Hôm nay, TBN lên đường: Cho lần đầu tiên

10/06/2010 12:25 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) -Ngay sau trận đấu với Ba Lan, thầy trò Del Bosque đã thu dọn hành lý để trở lại Madrid. Giờ chưa phải là lúc ngồi nhâm nhi thắng lợi, trước mắt họ vẫn còn cả một chặng đường dài với biết bao thách thức lớn lao.

Sau Euro 2008 sẽ là World Cup 2010 - Ảnh Reuters

Theo đúng kế hoạch, trưa nay, TBN sẽ lên đường sang Nam Phi từ sân bay Barajas, và nếu không có gì trục trặc dọc đường, họ sẽ có mặt ở nơi đóng quân khoảng một tiếng trước khi trận khai mạc giữa Nam Phi và Mexico diễn ra. Do phải tới ngày 16/6 TBN mới phải chơi trận ra quân, thầy trò Del Bosque vẫn còn không ít thời gian để làm quen với múi giờ và thời tiết của vùng đất mới. Dù thế nào, cuộc phiêu lưu cũng đã chính thức bắt đầu.

Như thường lệ, các thành viên của đội bóng áo Đỏ đã tỏ ra rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và gần như né tránh hai chữ "vô địch". Tuy nhiên, sự tự tin và khát khao thể hiện mình vẫn là những điều có thể thấy rõ trong từng nụ cười, từng nét mặt của các chàng trai dưới quyền Del Bosque. Đó chính là những hành trang có giá trị nhất mà một đội bóng có thể mang theo trên hành trình chinh phục. Đó cũng là những phẩm chất mà TBN chưa bao giờ có trước những giải đấu lớn. Trước đây, mỗi khi EURO hay World Cup diễn ra, TBN luôn được tán tụng là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất, song trong thâm tâm, chẳng ai thực sự tin vào điều đó. Giờ thì khác. Khi thế giới nói rằng TBN là ứng viên số 1, thế có nghĩa là họ đã nghĩ như thế.

Tự ti thì khổ. Nhưng tự tin quá cũng chưa hẳn đã tốt. TBN của Del Bosque từng một lần thấm thía bài học này. Ở Confed Cup 2009, họ cũng được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch, song rốt cuộc lại bị loại một cách lãng xẹt ở bán kết bởi một đội tuyển Mỹ đã để thua cả hai trận đầu tiên của vòng bảng. Tất cả chỉ vì TBN chưa được chuẩn bị tinh thần cho những thời khắc khó khăn. Ở World Cup sắp tới, sự khó lường sẽ còn cao hơn gấp bội, và mọi trận đấu, mọi đối thủ đều là những ẩn số. Ngoài ra, Del Bosque cũng phải chuẩn bị sẵn cho những phương án chống chọi với những áp lực vô hình bên ngoài sân cỏ. Không phải ai cũng quen được ngay với suy nghĩ việc mình là ứng viên số 1 ở một giải đấu lớn. Nhất là TBN.

Như Nam Phi nói riêng và châu Phi nói chung, World Cup 2010 với TBN vẫn là một hành trình đầy bí ẩn. Vinh quang thì rất xa, mà khó khăn và rủi ro thì rất nhiều. Nhưng Del Bosque và các học trò sẽ đi, từng bước, từng bước một, với tài năng, sự tự tin, khát khao và cả sự khiêm tốn. TBN chưa bao giờ được coi là ứng viên số 1 ở World Cup. TBN cũng chưa bao giờ vô địch World Cup. Nhưng cái gì mà chẳng phải có lần đầu tiên. Lần đầu tiên là bỡ ngỡ và vụng về. Nhưng lần đầu tiên cũng là ngọt ngào, và dư vị của nó thì suốt đời không ai có thể quên.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm