Đợi chờ “La Roja Furia”

31/07/2011 10:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đó là biệt danh của ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha, và ở giải đấu này, có thể dùng nó cho thế hệ kế cận của họ. Với một loạt những tài năng trẻ sáng giá, La Furia Roja đang quyết tâm tái lập thành tích vô địch hồi năm 1999.

U20 TBN được đánh giá cao hơn nhiều so với U20 Costa Rica - Ảnh Getty

Đó là giải đấu lưu lại tên tuổi của Casillas, Marchena, và Xavi. Còn bây giờ là thế hệ của Oriol, Sergi, Tello (Barcelona), Sergio Canales (Real Madrid), và Daniel Pacheco (Liverpool). Với tổng cộng 6 cầu thủ Barcelona trong đội hình, thật dễ hiểu nếu đội bóng của Julen Lopetegui có thể thi đấu với phong cách tiqui-taca quyến rũ và đầy hiệu quả. Việc ĐTQG vô địch thế giới, ĐT U21 vừa vô địch châu Âu, còn Barcelona đang là ông vua ở cấp CLB của châu Âu, có thể là một sức ép, song cũng là động lực to lớn của U20 Tây Ban Nha tại giải lần này.

Xét về đẳng cấp, U20 Costa Rica không bằng U20 Tây Ban Nha, nhưng họ đang sở hữu một cầu thủ rất nguy hiểm: Joe Campbell. Sau những màn trình diễn thuyết phục tại Cúp vàng CONCACAF và Copa America 2011, chân sút 19 tuổi này được xem là trưởng thành hơn hẳn so với những đồng đội cùng trang lứa, và là niềm hy vọng số một của Costa Rica ở giải năm nay.

Cũng trong sáng mai, một ứng cử viên vô địch khác là Nigeria cũng sẽ tiếp Guatemala. Đến Colombia năm nay, HLV John Obul đã bê gần như nguyên xi đội hình đã giành vị trí á quân ở giải U17 năm 2009 (thua Thụy Sĩ ở chung kết). Đội hình U20 Nigeria cực trẻ khi 18/21 người ở độ tuổi 17, 18, còn 3 người còn lại mới 19. Mặc dù vậy, với niềm cảm hứng Emmanuel Sani (Lazio), Quả bóng vàng giải U17 năm ấy, Nigeria vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Guatemala.

T.C



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm