Cơn khát của Lille

29/08/2010 10:57 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Mùa trước, bàn thắng là sản phẩm không bao giờ thiếu ở đội bóng coi ghi bàn như một ngành công nghiệp ấy (Lille ghi nhiều bàn nhất Ligue 1 mùa trước, với 72 lần làm tung lưới đối phương). Mùa này, sau 3 vòng, Lille ghi được vỏn vẹn một bàn và kiếm về chỉ 3 điểm. 2 trận không bàn thắng gần nhất có lẽ đã đẩy cơn khát của họ lên đến đỉnh điểm.


 Bao giờ, nụ cười này trở lại với họ? Ảnh: AP
Thực ra thì cơn khát ấy đã được giải tỏa bằng thắng lợi 2-0 trước Vaslui ở lượt về play-off Europa League diễn ra vào rạng sáng qua (Cabaye và Chedjou ghi bàn), thế nhưng Ligue 1 mới là mặt trận người ta chờ đợi Lille bùng nổ. Mặt khác, khi những ngôi sao tấn công được kỳ vọng nhất như Eden Hazard, hay Gervinho đều chưa tỏa sáng, có nghĩa là đội bóng của HLV Rudi Garcia vẫn chưa thể là chính mình.


Người ghi bàn đầu tiên cho Lille mùa này là Moussa Sow, tiền đạo chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn cho đội mùa trước. Trong khi đó, Gervinho và Frau, bộ đôi đã 26 lần chọc thủng lưới các đối thủ của Lille mùa trước (13 bàn mỗi người), vẫn chưa một lần nổ súng, dù ông Rudi Garcia đã thử nghiệm mọi cách sắp xếp, từ 4-3-3, 4-4-2 (cặp tiền đạo De Melo – Frau) cho đến 4-5-1 (Frau chơi cắm). Các tiền vệ cực giỏi ghi bàn của Lille như Hazard, Cabaye, Chedjou cũng đang tỏ ra bế tắc


Và sự tịt ngòi của cỗ máy vốn lấy ghi bàn làm lẽ sống ấy đang khiến Lille đánh mất đi hình ảnh vũ bão của họ mùa trước. Một khi chưa tìm lại được bản sắc ấy, họ chưa thế trở lại với chiến thắng.


PV

Dự đoán cùng Petit

Lille – Nice 0-0

Monaco – Auxerre 1-2

Sochaux – PSG 0-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm