Real Madrid khủng hoảng: Lời cuối của bị cáo

14/11/2008 15:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Schuster đã đi tới bước đường cùng. Không chỉ đứng trước nguy cơ bị Chủ tịch Ramon Calderon đưa ra làm con tốt thí trên bàn cờ chính trị của ông ta, HLV người Đức còn đứng trước “vành móng ngựa” mà chủ tọa chính là các cầu thủ Real!

Hạch tội Schuster

Sân tập Valdebebas của Real tịnh không một bóng người. Buổi họp chiều qua đã bị hủy bỏ, và thay vào đó là một cuộc họp kín dưới sự chủ trì của Giám đốc thể thao Pedrag Mijatovic cùng HLV Schuster và các cầu thủ để tìm ra giải pháp vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Căn bệnh của Real giờ nằm ở những cái đầu nhiều hơn là đôi chân. Vì thế, cuộc họp nói trên được xem là vô cùng cần thiết để đả thông tư tưởng. Điều quan trọng là sau cuộc họp đó, tất cả có tìm được tiếng nói chung hay không lại là chuyện khác.

Theo báo chí Madrid, cuộc họp kể trên được triệu tập theo yêu cầu của “nhóm nghị sĩ” gồm những cầu thủ bản xứ đã gắn bó nhiều năm với CLB gồm Raul, Guti, Casillas và Salgado. Phần lớn trong “nhóm nghị sĩ” đều đã qua thời đỉnh cao, phong độ thậm chí không xứng đáng để đứng trong đội hình Real. Song ảnh hưởng của họ trong phòng thay đồ của sân Bernabeu đôi khi còn lớn hơn cả HLV người Đức.
 
Schuster đã đi tới bước đường cùng

Những thông tin rò rỉ từ nội bộ Real cho biết trong cuộc họp này, nhóm thủ lĩnh nói trên đã chỉ trích Schuster về những phản ứng yếu ớt của ông trong hiệp 2 của trận gặp Union, và đó chính là một trong những lý do khiến Real mất sự tập trung và để thua bàn quyết định ở phút cuối. Người chỉ trích Schuster nặng nhất là hậu vệ cánh Michel Salgado. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Schuster có nói rằng ông không thể giải thích được vì sao đội nhà lại thủng lưới nhiều đến vậy. Và câu nói này đã bị Salgado vặn lại một cách đầy xấc xược: “Nếu ông không giải thích được những gì xảy ra với hàng thủ, chúng tôi sẽ làm điều đó!”.

Kịch bản cũ

Như vậy, có thể thấy chiếc gậy quyền lực đã dần tuột khỏi tay Schuster. Những gì đang xảy ra khiến người ta liên tưởng tới giai đoạn đầu mùa giải 2004-05, khi HLV Jose Antonio Camacho phải ra đi trong cay đắng khi chiếc ghế của ông bị các cầu thủ lật nhào. Năm đó, sau thất bại 0-1 trước Espanyol, toàn đội cũng tiến hành một cuộc họp kín, và Roberto Carlos đã nói một câu “để đời”: “Nếu bạn đấm mạnh tay xuống mặt bàn, bạn sẽ là người bị đau trước tiên”.
 

Giờ đây, câu nói mà Salgado nhắm vào Schuster còn nặng hơn cả câu nói của hậu vệ người Brazil khi xưa. Nó phản ánh một sự thật phũ phàng ở Bernabeu, rằng các HLV chỉ đơn thuần là những người làm công ăn lương. Ông ta chẳng những không chỉ được phép trái ý ngài Chủ tịch mà còn không được làm mất lòng cả “nhóm nghị sĩ” trong phòng thay đồ. Điều đó lý giải tại sao Schuster luôn phải đau đầu khi lên đội hình xuất phát bởi ông sẽ phải gạt tên cả những cầu thủ có phong độ tốt để lấy chỗ cho thủ quân Raul hay đội phó Guti.

Tuần trước, sau thất bại trước Juventus ở Champions League, đội phó Guti đã lớn tiếng tuyên bố rằng đội bóng cần hết sức tập trung để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Nhưng ngay sau đấy, cầu thủ này lại tham gia vào một cuộc chơi thâu đêm tại một quán bar ở Madrid. Và khi bị các paparrazzi bắt gặp, Guti vội vàng lấy một chiếc túi giấy màu vàng lên che mặt. Trong cuộc họp báo trước trận gặp Malaga, khi được hỏi về chuyện này, Schuster chỉ nói gọn lỏn rằng ông không hề biết gì và vội đánh trống lảng sang chuyện khác. Và Guti vẫn có mặt trong trận đấu với Malaga và chơi với phong độ hết sức tồi tệ.

Mùa trước, Schuster từng đẩy Guti lên ghế dự bị vài tuần liên tiếp sau khi cầu thủ này lĩnh thẻ đỏ hết sức vô duyên trong trận gặp Murcia. Nhưng mùa này, tại sao ông không thể tiếp tục làm điều ấy. Có lẽ, HLV người Đức hiểu được cái “thế” của mình giờ đã xuống đến mức nào. Đó cũng là lời giải thích cho những phát biểu khó hiểu của ông sau trận gặp Union. “Bị cáo” Schuster cảm thấy lúng túng khi phải nói những lời cuối trước khi Tòa tuyên án. Mức án đó sẽ được đưa ra sau trận gặp Valladolid vào cuối tuần này?

Họ đã nói

- “Về những bàn thua của đội nhà, tôi chẳng biết nói sao nữa”, HLV Schuster nói sau khi bị Union loại khỏi Cúp Nhà Vua.

- “Nếu ông không giải thích được điều gì đã xảy ra với hàng thủ, chúng tôi sẽ làm điều đó”, hậu vệ Michel Salgado nói trong buổi họp của đội.

- “Chẳng có cuộc khủng hoảng nào cả, chúng tôi chỉ kém ngôi đầu bảng Liga có 2 điểm thôi mà”, tiền đạo Gonzalo Higuain phát biểu trên tờ AS.

 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm