Serie A: Inter Milan trước tuần "định mệnh"

13/04/2010 06:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Một tương lai bất trắc và đầy thách thức đang chờ đợi Inter. Và khoảng thời gian "định mệnh" của đội bóng Italia được mô tả là kéo dài trong 7 ngày, bắt đầu từ đêm nay 13/4/2010.

Thực ra thì Inter đã "chết" một lần rồi. Đó là khi vòng 33 của Serie A kết thúc vào tối Chủ Nhật 11/4/2010. Trận hòa 2-2 trên sân Fiorentina đã khiến Nerazzurri mất ngôi đầu tưởng như đã được "đổ bê tông" vào tay AS Roma khi chỉ còn 5 vòng đấu nữa là bánh xe Serie A mùa 2009-10 ngừng quay.

Nhưng hôm qua báo giới Italia mô tả là "tuần định mệnh" của đội bóng áo xanh đen sẽ thực sự bắt đầu vào hôm nay, 13/4/2010. Đó là ngày mà phiên tỏa Napoli được mở sẽ xem xét về các bằng chứng mới của một vụ Calciopoli 2 mà các luật sư của Moggi đưa ra nhằm chứng minh rằng trên thực tế cái gọi là "Hệ thống Moggi" được nhắc đến trong Calciopoli 1 không hề tồn tại và nếu xem nguyên TGĐ của Juve là người có tội trong vụ đó thì chắc chắn không chỉ mình ông mà còn hàng loạt nhân vật được coi là "trong sạch" khác trong đó có đương kim Chủ tịch và cũng là ông chủ của Inter, Moratti, cũng "dính chàm". Nếu không muốn nói là rất nặng.


Phía trước Moratti và Inter là tuần "định mệnh"
Dưới nhan đề "Những lời mời tới nhà, những món quà cho người phân công trọng tài. Moratti và liều thuốc độc cuối cùng của Calciopoli", tờ La Stampa của Italia số ra hôm qua đã hé mở về những gì có thể diễn ra trong phiên điều trần hôm nay ở tòa án Napoli. Các luật sư của Moggi đã sẵn sàng dành cho Inter và những ai cáo buộc ông ta những "điều ngạc nhiên xấu xí" mới. Các luật sư của Moggi đã có bằng chứng về những cuộc điện đàm giữa các quan chức của Inter và Milan với những người phân công trọng tài là Paolo Bergamovà Pierluigi Pairetto.

Một cố vấn của Moggi tên là Nicholas Penta đã cung cấp trước trích đoạn những cuộc điện đàm cho thấy Chủ tịch của một CLB lớn, chưa được tiết lộ danh tính, đã nói chuyện với Paolo Bergamo, mời ông ta tới nhà của một cổ đông lớn của CLB đó và tặng quà cho ông ta. Moratti đang sống trong sợ hại. Tuần khủng khiếp của Inter sẽ bắt đầu từ hôm nay và mùa giải của đội bóng xanh đen sẽ được định đoạt trong vài ngày tới. Trong khi chưa biết chuyện gì sẽ diễn ra trong phiên điều trần hôm nay ở tòa án Napoli thì đêm nay Inter sẽ phải đá với Fiorentina ở bán kết Cúp QG Italia. 3 ngày sau đó sẽ là cuộc đối đầu với Juve ở vòng 34 Serie A và 4 ngày sau đó nữa sẽ là trận bán kết lượt đi với Barca ở Champions League. Như vậy là trong đúng 1 tuần (13-20/4/2010), Inter sẽ đá 3 trận ở các mặt trận khác nhau với Fiorentina, Juve và Barca trong khi phiên tỏa ở Napoli diễn ra.

Dưới đây là những trích đoạn các cuộc điện đàm liên quan tới 2 quan chức Inter là đương kim Chủ tịch Moratti, cố Chủ tịch Giacinto Facchetti, Phó Chủ tịch Milan Galliani và cựu HLV Udinese Spalletti với các ông Bergamo và Pairetto được đăng tải trên trang web Sportmediaset.it của Italia.

Trong một cuộc gọi vào ngày 11/02/2005, Pairetto đã nói chuyện với Facchetti, người lúc đó đang là chủ tịch Inter về vấn đề trọng tài cho những trận đấu ở Coppa Italia.

Pairetto: Sẽ nói chuyện với ông sau nhé, và nhớ rằng, ông nên biết đây là những chuyện bí mật, không một ai được biết về những chuyện này hết…

Facchetti: Vâng, vâng, tôi cũng nghĩ thế.

Pairetto: Chuyện này chỉ giữa chúng ta biết thôi.

Trong một cuộc gọi khác vào ngày 10/01/2005, Bergamo nói với Moratti rằng ông ta sẽ gửi tới trận đấu giữa Inter và Bologna trong khuôn khổ Coppa Italia một đội ngũ trọng tài chất lượng. Inter sau trận đó thắng 3-1. Cuộc gọi này được đăng tải  trên tờ Il Secolo XIX.

Bergamo, nói với Moratti rằng: “Sẽ không tiến hành bốc thăm để lựa chọn các trọng tài mà họ sẽ được tôi cử đi. Tôi sẽ gửi tới đó cho ông Gabriele, cùng với 2 trợ lý của ông ấy, những người này rất giỏi đấy…”

Cuộc gọi này tiếp tục khi Bergamo giải thích lý do chọn Gabriele.

Bergamo: Tôi đã nói chuyện với Facchetti, để xác nhận sự chân thành của đôi bên. Dĩ nhiên là chỉ  tôi và ông biết chuyện này. Cả hội đồng đánh giá rất cao Gabriela và Palanca( trọng tài ) và do đó tôi đã đưa họ vào Coppa Italia. Một trong số họ sẽ bắt trận Inter, và người còn lại sẽ bắt trận Milan.”

Moratti: Ok…

Bergamo: Chúng tôi muốn tạo ra một hình ảnh tốt…

Moratti: vâng, vâng…

Bergamo: Facchetti cũng đồng ý…

Moratti: được rồi, thứ tư tới tôi sẽ tới chào ông ấy trước trận đấu

Bergamo: Ông ấy sẽ rất vui đấy.

Moratti: Tôi sẽ tới chào.

Bergamo: Ông ấy sẽ rất vui.

Moratti: Cảm ơn ông nhiều. Tôi sẽ tới đó vào thứ tư và nếu cần thiết sẽ tới chào ông ta.

Trong một cuộc gọi khác được tiết lộ bởi tờ Il Corrierre dello Sport trong đó Bergamo đã thảo luận với Facchetti về trận hòa 1-1 với Chievo Verona và bàn thắng bị trọng tài biên Ricci từ chối của Vieri. Người phân công trọng tài sau đó hứa rằng mọi thứ sẽ thay đổi trong trận đấu sắp tới khi ông ta gửi cho Facchetti một trọng tài khác.

Bergamo: Chào Giacinto ( Facchetti ).

Facchetti: Chào Paolo, với những gì xảy ra vào chủ nhật vừa rồi thì tôi không biết liệu Moratti nói sao về vụ trọng tài này.

Bergamo: Không có, nhưng đừng lo ông ạ, Ngài chủ tịch chỉ muốn nói chuyện khi nào ông cảm thấy cần thiết thôi.

Facchetti: Vâng, nhưng chính Ricci đã phạm sai lầm quá lớn chứ không phải Paparesta.

Bergamo: Nhưng, ngài chủ tịch cho rằng ông ta đúng nhưng cũng đừng lấy đó bào chữa cho các cầu thủ.

Facchetti: Vâng, đúng thật.

Bergamo: Đấy, ông hiểu chưa? Paparesta làm sao có thể làm khác được khi người mắc lỗi là Ricci… thực tế thì Paparesta đã có một trận bắt tốt. Cậu ấy đã chuẩn bị cho trận đấu này rất cẩn thận, nhưng thật không may…

Facchetti: Thôi không sao đâu, và chúng tôi có Palanca tối nay?

Bergamo:Ông sẽ thấy cậu ấy sẽ bắt tốt thôi, hãy chờ xem.

Phó chủ tịch của Milan Adriano cũng có liên lạc với Bergamo. Trong một cuộc gọi ghi lại được thì họ nói về trận thua 0-1 trước Juve vào ngày 08/05/2005. Trận đấu này có tính chất quyết định ngôi vô địch mùa đó và Juventus cuối cùng là người giành được Scudetto.

Galliani đã rất khó chịu khi trận đấu không diễn ra theo như kế hoạch của ông ta.

Cuộc gọi này được thực hiện vào ngày 17/05/2005 và được đưa ra ánh sáng bởi Calciomercato.com

Bergamo: Ai đó ?

Galliani: Tôi, Galliani đây, chào ông.

Bergamo: Ô, chào Galliani!

Galliani: Tôi đã định gọi ông vào tối qua, nhưng ông bận.

Bergamo:Tôi vẫn chưa thể nào hồi phục được sau trận Milan-Juventus đó được. Nó làm cho gia đình tôi rất buồn và nó để lại một dấu hiệu. Chúng tôi nghĩ mọi thứ…

Galliani: Chúng tôi cũng thế

Galliani: Nếu chúng tôi hòa trận đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục thắng ở Lecce (trận này kết thúc với tỉ số 2-2) bởi vì chúng tôi sẽ không đầu hàng. Nếu chúng tôi hòa với Juve thì chúng tôi sẽ ở ngôi đầu bảng và chắc chắn sẽ đánh bại Lecce vì đó là một trận đấu dễ dàng.

Trong những chứng cứ mới xuất hiện trong phiên tòa ở Napoli thì còn có HLV của Udinese lúc bấy giờ là Luciano Spalletti nói chuyện với Bergamo trước trận hòa 1-1 với Sampdoria vào ngày 12/05/2005.

Bergamo: Tôi rất mừng khi thấy ông hài lòng như vậy.

Spalletti: Không, tôi vẫn chưa thấy an tâm lắm về sự minh bạch của các vị cầm cân nảy mực mà ông gửi tới cho chúng tôi như vẫn thường làm…

Bergamo: xem nào, sau khi đã xem xét kỹ lại tôi đã chọn được những trợ lý trọng tài rồi. Do đó ông sẽ có Pisacreta, một trong những người giỏi nhất và Griselli từ Livorno, người số một. Do đó ông sẽ được bảo vệ tốt thôi, và với quá trình phân công trọng tài chính, chúng tôi sẽ xem ông sẽ có ai từ các vị trọng tài làm nhiệm vụ quốc tế mà chúng tôi đã đưa vào hệ thống phân công rồi”.

Spalletti: Tốt.

Bergamo: Chúc ông may mắn. Chúng tôi sẽ thực hiện ngay.

Adriano Galliani đã từ chối bình luận vào thứ sáu vừa rồi khi được hỏi về những bằng chứng mới này. Nhưng vào thứ bảy vừa qua, tờ Il Corriere Dello Sport thông báo rằng Moggi sẽ hành động ngay để bảo vệ ông ta trước tòa Napoli khi tòa xử lại vào hôm nay. Tờ báo này cho biết Moratti sẽ cố gắng giải thích cho những cuộc gọi này. Liên đoàn bóng đá Italia cũng đã xác nhận rằng họ sẽ xem xét lại những chứng cứ mới này để quyết định liệu sẽ mở lại phiên tòa thể thao vào năm 2006 hay không.
 
HT (Theo Sportmediaset, La Stampa)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm