Ca sĩ Phi Hùng: Chàng diễn viên ballet và lối rẽ âm nhạc, điện ảnh

12/09/2023 08:54 GMT+7 | Giải trí

Gặp gỡ ngoài đời, Phi Hùng vẫn giữ phong độ của chàng thư sinh xuất thân từ diễn viên múa ballet, vóc dáng cân đối, thần thái rạng ngời. Ở anh toát lên phong thái điềm đạm, chín chắn của một người nghệ sĩ với lịch trình làm việc không có ngày nghỉ. Thói quen của chàng ca sĩ này gắn liền với sân khấu và những chuyến đi, vì thế chuyện tình cảm cũng "nhường chỗ" cho những đam mê không bị bất cứ thứ gì ràng buộc.

Ở tuổi 46, mọi thứ với anh đều viên mãn, chỉ có trái tim vẫn bằng lòng với 2 chữ: Độc thân!

Từ ca sĩ tay ngang

Phi Hùng vốn dĩ xuất thân là diễn viên múa ballet của Trường Múa Việt Nam. Anh Nam tiến theo lời mời của một đoàn ballet, rồi ngã rẽ bất ngờ xuất hiện khi một công ty đào tạo tài năng âm nhạc mời Hùng về dạy vũ đạo cho ca sĩ. Cũng từ đây, Hùng được các đạo diễn âm nhạc để mắt tới trong một vài lần anh đi hát karaoke cùng ê-kíp. Cơ duyên ấy đã "chấm" Hùng, đưa anh sang một ngã rẽ thay đổi cuộc đời. Câu chuyện ấy thấm thoắt đã 20 năm!

Trước khi nổi lên với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt, Nguyễn Phi Hùng đã thất bại với 2 album đầu tay. Lựa chọn con đường đi với Phi Hùng lúc ấy rất hên xui. Nhưng bằng tất cả niềm tin, anh đã tìm được chỗ đứng với những ca khúc nhẹ nhàng, đầy tâm trạng trong tình yêu. Vụt sáng trở thành sao thì cần chút may mắn, nhưng ngự trị trên đỉnh cao suốt 20 năm qua bằng sự lặng lẽ, ôn hòa, giản dị thì cần sự hiểu biết.

Ca sĩ Phi Hùng: Chàng diễn viên ballet và lối rẽ âm nhạc, điện ảnh - Ảnh 1.

Ca sĩ Phi Hùng trên sân khấu âm nhạc

Nhớ lại buổi ban đầu ấy, anh kể: "Sau 2 album thất bại nặng nề, Hùng mất 1 năm đi tìm màu âm nhạc mới. Lúc ấy mọi thứ vẫn đang ấp ủ, chưa chín. Nhưng điều Hùng cảm động nhất là công ty âm nhạc quyết định tặng vốn đầu tư nếu sự trở lại này của Hùng … thất bại. Chính niềm tin hào sảng ấy từ công ty quản lý, khiến Hùng yên tâm gắn bó đến tận hôm nay".

Nói thêm về ân tình với công ty quản lý, Phi Hùng chia sẻ: "Chị Thủy Nguyễn và gia đình chị là ân nhân của Phi Hùng. Còn trong công việc, chị là một người quản lý tốt nhất mà Hùng từng gặp. 20 năm làm việc cùng nhau, Hùng chưa bao giờ băn khoăn về thu nhập. Có giai đoạn Hùng tập trung làm phim điện ảnh, truyền hình không đem về lợi nhuận cho công ty nhiều. Nhưng phía chị Thủy hoàn toàn cảm thông và tạo điều kiện tốt nhất cho Hùng hoàn thành sứ mệnh diễn xuất".

Ca sĩ Phi Hùng: Chàng diễn viên ballet và lối rẽ âm nhạc, điện ảnh - Ảnh 2.

Ca sĩ Phi Hùng giữa đời thường

Tới… diễn viên tay ngang

Tự ví mình như một đứa trẻ lớn tuổi, sau những mỏi mệt của hành trình biểu diễn, chạy show, điều Hùng thích nhất là trở về nhà, yên tĩnh và nghỉ ngơi. Đó là quãng thời gian tái tạo năng lượng tuyệt vời cho những ngày sau. Trong showbiz và ngoài đời, Hùng cũng không có thời gian gặp gỡ bạn bè. Đây cũng là một thiệt thòi lớn với Hùng vì không xây dựng thêm nhiều mối quan hệ bạn bè suốt 20 năm qua.

Là một ca sĩ tay ngang, vượt lên được đã là đáng ngưỡng mộ. Nhưng Phi Hùng còn là một diễn viên tay ngang được ghi nhận qua nhiều vai diễn truyền hình và điện ảnh nữa. Như lời Hùng, vai diễn khiến anh tâm đắc nhất chính là vai diễn viên múa Lâm trong phim Hải âu (kịch bản: Ngô Hoàng Giang, quay phim: Phạm Việt Phước, Hãng TFS sản xuất). Là một diễn viên múa,việc hóa thân vào nhân vật Lâm khiến Hùng rất xúc động trước nỗi đau đời của nhân vật.

Trong phim, Lâm bị mất một cánh tay trong một tai nạn xe cộ - nghĩa là "dấu chấm hết" đối với một người theo nghề múa. Bị người yêu từ hôn, sự tuyệt vọng của một kẻ tàn tật đã lấy đi của chàng trai trẻ niềm tin vào cuộc sống.Lâm tìm đến xóm biển để lãng quên chính mình, nhưng tại đây anh gặp đám trẻ nhà quê cũng bị tàn tật như anh.

Ca sĩ Phi Hùng: Chàng diễn viên ballet và lối rẽ âm nhạc, điện ảnh - Ảnh 3.

Ca sĩ Phi Hùng (ngoài cùng bên phải) cùng cha mẹ

Với tâm hồn lương thiện, Lâm nỗ lực dạy múa cho bọn trẻ, trong đó có bé Lan bị cụt 2 chân. Lâm đã có đôi tay của bé Lan bù đắp cho sự thiếu hụt của mình, còn đôi chân của anh bù đắp cho sự mất mát của bé Lan. Sự bù đắp đầy nhân văn đó khiến ngôn ngữ múa giúp những con người ở đáy sâu tuyệt vọng bỗng vụt sáng với niềm tin và khát vọng được sống có ích với sự khiếm khuyết của mình. Vai Lâm cho thấy một khả năng biểu đạt chiều sâu diễn xuất mà vì thế Nguyễn Phi Hùng được nhận giải "Diễn viên triển vọng" của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Còn trong phim điện ảnh Khi đàn ông có bầu (đạo diễn Phạm Hoàng Nam sản xuất năm 2005), Phi Hùng vào vai Hùng - chàng công tử trong gia đình giàu có, đang yêu cô nhân viên tiệm áo cưới tên Duyên. Sau chuyến đi chơi ở Đà Lạt, Duyên có thai. Hùng kêu Duyên phá thai khiến cô bỏ đi xa. Để rồi, bị xe tông gãy chân, trong suốt thời gian nằm ở nhà, Hùng đã nằm mơ. Trong giấc mơ anh thấy tất cả đàn ông xung quanh cuộc sống của mình đều mang bầu thay vợ. Những chuyện hài hước cũng như những chuyện rắc rối lần lượt xảy ra, đủ để Hùng hiểu được con cái quan trọng như thế nào trong lòng bậc cha mẹ. Tỉnh lại, anh hối hận và quyết định đi tìm Duyên để làm đám cưới.

Nghệ thuật như một cuộc dạo chơi sẵn có trong con người ca sĩ Phi Hùng. Sau thành công với mảng nhạc Hoa lời Việt, Phi Hùng lại làm đầy thêm cho hành trang âm nhạc của mình với bolero. Anh nói: "Lúc còn trẻ, tôi chưa thể hiểu hết lời tâm sự của bolero. Khi chín muồi hơn, tôi thấy dòng nhạc này có cái hay riêng. Đó là phương tiện tâm sự với khán giả".

Hạnh phúc trong cảnh độc thân

Phi Hùng thuộc mẫu người điềm đạm và chín chắn, vì thế dù "Nam tiến" xa gia đình nhưng bố mẹ anh hoàn toàn yên tâm về sự trưởng thành của con trai mình trước rất nhiều cám dỗ bên ngoài. Anh cũng đã làm những việc phụng dưỡng tuổi già cho bố mẹ, để bố mẹ có điều kiện sống tốt nhất.

Mặc dù bố mẹ không giục, không ép con trai kết hôn nhưng Hùng biết trong sâu thẳm mỗi bậc cha mẹ, ai cũng mong con mình yên bề gia thất, có lứa có đôi. Gia đình Hùng có 3 anh em trai, vì thế có cácanh sống gần bố mẹ nên Hùng hoàn toàn yên tâm với đam mê nghệ thuật. Có bận bố mẹ theo chân anh đi các sân khấu biểu diễn để hiểu công việc của con trai nhiều hơn, hiểu và thương.

Mối tình xa nhất với Hùng cách đây cũng 20 năm, mối tình gần nhất chưa kịp chớm nở thì Hùng đã quyết định dừng lại. Như lời kể, bạn gái anh thực sự cần một người đàn ông ở bên mình nhiều hơn một chàng ca sĩ suốt ngày ngồi trên xe đến các tụ điểm sân khấu để biểu diễn. Có lần nhận điện thoại của bạn gái trách móc: "Em đã đi làm về rồi, sao anh vẫn ở đâu không về bên em?". Và Hùng nhận ra mình chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân hay một sự ràng buộc nào.

Hoàng Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm