Ca sĩ Hà Myo: Tôi và chồng không giận được nhau, nhờ những cái ôm

20/02/2025 17:50 GMT+7 | Multimedia

Nhắc tới Hà Myo, khán giả sẽ nhớ ngay đến nghệ sĩ trẻ tiên phong đưa loại hình âm nhạc truyền thống hát xẩm, hát xoan... lên sân khấu đương đại, kéo gần những âm điệu của cha ông tới thế hệ trẻ - một hình thức giao thoa âm nhạc đầy lạ lẫm nhưng cực kì thú vị. 

Hà Myo

Nguyễn Thị Ngọc Hà (sinh năm 1993) hay còn được biết đến với nghệ danh Hà Myo đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

  • Cô là nghệ sĩ trẻ tiên phong đưa loại hình âm nhạc truyền thống hát xẩm, hát xoan... lên sân khấu đương đại

Có một lối đi riêng trong âm nhạc, Hà Myo còn có một người bạn đồng hành đặc biệt, đó chính là ông xã Thế Phương. Với Hà Myo, hạnh phúc không đến từ may mắn, mà do bản thân cô và chồng nỗ lực mà thành. Cô quan niệm người phụ nữ phải nghĩ cho bản thân trước, rồi mới mang hạnh phúc, tích cực đến cho mọi người. Ngoài khoảng thời gian biểu diễn trên sân khấu, đi các sự kiện, khi ở nhà Hà Myo cũng là một người vợ, nội trợ nấu ăn cho chồng và rất thích ở nhà với gia đình.

Đó là những chia sẻ của Hà Myo với phóng viên Thể thao & Văn hóa. 

Giận đến mấy, ôm nhau một cái, mọi chuyện sẽ lại bình thường.

* Chào Hà Myo! Trên sân khấu hay mạng xã hội, lúc nào cũng thấy Hà Myo vui vẻ, lạc quan, "tưng tửng" nhiều năng lượng, nên chắc rất nhiều người khó hình dung ra một bà vợ Hà Myo khi nội trợ sẽ như thế nào?

- Thú thật Hà không phải là một người yêu nội trợ nhưng lại rất thích cảm giác nhìn chồng và người thân ăn những món mình nấu. Mình thích vào bếp và cũng có năng khiếu nấu ăn. Bất cứ món nào thử nghiệm lần đầu tiên, mình đều thành công hết.

Anh Phương (producer Ngô Thế Phương – ông xã Hà Myo) là người yêu những cái truyền thống. Anh rất thích những bữa cơm gia đình. Không cần món gì cầu kì sang trọng đâu, chỉ là được ngồi cùng nhau, ăn một bữa cơm vợ nấu, anh cũng cảm thấy rất vui rồi.

Ông xã Hà Myo là một người trọng truyền thống

Ông xã Hà Myo là một người trọng truyền thống

* Nhắc tới ông xã, Hà Myo từng tâm sự rằng "Nếu như không có anh Phương thì chắc chắn không có Hà Myo ngày hôm nay". Ông xã vừa là người bạn đời, vừa là người đồng hành trong con đường âm nhạc. Bạn có thấy mình may mắn, khi đã gặp, yêu và cưới đúng người không?

- Nói may mắn là một phần thôi. Một phần là do chúng mình đã cùng nhau thay đổi. Anh Phương hay nói là Hà nhìn thấy tiềm năng của anh ấy. Bởi vì cách đây 14 năm, thời điểm khi gặp gỡ và yêu nhau anh Phương vẫn chưa định hướng được công việc của mình. Anh ấy học Bách Khoa, chỉ là một chàng sinh viên thích chơi guitar thôi, chưa có công ăn việc làm ổn định.

Lúc ấy, Hà Myo cũng vậy. Cả hai đứa đều chỉ là sinh viên thôi, chưa có lý tưởng mục tiêu gì. 5 năm yêu nhau cũng vẫn đi hát phòng trà.

Cuối 2019 lấy nhau thì đến 2020 tham gia "Giọng hát hay Hà Nội", Hà có cơ duyên với xẩm, kết hợp với nhạc điện tử của anh Phương, cả hai mới bắt đầu định hình được con đường. Lúc ấy, Hà mới trở thành nữ ca sĩ hát xẩm và anh Phương mới trở thành một producer nhạc điện tử.

Chúng mình cùng cố gắng để có được ngày hôm nay.

* Hà Myo từng chủ động tỏ tình, chủ động cầu hôn. Vậy trong trong mối quan hệ của Hà và ông xã, có phải bạn luôn là người chủ động?

 - Thực ra, anh Phương cũng là một người rất chủ động, chẳng qua anh không đủ tinh tế để làm những điều đó thôi. Tính anh Phương đơn giản, trước giờ vẫn vậy. Anh ấy không nghĩ gì nhiều, cũng không bao giờ nghĩ phải làm một điều gì đó cho lãng mạn, ghê gớm, hoành tráng.

Thế nhưng, anh Phương lại rất tình cảm. Hồi bé anh không nhận được nhiều tình cảm, nên lớn lên anh rất thích được tình cảm, được quan tâm, và cũng thích quan tâm đến người khác.

Hồi yêu nhau, bọn mình không ở cùng mà mỗi đứa một nhà. Có lần, đang đi chơi thì hai đứa cãi nhau nảy lửa, Hà cảm giác không muốn nhìn mặt ông này nữa. Lúc anh Phương đưa về, Hà đang định đóng sầm cửa đi vào nhà luôn, thì bất ngờ anh Phương lại bảo: "Cho anh ôm một cái được không?". Thế thì thôi, giận gì nữa.

Mà hầu hết hai đứa không giận được nhau, vì một cái ôm như thế. Bọn mình có thói quen là lúc gặp nhau hay tạm biệt sẽ ôm nhau một cái. Bọn mình cứ ôm nhau như một hành động bắt buộc ấy. Không được phép bỏ qua. Đến bây giờ vẫn vậy, mỗi lần Hà ra khỏi nhà, thì dù anh ấy ngủ, đang dạy hay đang bận cũng phải ôm vợ một cái rồi mới làm tiếp. Còn Hà đi đâu về cũng phải ôm ông ấy một cái đã rồi làm gì thì làm.

Có thể vì thế mà hai vợ chồng Hà chưa bao giờ giận nhau quá một ngày. Kể cả trước khi cưới, không ở cùng nhau cũng vậy, giận nhau đấy, nhưng qua một đêm bình tĩnh lại, hoặc ôm nhau một cái, mọi chuyện sẽ lại bình thường.

Hà Myo chính là người tỏ tình

Hà Myo chính là người chủ động tỏ tình

*Thế nhưng làm thế nào một người hướng ngoại như Hà Myo và một người hướng nội như anh Phương có thể hoà hợp được đến như vậy nhỉ?

- Cả Hà và anh Phương đều có cái tôi rất cao. Một người thì hướng nội, một người thì hướng ngoại. Mỗi người một tính cách, một quan điểm sống, khác nhau hoàn toàn. Thế nhưng không hiểu sao bọn mình có thể thay đổi vì nhau và có thể chấp nhận nhau.

Bọn mình cũng bị khó khăn mất khoảng 2-3 năm đầu đấy, nhưng sau đó thì không còn xích mích nữa. Đến bây giờ thì gần như không có chuyện gì để bọn mình cãi nhau. Trừ khi thay đổi lớn, như là có con cái vào, thì cuộc sống có thể xáo trộn. Còn nếu cứ hai vợ chồng son như thế này, thì gần như không có chuyện gì có thể cãi nhau được.

* Ngày xưa, Hà và ông xã thường cãi nhau vì những việc gì?

Hà hướng ngoại, thích đi chơi bạn bè, đi giao lưu, thích chỗ ồn ào đông người, nhưng anh Phương thì không. Anh ấy sẽ chỉ thích những chỗ ít người yên tĩnh vắng vẻ, thích đi chơi một mình. Ngày lễ đừng bao giờ Hà mong có quà.

1-2 năm đầu Hà thấy buồn, ngày Valentine mọi người có quà còn mình chẳng có gì cả. Anh ấy thì bảo chẳng liên quan gì, ngày đấy của nước ngoài mà, nên quan điểm là không tặng quà.

Bình thường con trai đi cùng con gái thấy cầm đồ nặng sẽ xách hộ đúng không? Nhưng anh ấy không. Với anh Phương, điều đó không phải trách nhiệm. Nhờ thì anh ấy sẽ xách còn không thì thôi.

Đấy, cứ cãi nhau những chuyện rất nhỏ như thế (cười).

* Cuối cùng thì Hà và ông xã giải quyết như nào để được như hiện tại?

- Việc tặng quà thì dần dần Hà quen. Hà mặc định luôn những ngày đó sẽ không bao giờ có quà. Valentine vừa rồi cũng thế. Nhưng ngược lại, đôi khi chẳng ngày gì cả anh ấy cũng mua quà cho mình. Đi trên đường thấy một cái gì đấy hợp với vợ, anh ấy sẽ mua cho.

Còn chuyện xách đồ, thì do anh ấy không tinh tế, không để ý. Mắt anh ấy nhìn thấy Hà đang xách nhưng não không nói với anh ấy là hãy xách hộ vợ đi. Phải đến khi mình nhờ anh mới xách. Khi quen dần với điều đó rồi, Hà không chờ anh ấy chủ động nữa, mà chủ động nhờ anh ấy khi cần được giúp.

Trước đây, khi mới yêu, đi đâu Hà cũng muốn được người yêu đưa đi, nhưng anh ấy bảo kể cả chẳng bận gì cũng không thích đưa đi, vì không liên quan đến công việc của anh. Bây giờ Hà thấy những việc đó rất ok bởi việc ai nấy làm. Hà có bạn bè của Hà, anh Phương có bạn bè của anh, không bị mất thời gian cho nhau. Đi diễn cũng vậy, trừ khi mưa gió muốn anh Phương đi đón, còn không Hà tự đi một mình. Bây giờ thì Hà đi cùng trợ lý.

Bọn mình rất tôn trọng quyền riêng tư của nhau nên không ai bị khó chịu, bị quản lý kiểm soát. Hơn 10 năm nay bọn mình chưa hề kiểm tra tài khoản gì của nhau. Tin tưởng nhau tuyệt đối.

Ca sĩ Hà Myo: Tôi và chồng không giận được nhau, nhờ những cái ôm - Ảnh 3.

Hà Myo và ông xã Thế Phương luôn dành cho nhau sự tôn trọng

*Sau khi đạt được những thành công nhất định, cuộc sống của Hà Myo và ông xã có thay đổi nhiều không?

- Sau khi có thành tựu thì chắc chắn bọn mình đều bận hơn và không có nhiều thời gian dành cho nhau. Anh Phương bắt đầu có những cảm xúc trống trải khi Hà vắng nhà. Trước kia, Hà ở nhà thường hay nói chuyện, rất ồn ào nhưng giờ Hà vắng mặt nhiều hơn thì anh cảm thấy trống trải.

Tuy nhiên, cả hai thành công cùng nhau. Hà có thành công của Hà, anh Phương có thành công của anh. Cả hai đều phát triển nên cùng vui, cùng ủng hộ nhau, hỗ trợ nhau. Vì bọn mình rất tin tưởng nhau, nên mọi thứ đều tốt đẹp.

Hà Myo muốn mang xẩm bay đến nhiều vùng trời mới

* Sắp tới, Hà Myo sẽ tham gia vào đêm nhạc "Màu thời gian: Gửi người tôi yêu" - đêm nhạc tôn vinh người phụ nữ và tình yêu. Với Hà Myo, ai là người phụ nữ ảnh hưởng nhất đến bạn?

- Người đàn ông ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của Hà thì đó là chồng. Còn người phụ nữ ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của Hà thì đó chắc chắn là mẹ.

* Đêm diễn được tổ chức vào một ngày rất đặc biệt - đêm trước ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, vậy nếu có một thông điệp dành cho những người phụ nữ trong ngày hôm đó, Hà Myo sẽ nói gì?

- Hà muốn mẹ và những người phụ nữ nói chung hãy quan tâm đến bản thân, chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp của mình. Hà muốn mọi người được sống đúng cuộc đời mình muốn, không phải hi sinh vì ai hay bất cứ điều gì.

Hà thấy đa số phụ nữ nói chung, trong đó có cả mẹ mình đều sống rất hi sinh. Cho đến bây giờ mẹ Hà hơn 60 tuổi rồi, không phải gia đình không có điều kiện, không phải vì con cái không lo được, nhưng mẹ vẫn rất vất vả, lúc nào cũng lo lắng cho mọi người: cho chồng, cho con, cho cháu… nhưng không hề nghĩ cho bản thân.

Hà muốn trong thời đại mới này, người phụ nữ hãy quan tâm đến hạnh phúc của bản thân. Hãy làm điều mình muốn, đừng vì lý do gì mà phải sống theo mong muốn của người khác.

Hà đang là một người sống như thế và Hà cảm thấy rất hạnh phúc. Có thể nhiêu người sẽ coi đó là một quan niệm ích kỉ. Nhưng Hà nghĩ khi mình hạnh phúc rồi, mình sẽ mang được hạnh phúc đến cho nhiều người, chồng và gia đình mình cũng sẽ hạnh phúc theo. Khi hạnh phúc, mình có thể làm được rất nhiều điều tích cực, mang được nhiều điều tích cực đến cho người khác. Nên chưa chắc nó đã ích kỉ đâu.

Hà Myo chính là người tỏ tình

Với Hà Myo - Người phụ nữ ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của cô là Mẹ

* Nhiều nghệ sĩ trẻ sau khi nổi tiếng không muốn gắn bó với một cơ quan nhà nước nữa mà muốn tự do bay nhảy hơn, Hà Myo thì sao, lý do nào khiến bạn yêu và gắn bó với Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam như vậy?

- Trước đây, Hà học Sư phạm định là ra trường làm giáo viên, nhưng sau đó vào làm việc trong Nhà hát. Lúc đó, Hà chỉ là một cô sinh viên, chưa biết gì cả. Nhà hát chính là nơi cho Hà hiểu về sự chuyên nghiệp trong nghệ thuật. Nhà hát chính là bệ phóng, là nơi chắp cánh ước mơ cho Hà.

Đúng là rất nhiều người ra khỏi Nhà hát để tự do đi một con đường khác, nhưng Hà vẫn ở đây vì Nhà hát giống như gia đình thứ 2 của mình ấy. Hà yêu mến tất cả mọi người trong cơ quan.

Điều thứ hai, cũng từ nơi ấy mà cô sinh viên năm nào có được thành công như ngày hôm nay. Hà rất biết ơn sự giúp đỡ của các cô chú trong Nhà hát. Vì thế, Hà luôn nghĩ rằng mình sẽ phải cống hiến cho Nhà hát nhiều hơn.

Thêm nữa, không biết mọi người thế nào chứ cá nhân Hà luôn tự hào khi giới thiệu mình là ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt nam. Nhà hát mang đến cho Hà rất nhiều cơ hội. Những điều Hà Myo có ngày hôm nay rõ ràng đều bắt đầu từ Nhà hát mà ra. Không có lý gì để Hà bay đi cả.

Mà có lẽ đây cũng chưa phải là đỉnh cao của Hà. Hà mơ ước đến những chân trời xa hơn nữa, và Hà tin Nhà hát sẽ chắp cánh cho Hà.

Hà Myo gắn bó với các đêm diễn đặc sắc của Nhà hát

Hà Myo gắn bó với các đêm diễn đặc sắc của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

* Vậy "kế hoạch bay" trong thời gian sắp tới của Hà Myo là gì?

Năm nay tròn 10 năm ca hát của Hà. Nếu như có thể được, Hà rất mong muốn làm một cái liveshow của riêng mình. Đó là mục tiêu gần.

Còn mục tiêu lớn hơn xa hơn thì Hà rất mong muốn có thể mang được giai điệu truyền thống của Việt Nam đến với nhiều người hơn, đặc biệt là bạn bè quốc tế.

Hà đang có dự án mang xẩm đến trường học. Hà cũng tới được 60-70 trường học rồi, mỗi trường học cả nghìn học sinh sinh viên. Vậy là bấy nhiêu bạn học sinh sinh viên đã biết đến xẩm rồi. Đó là một thành công rất lớn với Hà.

Trong tương lai, Hà muốn mang xẩm bay đến nhiều vùng trời mới.

Video: Hà Myo tập luyện cho đêm diễn "Màu thời gian: Gửi người tôi yêu"

Hà Myo tập luyện cho đêm diễn

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm