CAN 2012 l Sau 2 lượt trận vòng bảng: Đâu rồi tiếng gầm mãnh sư?

30/01/2012 11:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Vòng loại CAN 2012 đã chứng kiến bộ mặt ê chề của Cameroon, đội bóng có biệt danh Những chú sư tử bất khuất (The Indomitable Lions). Tại VCK, hình ảnh mãnh sư tiếp tục trở nên nhạt nhòa với những lời chia tay sớm Senegal và Morocco.

Senegal đã đến VCK CAN 2012 với tư cách một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch sau khi các đội bóng giàu truyền thống khác như Cameroon, Nigeria và ĐKVĐ Ai Cập đều vắng mặt cả. Màn trình diễn thuyết phục từ vòng loại khi giành 16/18 điểm tối đa với hiệu số bàn thắng bại 16-2 càng khiến giới chuyên môn tin rằng Những chú sư tử Teranga sẽ miễn nhiễm với các cú sốc. Với Souleymane Camara (Montpellier), Moussa Sow (Lille), Demba Ba (Newcastle) và Mamadou Niang (Al Sadd), Senegal sở hữu một hàng tấn công đáng mơ ước.  



Senegal (xanh) bị loại sớm - Ảnh Getty

Song rốt cuộc, các học trò của HLV Amara Traore lại trở thành nỗi thất vọng lớn nhất khi phải sớm xách vali về nước. Sau cú ngã 1-2 trước Zambia ở trận mở màn, thất bại tương tự trước chủ nhà Guinea Xích đạo, vốn xếp hạng 151 thế giới, đã dập tắt mọi hy vọng của Senegal. Điều đáng nói ở trận này là Moussa Sow đã gỡ hòa 1-1 ở phút 89 và có hai cơ hội cực kỳ ngon ăn để thắp lại hy vọng, song họ đã bỏ lỡ. Và đúng vào phút bù giờ cuối cùng, David Alvarez đã ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho đội chủ nhà

Dù từng lọt vào đến tứ kết World Cup 2002, nhưng Senegal vẫn hết sức vô duyên với CAN, và thành tích tốt nhất của họ chỉ là vị trí á quân năm ấy. Và sau hai trận thua liên tiếp, thế hệ đầy tài năng của bóng đá nước này lại lỡ hẹn với bóng đá châu lục. Trái lại, cho dù gần như không có ngôi sao, nhưng Guinea Xích đạo đã tận dụng rất tốt ưu thế chủ nhà với chiến thuật phòng ngự phản công hiệu quả. Và thành tích lần đầu tiên lọt vào tứ kết là một phần thưởng xứng đáng đối với họ.

Đội đồng chủ nhà Gabon cũng có một vòng bảng hết sức thành công sau khi sớm giành quyền vào tứ kết với 2 trận toàn thắng. Chỉ cần hòa Tunisia ở lượt trận cuối là đội bóng của HLV Gilson Paulo sẽ chiếm ngôi đầu bảng C. Trong khi đó, Maroc, nhà vô địch CAN 1976, á quân CAN 2004, và đang sở hữu những tên tuổi như Houssine Kharja (Fiorentina), Youssouf Hadji (Rennes), Marouane Chamakh (Arsenal), hay tài năng trẻ như Adel Taraab (QPR) lại không giành nổi điểm nào và bị loại sớm. Họ cũng đau không kém Senegal, khi chịu thua Gabon 2-3 vào phút bù giờ cuối cùng.

Tất nhiên không phải ông lớn nào cũng gây thất vọng. Chỉ cần không thua Angola ở lượt cuối là Drogba và đồng đội sẽ vào tứ kết với ngôi đầu bảng B. Tương tự, đương kim á quân Ghana cũng gần như nắm chắc ngôi đầu bảng D sau hai trận toàn thắng.

P.Chi


 




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm