Mourinho muốn ngồi gần băng ghế huấn luyện

19/11/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trận gặp Ath.Bilbao cuối tuần này sẽ là trận thứ hai HLV Jose Mourinho của Real Madrid bị treo quyền chỉ đạo do bị đuổi khỏi sân từ trận đấu với Murcia tại Cúp Nhà Vua. Nhưng cũng giống như ở trận gặp Sporting Gijon cuối tuần trước, HLV người Bồ vẫn muốn kiếm một vị trí gần băng ghế huấn luyện để tiện cho việc chỉ đạo các cầu thủ thông qua những người trợ lý, thay vì ngồi trên khu VIP.

Trong trận gặp Sporting ở sân El Molinon, các quan chức của cả Real lẫn đội chủ nhà Sporting đều đã khuyên Mourinho không nên ngồi lẫn trong đám khán giả, bởi sau những màn đấu khẩu giữa ông này với người đồng nghiệp Preciado thì bầu không khí trên các khán đài là rất nóng, có thể dễ dẫn đến manh động từ đám CĐV quá khích.

Nhưng may mắn là đã không xảy ra sự cố gì ghê gớm. Thế nên, Mourinho tiếp tục đề nghị ban lãnh đạo Real kiếm cho ông một vị trí gần băng ghế huấn luyện khi đội nhà được
Mourinho muốn ngồi gần băng ghế huấn luyện - Ảnh Getty
chơi trên sân nhà Bernabeu. Dù vậy, Real vẫn phải khuyến cáo các CĐV không được làm phiền HLV người Bồ, bởi sự chú ý của đám đông rất có thể cũng sẽ khiến Mourinho không được thoải mái. Tất cả đều biết HLV người Bồ là mẫu người luôn tạo ra sức hút đối với trất cả mọi người, cả yêu lẫn ghét ông, bởi bản tính đặc biệt của mình.


Trong khi đó, việc Mourinho bị treo quyền chỉ đạo đã tạo cho trợ lý Aitor Karanka một cơ may hiếm có khi được ngồi ghế chỉ đạo trong trận đấu giữa hai đội bóng của đời ông, nhất là khi nó lại diễn ra trên sân Bernabeu. Khi còn là cầu thủ, Karanka xuất thân từ chính Ath.Bilbao trước khi chuyển tới Real Madrid. Cho dù Mourinho vẫn sẽ là người đưa ra những quyết định cuối cùng (chuyển tới Karanka thông qua người trợ lý Rui Faria), song đây cũng vẫn sẽ là một vinh dự lớn đối với Karanka.

Về phần Mourinho, trận đấu với Bilbao cũng sẽ gợi lại cho ông những ký ức đáng nhớ khi còn làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Bobby Robson ở Barcelona. Và điều đáng nói là sự kiện đó lại dính dáng cả đến Pep Guardiola, đối thủ của Mourinho sau đây một tuần ở trận "Kinh điển"! Số là trong trận đấu giữa Bilbao và Barca trên sân San Mames cách đây 14 năm, Mourinho đã có va chạm với HLV của Bilbao lúc đó là chiến lược gia người Pháp Luiz Fernannez. Thậm chí, hai người suýt nữa đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau. Nhưng rất may là các cầu thủ hai đội đã kịp thời kéo họ ra. Và người đã trực tiếp kéo Mourinho chính là Pep, lúc đó đang chơi ở vị trí tiền vệ của Barca.

Khi ấy, Mou và Pep là đồng minh. Nhưng giờ, họ sắp trở thành địch thủ, và với cá tính của hai người, biết đâu lại chẳng xảy ra va chạm khi họ đối mặt nhau ở Nou Camp vào tuần sau?

Thùy Vy

UB phòng chống bạo lực đòi "xử" Mourinho và Preciado

UB phòng chống bạo lực thuộc Bộ Thể thao TBN đã kêu gọi LĐBĐ nước này có hình thức xử phạt đích đáng đối với HLV Mourinho của Real và Preciado của Sporting sau khi hai ông này đã dành cho nhau những lời lẽ chẳng hay ho gì cho lắm. Sự việc bắt nguồn từ trận đấu giữa Sporting và Barca cách đây hai tháng. Khi đó, Mourinho đã cho rằng Sporting đã "tặng quà" cho Barca khi để thua một cách quá dễ dàng. Thế nên, khi Sporting gặp Real ở vòng trước, Preciado đã gọi Mourinho là tên khốn! Theo UB phòng chống bạo lực thì những lời lẽ như thế có khả năng kích động bạo lực, nên hai HLV này cần phải bị xử phạt đích đáng.

* Lịch vòng 12 La Liga:

Ngày 21/11 00h00 Villarreal-Valencia 02h00 Almeria-Barca 04h00 Real Madrid-Bilbao 23h00 Espanyol-Hercules Levante-Racing Osasuna-Gijon Deportivo-Malaga

Ngày 22/11 01h00 Sevilla-Mallorca 03h00 Sociedad-Atletico

Ngày 23/11 03h00 Getafe-Zaragoza

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm