02h00 ngày 25/10, Lille – Marseille: Trong làn gió thực dụng…

24/10/2010 11:05 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Marseille đánh bại Zilina với tỉ số tối thiểu ở Champions League, và Lille làm điều tương tự trước đối thủ Levski ở Europa League. Cuộc chiến giữa 2 hàng công có sức mạnh khủng khiếp bậc nhất Ligue 1 sẽ diễn ra trong bối cảnh cả Marseille và Lille đều đang thể hiện một diện mạo khá thực dụng và tất nhiên, là ít bàn thắng.

Mùa trước, Lille sở hữu hàng công mạnh nhất giải: Thậm chí số bàn thắng mà họ ghi được còn nhiều hơn… số điểm kiếm được sau 38 vòng (72 bàn, và 70 điểm). Marseille ghi bàn nhiều thứ 2 mùa trước, với tổng cộng 69 lần chọc thủng lưới đối phương.

Thầy trò Deschamps tiếp tục thể hiện sức công phá đáng nể ấy mùa này, với việc nã vào lưới các đối thủ tổng cộng 15 bàn tính cho đến thời điểm này (nhiều thứ 2, sau Sochaux, đội đã ghi được 16 bàn). Lille cũng tấn công không tệ (12 bàn), nhưng điều quan trọng là càng gần thời điểm chạm trán nhau, họ ghi bàn với mật độ ngày một thưa thớt.



Marseille sẽ thắng bằng sự thực dụng - Ảnh Getty

4 trận gần đây trên mọi mặt trận, Marseille ghi được vỏn vẹn… 3 bàn (2 ở Ligue 1, 2 ở Champions League). Từ đầu mùa đến giờ, Lille có 3 trận hòa với tỉ số 0-0, 4 trận hòa với tỉ số 1-1, và chỉ có 2 trận ghi được từ 2 bàn trở lên, tính trên mọi mặt trận. Một thành tích quá kém ấn tượng đối với một CLB từng được ví như một nhà máy sản xuất bàn thắng, với những cầu thủ tấn công hàng đầu Ligue 1.

*Thực dụng & Hiệu quả

Đó là kết quả của một lối chơi thận trọng hơn thường lệ, trong bối cảnh các cầu thủ tấn công của đôi bên đều đang chơi sa sút. Hiện tại, Marseille chưa có một điểm tựa thật sự vững vàng trên hàng công, sau khi Mamadou Niang ra đi. Loic Remy và Gignac đã nổ súng, nhưng sự kết hợp giữa các tân binh ấy và những cầu thủ kỳ cựu của Marseille (Brandao, Valbuena) chắc chắn chưa thể trơn tru như cách mà Niang lĩnh xướng hàng công mùa trước.

Với Lille là sự sa sút của các cá nhân: Eden Hazard đang chững lại, sau vài mùa bóng được tung hô là thần đồng, và được các CLB lớn xếp hàng hỏi mua. Gervinho cũng đang bế tắc và tỏ ra bị bắt bài trong những pha đi bóng kỹ thuật, tốc độ sở trường, dù đến thời điểm này, thành tích ghi bàn của anh không tồi (4 pha lập công).

Có thể nhận thấy tốc độ tấn công của cả Marseille và Lille, 2 đội có luôn có xu hướng đẩy cao nhịp độ trận đấu mùa trước, bắt đầu… chậm chạp hơn mùa này. HLV Deschamps sử dụng Lucho Gonzalez giữ vai trò cầm bóng và tiết chế tốc độ, còn Rudi Garcia của Lille sử dụng Yohan Cabaye. Sự thay đổi ấy đã đem đến hiệu quả cho Marseille. Họ đánh bại Nancy ở Ligue 1 và Zilina ở Champions League theo cùng một cách: Chỉ tăng tốc khi đối phương bộc lộ sơ hở, và chơi kín kẽ tối đa khi vươn lên dẫn trước để bảo vệ tỉ số.

Với những cầu thủ phòng ngự xuất sắc, Marseille hạn chế rất tốt cơ hội của đối phương, và 2 chiến thắng gần đây cũng là thời điểm họ giữ sạch lưới. Ngược lại, hiệu quả đến từ việc “thực dụng hóa” lối chơi của Lille không ấn tượng, bởi họ không có những cầu thủ phòng ngự tốt như Marseille: Ở trận thua Lyon 1-3 ngay tại Metropole, 2/3 bàn thua của Lille đến từ những sai lầm cá nhân của các hậu vệ.

Những sai lầm ấy là điều tối kỵ đối với một đội bóng chủ trương gia tăng chất phong ngự trong lối chơi. Marseille đã từ bỏ cách đá tốc độ và gây sức ép liên tục, nhưng ít ra hàng thủ của họ vẫn có sức đề kháng ấn tượng. Ngược lại, khi không đủ những nhân tố để xây dựng lối đá thực dụng, sự thay đổi của Lille có thể là một hành vi… tự sát.

Dự đoán: 0-1

Ban Cầm

Lực lượng
Lille vắng tiền đạo Frau (chấn thương)
Marseille không có sự vắng mặt đáng kể

Đội hình dự kiến
Lille: Landreau – Rozehnal, Rami, Emerson, Debuchy – Chedjou, Cabaye, Mavuba – Gervinho, Frau, Sow.
Marseille: Mandanda – Azpilicueta, Heinze, Diawara, Taiwo – Lucho, Mbia, Valbuena, Ayew – Gignac, Brandao.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm