CONCACAF Gold Cup 2013: Mỹ vẫn chưa có đối thủ

23/07/2013 14:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(giaidauscholar.com) - Vòng tứ kết vẫn chưa phải thử thách lớn đối với thầy trò Jurgen Klinsmann. Với chiến thắng đậm đà 5-1 trước El Salvador, ĐT Mỹ tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội tại sân chơi khu vực.

Trong ba lần vượt qua vòng đấu bảng trước đây, El Salvador chưa từng đi quá vòng tứ kết Gold Cup, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Chỉ giành suất đi tiếp nhờ vé vớt (đội thứ ba có thành tích xuất sắc), đội bóng nhỏ bé này đã choáng ngợp thực sự trước đối thủ nước chủ nhà, cũng như hơn 7 vạn khán giả trên sân M&T Bank tại Baltimore. Mỹ cầm bóng đến 70%, sút trúng đích nhiều gấp bốn (19-5), và ghi được 5 bàn thắng chia đều cho Goodson, Corona, Eddie Johnson, Diskerud và Donovan. Panama chỉ có được bàn an ủi từ chấm phạt đền của Zelaya trong hiệp một.



Mỹ vẫn quá mạnh so với các đối thủ - Ảnh: Getty

Với kết quả này, Mỹ đã kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 9. Đây là chuỗi trận thắng dài nhất trong lịch sử 100 năm của bóng đá nước này. Tại VCK CONCACAF Gold Cup năm nay, họ đã ghi tổng cộng 16 bàn, và chỉ thủng lưới 3 lần. Với 3 lần lập công tại giải lần này, Landon Donovan tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của chân sút số một trong lịch sử ĐT Mỹ (54 bàn, bỏ xa người thứ nhì Clint Dempsey – 35 bàn). Điều đáng nói là ngoài việc trực tiếp sút tung lưới đối phương, Donovan cũng có tới 54 đường kiến tạo thành bàn. Donovan cũng là cầu thủ Mỹ duy nhất ghi bàn ở 6 VCK Gold Cup liên tiếp.

Đối thủ của Mỹ ở bán kết là Honduras, đội bóng mà họ vừa mới chạm trán ở vòng loại World Cup 2014, với kết quả thắng sân nhà (1-0), thua sân khách (1-2). Về lý thuyết, đội bóng đang xếp hạng 55 thế giới này không được đánh giá cao bằng Mỹ. Hàng công của họ khá tệ khi mới ghi được vỏn vẹn 4 bàn sau 4 trận. Nhưng nếu các chân sút chủ nhà không phá vỡ được hệ thống phòng ngự của Honduras thì hãy coi chừng. Nên nhớ, Honduras đã giữ sạch lưới 3 trong số 4 trận đã đấu. Trong thất bại 0-2 trước Trinidad&Tobago, HLV Luis Suarez đã tung phần lớn cầu thủ dự bị vào sân, bởi trước đó, họ đã chắc chắn ngôi đầu bảng. Ở trận tứ kết vừa rồi, Costa Rica là đội giữ bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn, nhưng đều không thắng nổi thủ thành Donis Escober.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm