đọ sức ở Ellis Park đêm nay giống như trứng chọi với đá vậy.

Vén bức màn Triều Tiên

CHDCND Triều Tiên chắc chắn là đội bóng bí ẩn nhất ở VCK lần này. Việc tham gia rất hạn chế vào các giải đấu quốc tế khiến cho họ trở thành một dấu chấm hỏi với nhiều đối thủ. Những thông tin tư liệu thu thập được chỉ gói gọn trong một chi tiết đáng chú ý: một đội đội bóng có thành tích phòng ngự rất tốt: chỉ thủng lưới vỏn vẹn 5 bàn trong suốt cả chiến dịch vòng loại. Không tính đối thủ quá yếu Mông Cổ ở vòng sơ loại thì các học trò của HLV Kim Dong-hun chỉ ghi được vỏn vẹn 12 bàn sau 14 trận, một tỷ lệ quá kém cỏi.



Sẽ là một cú sốc nếu Brazil không thắng được Triều Tiên - Ảnh: AP

Việc lãnh đội Triều Tiên cấm cửa cánh báo chí ở VCK này càng là một động thái khiến họ trở nên bí ẩn. Song những phát biểu mạnh miệng chỉ chứng minh rằng họ chẳng hiểu gì về đối thủ cả. Trên sân nhà Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã không thắng nổi Atletico Sorocaba, một CLB hạng hai của bang Sao Paulo. Điều tệ hại hơn cả là không ít trong số 80.000 khán giả trên sân Kim Nhật Thành hôm ấy thậm chí còn tưởng họ đang đá với... ĐT Brazil. Chẳng cần phải viện đến khoảng cách 104 bậc trên BXH FIFA, chỉ chừng đó cũng đủ bộc lộ sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai nền bóng đá này.


44 năm trước, những bậc tiền bối của Jong Tae-se đã bất ngờ quật ngã ông lớn Italia 1-0 để trở thành đội bóng đầu tiên của châu Á lọt vào đến tứ kết World Cup. Nhưng đố ai dám đặt cửa cho Triều Tiên lặp lại thành tích ấy ở VCK lần này. Cứ nhìn vào những màn trình diễn từ đầu năm nay thì rõ: Đại diện Đông Á này không thắng nổi một trận giao hữu nào kể từ đầu năm đến nay (hòa 4, thua 3), dù những đối thủ của họ không quá mạnh. Màn trình diễn ấn tượng nhất của đội bóng này chỉ là trận hòa 2-2 với Hy Lạp hồi tháng trước. Nhưng nên nhớ Hy Lạp bây giờ đã sa sút rất nhiều, và thất bại 0-2 trước Hàn Quốc vừa qua là một minh chứng.


Triều Tiền đang hy vọng sự thoải mái về tinh thần sẽ giúp họ tạo nên một cú sốc ở VCK lần này. Nhưng rõ ràng ý chí thôi là không đủ, mà cần phải có thực lực. Với đội hình gồm 20/23 cầu thủ đang chơi ở giải đấu nặng tính nghiệp dư ở trong nước, sẽ là một cơn địa chấn thực sự nếu đội bóng Đông Á kiếm nổi một điểm trước các ngôi sao đẳng cấp thế giới của Brazil.


Thắng, và giải tỏa

Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa Dunga được phép chủ quan. Thực tế đã chứng minh rằng Brazil dưới thời Dunga thường gặp không ít khó khăn trước những đội bóng chơi theo kiểu dựng một chiếc xe bus trước khung thành (ultra-defensive). Tỷ số hòa 0-0 trước những đội bóng như Bolivia, Colombia và Venezuela ở vòng loại là một ví dụ. Mà lối chơi phòng ngự kiểu ấy vốn được coi là món "đặc sản" của Triều Tiên với những hậu vệ sẵn sàng lăn xả để bảo vệ khung gỗ. Và đối với một ĐTQG chỉ ăn và tập suốt 6 tháng qua thì khả năng gắn kết và nền tảng thể lực là đáng để e ngại. Sau trận thắng sát nút 1-0 trước Triều Tiên hồi tháng trước, HLV Gerrardo Martino của Paraguay tiết lộ "Họ phòng ngự rất tốt và phản công cực nhanh. Đừng có nghĩ rằng hiệp hai sẽ là thời điểm họ xuống sức".


Nếu có điều gì đó khiến Dunga chưa thực sự hài lòng về các học trò tính đến thời điểm này thì có lẽ là phong độ của chân sút số một Luis Fabiano, người đã tịt ngòi kể từ hồi tháng 9 năm ngoái cho tới nay. Nhưng chiến thắng gần nhất trước Tanzania (5-1) đã cho thấy Brazil dưới thời Dunga không lệ thuộc một cách quá đáng vào một cá nhân nào cả. Sự thực dụng trong lối chơi, phong độ xuất sắc của hàng phòng ngự do Julio Cesar chỉ huy, giúp Brazil giảm thiểu những tai nạn. Còn nếu Fabiano tiếp tục tịt ngòi thì đã có Robinho, Ramires, Kaka, sẵn sàng lên tiếng. Chính vì thế mà Brazil Dunga hiếm khi phải trải qua những cảm giác mong manh như kình địch Argentina, đội bóng cũng đầy ngôi sao nhưng tồn tại không ít bất ổn về lối chơi.


Trước Zimbabwe, đội bóng hạng 110 thế giới, Brazil thắng 3-0. Trước Tanzania, đối thủ đang xếp 108 thế giới, họ hủy diệt đối phương 5-1. Và bây giờ là Triều Tiên, đội tuyển hạng 105 thế giới. Phải chăng tỷ số tương tự sẽ lặp lại.


Dự đoán: 3-0

Tuấn Cương

Lực lượng

Brazil: Julio Cesar đã bình phục chấn thương lưng sau khi đã phải nghỉ ở trận giao hữu với Tanzania.

Triều Tiên: Không có sự vắng mặt đáng kể nào

4 Trong lịch sử, Brazil mới hai lần chạm trán các đội bóng châu Á tại những VCK World Cup, và họ đều ghi được 4 bàn trong mỗi trận đó: 4-0 trước Trung Quốc hồi năm 2002 và 4-1 trước Nhật Bản hồi năm 2006.

Brazil: 76 năm không thua

Tất nhiên là chẳng có đội bóng nào sở hữu chuỗi trận bất bại liên tiếp dài đến như thế cả. Thực tế, đã 76 năm trôi qua, ĐT Brazil chưa hề phải chịu một thất bại nào ở trận mở màn ở một VCK. Lần gần nhất họ bị gục ngã ở trận ra quân là thất bại 1-3 trước TBN tại VCK World Cup 1934. Kể từ thời điểm đó đến nay, Brazil đã đá 16 trận ra quân với thành tích hết sức ấn tượng 14 thắng, 2 hòa. Hai đội bóng hiếm hoi cầm chân được những vũ công samba là Nam Tư ở World Cup 1974 và Thụy Điển ở World Cup 1978.

2006 Brazil - Croatia 1-0 Kaká
2002 Brazil - TNK 2-1 Ronaldo, Rivaldo
1998 Brazil - Scotland 2-1 César Sampaia, Boyd (phản lưới)
1994 Brazil - Nga 2-0 Romário, Raí
1990 Brazil - Thụy Điển 2-1 Careca (2)
1986 Brazil - TBN 1-0 Sócrates
1982 Brazil - Liên Xô 2-1 Sócrates, Éder
1978 Brazil - Thụy Sĩ 1-1 Reinaldo
1974 Brazil - Nam Tư 0-0
1970 Brazil - Tiệp Khắc 4-1 Rivellino, Pelé, Jairzinho (2)
1966 Brazil - Bulgaria 2-0 Pelé, Garrincha
1962 Brazil - Mexico 2-0 Zagallo, Pelé
1958 Brazil - Áo 3-0 Mazola (2), Nilton Santos
1954 Brazil - Mexico 5-0 Baltazar, Didi, Pinga (2), Julinho
1950 Brazil - Mexico 4-0 Ademir (2), Jair, Baltazar
1938 Brazil - Ba Lan 6-5 Leonidas (3), Romeu (2)
1934 Brazil - TBN 1-3 Leonidas
1930 Brazil - Nam Tư 1-2 Preguinho


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm