"Chốt" quá trình đổi chủ ở Liverpool: Đã xong!

06/10/2010 18:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Những diễn biến cuối cùng của tiến trình đổi chủ ở Liverpool đã đi đến hồi kết. Đội bóng của thành phố cảng nước Anh đã chính thức có chủ mới là công ty đầu tư thể thao New England Sports Ventures (NESV).

Thông tin này được chính thức xác nhận trên trang web chính thức của CLB Liverpool. Theo đó, chủ tịch của Liverpool, ông Martin Broughton đã chính thức đưa ra thông báo cuối cùng. "Tôi xin được vui mừng thông báo rằng quá trình đàm phán bán Liverpool đã chính thức được hoàn tất sau nhiều khúc mắc và những rắc rối có phần căng thẳng. Về cơ bản, BLĐ Liverpool đã đồng ý với những đề nghị mà phía NESV đưa ra. Trong bản kế hoạch mà họ đề xuất, NESV hứa sẽ giúp CLB trang trải các khoản nợ của CLB, đồng thời sẽ chi tiền để tăng cường lực lượng nhằm sớm đưa Liverpool sớm trở lại với đường đua. Điều mà chúng tôi cảm thấy không hài lòng chính là thái độ bất hợp tác của hai ông chủ  Hicks và Gillets. Do cả hai đã làm mọi cách để ngăn cản kế hoạch mua bán nên chúng tôi chắc chắn sẽ phải nhờ tới pháp luật để can thiệp."

BLĐ Liverpool đã chính thức đồng ý bán CLB cho NESV - Ảnh AP

Thực tế, việc bộ đôi Hicks và Gillets vẫn cố gắng để níu kéo và trì hoãn quá trình đàm phán ở Liverpool là một điều không lạ. Ngay từ khi tỷ phú Trung Quốc  Kenny Huang đề xuất phương án hỏi mua Liverpool hồi tháng 8, hai ông chủ người Mỹ đã nhất quyết đòi một mức giá trên trời (600 triệu bảng) với hi vọng có thể kiếm lời sau khi đã vay ngân hàng Hoàng gia Scotland 237 triệu bảng để mua CLB từ năm 2007.

Ngày hôm qua, các thành viên trong ban lãnh đạo của Liverpool đã tiến hành một cuộc họp khẩn với mục đích chính là bàn về lời đề nghị hỏi mua CLB của các ông chủ đội bóng chày Boston Red Sox. Dẫu vậy dường như cuộc họp này chỉ là cái cớ bởi sau cuộc họp, bộ đôi Hicks và Gillets đã bất ngờ tuyên bố sẽ sa thải hai thành viên trong ban lãnh đạo là Giám đốc điều hành Christian Purslow và Giám đốc tài chính Ian Ayre.

Sự việc không chỉ dừng lại ở đó, ngay sau khi biết mình bị hất văng khỏi ban lãnh đạo, cả Purslow và Ayre đã hợp tác với chủ tịch Martin Broughton để bắt tay vào quá trình "đảo chính" buộc hai ông chủ người Mĩ phải bán Liverpool. Điều đáng nói là chủ tịch Martin Broughton lại chính là người được Hicks và Gillets mời về để giải quyết tình hình khó khăn của Liverpool hồi đầu mùa hè vừa qua. Do bất mãn với chính sách điều hành của hai ông chủ người Mĩ đã khiến cho Broughton, người hoạt động hoàn toàn độc lập với hai ông chủ người Mỹ đã chuyển sang đối đầu với bộ đôi Hicks và Gillets. Đương nhiên khi đã ở vào thế chống lại hai ông chủ người Mỹ, Broughton nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ các thành viên còn lại trong ban lãnh đạo, cũng như các cổ động viên của Liverpool, những người từ lâu đã tỏ ra căm phẫn với bộ đôi Hicks và Gillets.

New England Sports Ventures là một tập đoàn đầu tư về thể thao lớn của nước Mỹ. Công ty này sở hữu nhiều thương hiệu thể thao hàng đầu của thế giới, đặc biệt là đang sở hữu CLB bóng chày nổi tiếng Boston Red Sox.  Người đứng đầu của NESV là John W. Henry sở hữu tổng tài sản ước tính lên đến 540 triệu bảng. Năm 2002, Henry mua Boston Red Sox, và giúp đội từ con số 0 vươn lên thành một CLB đạt đẳng cấp thế giới với 2 lần vô địch giải thế giới. Do đó, vị triệu phú 61 tuổi đến từ Illinois này có đủ kinh kinh nghiệm để đưa Liverpool trở lại thời kỳ hoàng kim.

Vẫn chưa biết tương lai của Liverpool sẽ màu gì nhưng với một ông chủ mới giàu tiềm lực kinh tế, những hi vọng sẽ trở lại với đội bóng từng một thời được coi là thế lực của Premier League.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm