Real sa thải TGĐ Jorge Valdano: Chiến thắng vĩ đại của Mourinho

27/05/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Lịch sử Real Madrid gắn liền với những cái tên lừng danh trên sân cỏ và những vị Chủ tịch vừa tài ba, vừa đầy những tranh cãi. Nhưng xưa rồi. Vì bây giờ nhân vật chính của Bernabeu phải là Jose Mourinho, người vừa đẩy Giám đốc điều hành Jorge Valdano, cánh tay phải của Florentino Perez trong nhiệm kỳ đầu tiên và năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 2, ra đường.

Ngay từ cái bắt tay đầu tiên, họ đã tỏ ra không hòa hợp - Ảnh Getty

Valdano bị sa thải. Phải nhấn mạnh điều này để thấy cái quyết định của Perez mới dứt khoát và lạnh lùng như thế nào. Nếu như 360 ngày qua là một ván poker mà 2 địch thủ đã gườm nhau trong từng nước tố, Mourinho đã thắng trong nước cuối cùng. Trước vấn đề “người ấy và tôi anh phải chọn”, Perez đã chọn Mourinho. Một cuộc học khẩn cùng Ban lãnh đạo, một cuộc họp báo công bố thông tin và một cú sốc thực sự đã lan tỏa khắp cộng đồng Madrid. Nhanh lẹ và tàn nhẫn đến bất ngờ. Nếu Perez xem Valdano là cánh tay phải vì có lẽ ông đã chuyển sang… thuận tay trái mất rồi!

Nhà xây dựng Perez có tài ba trên thương trường, có ảnh hưởng chính trị bao nhiêu đi nữa cũng không thể am hiểu bóng đá và cái gọi là Madridismo (tinh thần Madrid) như Valdano. Và họ đã sát cánh với nhau qua những gì vinh quang và tủi nhục nhất. Những bản hợp đồng bom tấn với Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, cái đêm huyền diệu với chức vô địch Champions League, những sai lầm khi sa thải Vicente Del Bosque, bán Claude Makelele, những năm tay trắng, ngày trở lại như một đấng cứu thế sau triều đại đầy những scandal của Ramon Calderon… Tất cả đã kết thúc tàn nhẫn đến như vậy sao Perez?

Ngài Chủ tịch bảo ông cũng cảm thấy đau đớn khi phải chia tay người cộng sự thân tín, nhưng chẳng lẽ ông không có một cách giải quyết nào toàn vẹn hơn, chí ít để bảo vệ danh dự cho người đã gắn bó những năm đẹp nhất trong đời cầu thủ cho Real, người từng làm HLV và nằm trong Ban lãnh đạo của Real suốt hơn nửa thập kỷ sao?

Valdano tâm sự: đã lâu ông không còn nói chuyện với Mourinho. Khi cần bàn công việc thì Mourinho cũng tìm đến người khác chứ nhất quyết không đả động đến ông, người có trách nhiệm điều hành cao nhất đội. “Nếu bạn gọi đây là cuộc chiến, thì đã biết ai là người thắng rồi đó”, Valdano thừa nhận thua cuộc trong ngày ra đi.

Valdano đã cam tâm chịu nhục nhiều lần trong mùa này. Đường đường là người có quyền lực thứ 2 sau Chủ tịch, Valdano đã thua trong cuộc chiến về việc nên hay không nên một một tiền đạo vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Khi Valdano tính bước lên chiếc máy bay chở đội đến Sevilla dự Cúp Nhà vua, Mourinho dứt khoát từ chối và từ đó Valdano chỉ còn đi cùng máy bay với Perez. Mourinho cấm Valdano bước vào phòng thay quần áo, cấm bước nốt vào phòng làm việc của mình. Khi Valdano trót lỡ miệng bảo Mourinho muốn bước sang một bên, chờ tình hình lắng dịu rồi mới trở lại phòng họp báo, người phát ngôn chính thức của Mourinho độp ngay: “Valdano có thể là người phát ngôn của Real, nhưng không phải là người phát ngôn của Mourinho!”. Đến thế là cùng!

Đã từng có Fabio Capello và Vicente Del Bosque từng phải ra đi dù giành La Liga. Jupp Heynckes cũng rời Real sau khi vô địch Champions League 1998. Mourinho không có gì cả, nhưng ông có trọn vẹn sự ủng hộ của Mourinho, người giờ đã đóng vai người tình tuyệt vời trao trọn con tim cho “người đặc biệt”. Chả phải bây giờ mà từ khi Mourinho đánh bại Barca rồi giương cao Champions League tại Bernabeu mùa giải năm ngoái, Perez đã “phải lòng” Mourinho mất rồi. Ông bất chấp sự can gián của Valdano, “chuộc” Mourinho ra khỏi Inter và sa thải Manuel Pellegrini cho bằng được. Từ ngày ấy, Perez vô hình trung đã châm ngòi cho một cuộc mâu thuẫn lớn chưa từng có nơi thượng tầng CLB. Độc đáo ở chỗ Giám đốc điều hành thường sa thải HLV, còn ở Real, Mourinho là người đẩy vị giám đốc ra đường!

Tạm biệt Valdano, người luôn tỏ ra rất chừng mực và cẩn trọng trong từng phát ngôn. Bây giờ, ở Real Mourinho đã có tất cả, những cái loa truyền thông giờ sẽ chuyển sang ủng hộ ông (theo lệnh Perez), một Jose Angel Sanchez sắp được đưa lên thay Valdano (dù chỉ là danh nghĩa) mà ông thân nhất trong Ban lãnh đạo. Chưa kể một Aitor Karanka, người đã cam tâm làm phát ngôn viên không chính thức của ông. Mourinho đâu chỉ giỏi chuyên môn, ông cũng rành những ngón đòn chính trị lắm chứ. Từ sau khi bị Abarmovich đẩy ra cửa sau, có lẽ Mourinho đã khôn lên rất nhiều.

Thu Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm