Các ngôi sao phải hổ thẹn vì chính lời nói của mình, 'vạ miệng' sẽ dẫn đến những điều hối tiếc

21/08/2024 10:20 GMT+7 | Thế giới Sao

Đôi khi, các ngôi sao bóng đá chỉ nên để đôi chân của mình lên tiếng. Đó là bài học mà Cristiano Ronaldo, Neymar và mới nhất là Marc Cucurella phải trải qua.

Nhìn chung, các ngôi sao bóng đá thường rất am hiểu truyền thông. Họ thường dẫn đến những cuộc phỏng vấn sau trận nhàm chán nghe như thể đã đọc theo một kịch bản. Nhưng đôi khi, họ lỡ lời và nói ra những điều mà sau này họ phải hối hận.

Sau đây là 5 lần các cầu thủ bóng đá có lẽ ước rằng họ nên im lặng.

Marc Cucurella

Trở về từ chức vô địch EURO 2024 của Tây Ban Nha, Marc Cucurella đã trở thành tâm điểm trong lễ ăn mừng với một bài hát nhắm vào Erling Haaland. Anh hát: "Haaland, cậu nên run sợ, Cucurella đang đến đấy".

Số phận đã sắp đặt để Cucurella và Haaland sớm đối đầu nhau khi Man City đến làm khách của Chelsea trong trận mở màn mùa giải 2024/2025. Kết quả, Man City thắng 2-0, và Haaland là người ghi bàn mở tỷ số. Trong hiệp 2, Cucurella bị chuột rút rồi ngã xuống sân đầy đau đớn. Anh ngước lên nhờ sự trợ giúp của người gần đó nhất và không may, đó lại là Haaland.

Tiền đạo người Na Uy chỉ nhìn rồi lặng lẽ bước đi, bỏ mặc Cucurella lại cho các đồng đội Chelsea chạy đến hỗ trợ. Cucurella sau đó được thay ra ở phút 80, nhường chỗ cho Renato Veiga. Có lẽ, Cucurella đã ước rằng mình không nên chọc giận "cỗ máy săn bàn" người Na Uy.

Jack Grealish

Cucurella không phải ngôi sao duy nhất tại Premier League thiếu sáng suốt sau khi say xỉn. Quay trở lại năm 2022, Jack Grealish đã nói đùa việc người đồng đội Riyad Mahrez bị thay ra khỏi sân trong trận đấu gặp Aston Villa vì anh "chơi bóng như Almiron".

Almiron trước đó chỉ ghi 1 bàn trong cả mùa giải cho Newcastle. Mùa sau đó, anh đã khiến Grealish phải xấu hổ khi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đoàn quân của HLV Eddie Howe đủ điều kiện tham dự Champions League. Cầu thủ người Paraguay cũng đã ghi nhiều bàn hơn Grealish kể từ khi bình luận trên được đưa ra. Tiền vệ của Man City sau đó đã hối hận và gửi lời xin lỗi công khai: "Đó là hôm sau khi mùa giải kết thúc và rõ ràng là tôi đã uống rượu. Thỉnh thoảng, tôi lại làm những thứ ngu ngốc như vậy và tôi hối hận lắm".

Các ngôi sao phải hổ thẹn vì chính lời nói của mình - Ảnh 1.

Cucurella là ngôi sao mới nhất phải hối hận vì những gì mình từng nói

Michail Antonio

Một mặt, thật sảng khoái khi chúng ta đang sống trong thời đại mà bạn có thể lắng nghe những suy nghĩ chân thực của các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trên các nền tảng truyền thông xã hội và podcast. Mặt khác, bạn có thể tưởng tượng ra sự nhăn nhó của các HLV, những người ước ao rằng các cầu thủ của mình lẽ ra chỉ nên nói những lời sáo rỗng được truyền thông đào tạo.

Chân sút Antonio của West Ham đã không ngại nói lên suy nghĩ của mình trên podcast của anh, trong đó có sự góp mặt của tiền đạo Callum Wilson bên phía Newcastle. "Bạn biết không, tôi nghĩ chúng ta sẽ kết thúc mùa giải cao hơn Liverpool", Antonio nói vào tháng 9/2023 sau khởi đầu khá kém thuyết phục của Liverpool. "Tôi đang nói ra điều đó. Tôi đã xem trận đấu giữa Wolves và Liverpool vì trận đấu đó diễn ra trước trận đấu của chúng tôi và Wolves có thể đã hơn xa đối thủ. Họ đã có khá nhiều cơ hội".

Liverpool sau đó đã giành chiến thắng 3-1 trước West Ham của Antonio. Họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3, hơn West Ham 6 bậc và 30 điểm.

Neymar

Một ngôi sao khác là Neymar cũng đã phải trả giá vì đánh giá thấp Liverpool của Jurgen Klopp vào năm 2018.

"Ai sẽ vô địch? Trời ơi, khó quá", Neymar trả lời khi được yêu cầu đưa ra dự đoán của mình về Premier League trước thềm mùa giải 2018-19. "Rất khó, rất khó, nhưng Man City sẽ vô địch. Thứ hai sẽ là MU, thứ ba là Chelsea. Thứ tư là Tottenham".

"Không phải Liverpool", cầu thủ người Brazil nhấn mạnh khi bị thúc ép.

Công bằng mà nói, Neymar đã đúng khi nói về Man City. Đội bóng của Pep Guardiola đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League năm đó, nhưng họ đã bị Liverpool đẩy vào thế chân tường, những người về nhì với số điểm vô lý 97. The Kop hơn Chelsea 25 điểm, hơn Tottenham 26 điểm và hơn đội đứng thứ 6 MU 31 điểm – đội mà Neymar đã dự đoán sẽ về nhì.

Trong khi đó, tại Champions League, Liverpool đã đánh bại PSG của Neymar với tỷ số 3-2 tại Anfield ở vòng bảng và sau đó lên ngôi vô địch. Sau đó, PSG đã bị loại ở vòng 1/8 trước MU.

Cristiano Ronaldo

Câu chuyện về tiền đạo người Bồ Đào Nha khá là buồn cười. Trong trận tranh Siêu cúp Saudi Arabia giữa Al Nassr và Al Hilal mới rồi, Ronaldo đã có cơ hội quan trọng trong một pha đá phạt.

Những chuyên gia đọc khẩu hình đã thấy Ronaldo lẩm bẩm "Tôi là người giỏi nhất" bằng tiếng Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, anh lại sút thẳng lên trời sau đó.

Trong trận đấu này, Ronaldo đã ghi bàn mở tỷ số cho Al Nassr, nhưng đội bóng của anh cuối cùng lại để thua với tỷ số 1-4. Có lẽ vì quá thất vọng, Ronaldo đã không ở lại để nhận huy chương á quân mà thay vào đó đi thẳng xuống đường hầm.

Dù sao Ronaldo cũng có thể hài lòng với chính bản thân mình. Với pha lập công vừa qua, anh đã cán mốc 897 bàn thắng trong sự nghiệp. CR7 chỉ còn cách mốc 900 bàn đúng 3 bàn thắng nữa.


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm