28/02/2025 10:49 GMT+7 | Bóng đá Anh
Không ai có thể phủ nhận Bruno Fernandes đang trở thành một nhân vật tối quan trọng đối với MU.
Khi Bruno Fernandes nhổm dậy từ mặt cỏ ngoài vòng cấm ở khán đài Stretford End – cơ thể rã rời sau pha cản cú sút của Axel Tuanzebe – ai cũng tự hỏi liệu anh còn đủ sức để dẫn dắt đợt phản công mà MU đang rất cần không.
Nhưng rồi, tiếng hò reo từ khắp Old Trafford như tiếp thêm sức mạnh. Chỉ vài giây sau, anh lao xuống cánh trái, cố giữ bóng trong sân, xộc thẳng vào vòng cấm Ipswich Town và tung đường chuyền thấp, chỉ hơi quá tầm chân của Noussair Mazraoui.
Khi Ipswich phản công, anh lập tức quay đầu, cúi gằm, tay đập nhịp chạy về. Đến khi trận đấu tạm lắng, anh mới ngồi xổm xuống, tranh thủ thở một chút. Nhưng chẳng bao lâu, anh lại đứng lên, sẵn sàng cày ải thêm 15 phút cuối, giúp 10 người của MU giành 3 điểm bằng ý chí sắt đá – điều mà anh, người đội trưởng, thể hiện rõ hơn ai hết.
Bruno Fernandes đang là "trái tim" của MU
Pha đá phạt hiểm hóc của Fernandes khiến đội trưởng Ipswich, Sam Morsy, vụng về đốt lưới nhà giúp gỡ hòa cho MU. Một quả phạt góc khác của anh tạo nên pha lộn xộn để Matthijs de Ligt ấn định bàn thứ hai. Đầu hiệp hai, khi đội bóng của Ruben Amorim tưởng như sắp gục ngã, thêm một quả phạt góc nữa được anh thực hiện và Harry Maguire đánh đầu tung lưới, mang về bàn quyết định.
6 bàn gần nhất của MU đều bắt nguồn từ các pha bóng cố định do Fernandes tạo ra, từ bàn thắng muộn của Maguire trước Leicester City ở FA Cup, đến trận tại Goodison Park hôm thứ Bảy, rồi trận gặp Ipswich đang ngụp lặn ở nhóm trụ hạng này. Fernandes luôn là trái tim của những màn lội ngược dòng.
Dù đối thủ không quá mạnh, anh không phải người duy nhất chơi hay hôm đó. Maguire chắc chắn khi kèm sát Liam Delap đầy năng lượng. Leny Yoro có màn trình diễn chín chắn nhất kể từ khi khoác áo MU. Joshua Zirkzee cũng đáng khen, ngày càng tiến bộ, không ngừng pressing ở hàng công và nhận được những lời ca tụng từ khán đài Stretford End khi rời sân.
Nhưng 5 năm qua, câu chuyện của MU là hầu hết cầu thủ chỉ bùng nổ từng lúc – trận hay, trận dở, hiếm ai giữ được phong độ đều đặn để trở thành trụ cột. Hiếm ai, ngoài Fernandes.
Kể từ khi ra mắt cách đây 5 năm, chỉ Mohamed Salah và Kevin De Bruyne vượt qua anh về số đường kiến tạo tại Premier League. Với 48 lần "dọn cỗ", Fernandes bỏ xa Marcus Rashford – người đồng đội sáng tạo nhất của anh trong cùng thời gian này – gấp đôi con số.
Nhìn riêng trận này, không ai chuyền bóng nhiều hơn Fernandes, không ai đẩy bóng lên tốt hơn. Chỉ một người tham gia nhiều hơn vào lối chơi, và đáng ngạc nhiên là chỉ 4 người có nhiều pha phòng ngự hơn anh. Fernandes ở khắp mọi nơi trên sân.
Bruno là một đội trưởng tuyệt vời
Nghe có vẻ khó tin, nhưng từng có nghi ngờ về việc Fernandes, ở tuổi 30, sẽ hòa nhập ra sao với hệ thống của Amorim – vốn không có vị trí số 10 trung tâm truyền thống. Đến giờ, câu hỏi đó chưa hoàn toàn rõ đáp án. Nhưng vấn đề giờ không phải là anh có vai trò nào phù hợp, mà là anh đang gánh quá nhiều nhiệm vụ, như chính Amorim đã úp mở sau trận.
"Chúng tôi cần kiểm soát bóng nhiều hơn. Hôm nay tôi thấy đội chơi bình tĩnh hơn, đặc biệt đầu trận và sau khi bị dẫn trước. Bruno cực kỳ quan trọng ở điểm đó," Amorim nói. "Có lúc chúng tôi cần anh ấy dâng cao để gần khung thành, nhưng cũng có lúc cần anh ấy lùi về xây dựng lối chơi."
Vì thế, Amorim xếp Fernandes ở hàng tiền vệ suốt 6 trận liên tiếp trước khi đến Goodison Park. Việc luân chuyển bóng từ đầu này sang đầu kia sân luôn là bài toán khó nếu thiếu sự sẵn sàng nhận trách nhiệm của anh. Dù xuất phát cao hơn trước Everton và Ipswich, Fernandes vẫn lùi sâu điều phối khi cần. "Tôi thấy anh ấy chơi tốt hôm nay vì tự tin cầm bóng bất kể tình huống nào," Amorim nhận xét.
Dù thắng trận mang lại cảm giác giải tỏa, MU vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện. Sau trận, Amorim không giấu nổi bực dọc khi đội chơi đầy tinh thần với 10 người tại Emirates, lại thoải mái hơn khi bị dồn ép thay vì chủ động như ông muốn.
Fernandes cũng nói về những khó khăn ban đầu này. "Chúng tôi biết phải bám theo những gì đã tập, những gì cần làm," anh chia sẻ với TNT Sports. "Có lúc bạn cảm thấy nó không hiệu quả, nhưng HLV muốn chúng tôi làm vậy. Họ xem rất nhiều trận, chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi có đội ngũ lớn, không chỉ những người đến cùng ông ấy mà cả những người đã ở đây. Có những người giỏi đứng sau đội bóng, nếu họ làm đúng, chúng tôi chỉ cần ra sân và thể hiện thôi."
Những lời ấy từng bị hiểu sai, nhưng ý Fernandes rõ ràng: Amorim có kế hoạch, và cầu thủ phải thực hiện. Liệu MU có đủ con người để hiện thực hóa tầm nhìn của ông hay không vẫn là câu hỏi lớn – nhưng không ai nghi ngờ họ đang có một đội trưởng tuyệt vời.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất