Khủng hoảng ở Bernabeu: Dưới bóng Florentino, Calderon run rẩy

20/11/2008 12:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Real Madrid đang ngập trong khủng hoảng, còn Ramon Calderon thì đang phải chịu một sức ép vô cùng lớn liên quan đến những thất bại trên TTCN của mình.
 
Từ bí mật đằng sau bức ảnh...

Real Madrid đang ngập trong khủng hoảng, còn Ramon Calderon thì đang phải chịu một sức ép vô cùng lớn liên quan đến những thất bại trên TTCN của mình. Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng ấy, bỗng xuất hiện tràn ngập những tấm hình chụp cựu Chủ tịch Florentino Perez tay trong tay với Zidane và Ronaldo, 2 người hùng thuở nào ở sân Bernabeu và là biểu tượng của một thời vàng son chưa xa. Trong cảnh trùng phùng ấy, người ta nghe được Perez nói với Zizou rằng "người ngợm cậu vẫn còn gọn gàng lắm, hãy trở lại với bóng đá đi!" và Zizou trả lời "tôi sẽ trở lại, nếu Ngài trở lại", trong khi Ronaldo, vẫn gọi Perez là "ngài Chủ tịch", nhắc lại "những ngày xưa đẹp đẽ" với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Nghe còn hơn cả một sự sắp xếp hữu ý của "ai đó" nhằm đẩy Calderon vào sâu hơn giữa đầm lầy.

Thực tế, tất cả chỉ là một sự tình cờ. Trận đấu từ thiện chống đói nghèo giữa những người bạn của Zidane và những người bạn của Ronaldo đã được lên lịch từ cách đây rất lâu, và ngay khi có lịch, Ronaldo và Zidane đã ngỏ ý muốn mời Perez tới tham dự với tư cách khán giả. Ban đầu, Perez thậm chí còn không định tới vì đang vướng vào khá nhiều rắc rối liên quan đến việc kinh doanh của tập đoàn ACS và cuộc sống gia đình, nhưng sau khi nghĩ rằng việc có mặt ở Maroc cũng là một giải pháp không tồi để tìm lại sự thăng bằng, ông đã quyết định nhận lời. Khi Perez đến nơi, một số phóng viên của đài Cuatro đã nhận ra ông và nài nỉ ông chụp ảnh chung với Zidane và Ronaldo cho bằng được, dù Perez đã có ý từ chối ngay từ đầu. Đằng sau bức ảnh "galacticos" chỉ là một câu chuyện đơn giản như thế!
 
Calderon đang lo ngại "bóng ma" Florentino Perez trở lại?

... Đến phản ứng của Calderon

Thế nhưng, ngay khi bức ảnh ấy vừa được công bố, Calderon đã "đọc" được bao mưu đồ đen tối của Perez và không ngại ngần dùng những ngôn từ mạnh mẽ và gay gắt nhất để chỉ trích vị Chủ tịch tiền nhiệm. "Chúng ta đang được xem một hình ảnh rất đáng buồn về một vị cựu Chủ tịch chỉ luôn xuất hiện trong những thời điểm khủng hoảng". Rồi Calderon lại tìm cách "đá" sang những mảng tối của kỷ nguyên Perez: "Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu ngày mai ông ta có xuất hiện cùng với cầu thủ đã dùng 4.000 triệu pesetas mà CLB đã trả cho anh ta để khuyến khích sinh đẻ và làm sống lại tệ mại dâm hay không". Calderon đang nhắc tới Cassano, người, trong cuốn tự truyện mới phát hành của mình, thú nhận đã qua đêm với 600 đến 700 cô gái và xem Madrid là Thiên đường của "chuyện ấy". Cassano cũng chính là bản hợp đồng tệ hại nhất của Real Madrid dưới thời Perez.

Lối phản ứng gay gắt ấy của Calderon thực ra chỉ làm lợi cho Perez. Bởi nó khẳng định thêm một lần nữa, rằng đã 30 tháng làm Chủ tịch Real Madrid và cùng CLB này đoạt 2 Liga liên tiếp, song Calderon vẫn chưa có được một vị thế vững chắc ở Bernabeu và luôn phải sống trong cảnh lo sợ bị lật đổ. Sự hoảng loạn của Calderon càng ngày càng được thể hiện rõ ra ngoài sau khi loang ra những thông tin cho rằng Florentino Perez sẽ trở lại tranh cử chức Chủ tịch trong kỳ bầu cử vào mùa Hè năm 2010. Mấy tuần trước, Calderon còn bóng gió ám chỉ Florentino Perez là "thế lực đen" đứng đằng sau những cáo buộc sử dụng tiền CLB cho mục đích riêng nhắm vào Calderon do tờ El Mundo và đài Cope công bố. Trước tất cả những phản ứng của Calderon, Perez luôn chọn cho mình giải pháp im lặng. Ai đúng ai sai, dư luận phán xét được hết.

Rõ ràng, Calderon đã đi một nước cờ tồi khi tuyên chiến với một "bóng ma" như Perez. Nó chỉ khiến cho người ta cảm nhận rõ hơn sự sợ hãi trong ông. Và ghen tị nữa. Nếu Calderon mà được chụp ảnh chung với Ronaldo và Kaka, hẳn ông đã không chỉ trích Perez gay gắt đến vậy!
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm