23h00 ngày 8/2, Zambia - Ghana: Ghana tiến vào chung kết?

08/02/2012 13:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Bàn thắng của Andre Ayew đã giúp Ghana vượt qua một Tunisia rất khó đá ở tứ kết. Những ngôi sao đen sẽ gặp Zambia, đội thắng Sudan 3-0, trong trận bán kết thứ nhất, và được chờ đợi sẽ vào chung kết để đối mặt với Bờ Biển Ngà.

Sau 16 năm vắng mặt, Zambia một lần nữa vào đến bán kết một giải CAN. Năm 1995, với một đội hình được tập hợp vội vã, vẫn còn chưa hết đau buồn vì cú sốc mất gần hết các cầu thủ chơi bóng giỏi nhất nước trong một tai nạn máy bay, họ đã vào tới tận chung kết, với một lối chơi máu lửa đầy quyết tâm.

Tuy nhiên, "Những viên đạn chì" đã xuất hiện trên các trang báo vì lý do không lấy gì làm đáng tự hào trong vài ngày qua. Một số cầu thủ đã vi phạm lệnh giới nghiêm và ra ngoài tiệc tùng, trong khi tiền vệ đang chơi bóng ở Nam Phi Clifford Mullenga bị trục xuất về nhà vì từ chối xin lỗi ban huấn luyện.

Dẫu vậy, Zambia không cho thấy dấu hiệu gì của sự chia rẽ khi họ đè bẹp Sudan 3-0 trong trận tứ kết. Các cầu thủ đến từ Tây Phi hoàn toàn làm chủ thế trận trong suốt 90 phút và không để cho đối thủ có cơ hội nào với 3 bàn thắng của Stoppila Sunzu, Chris Katango và James Chamanga.



Ghana mới là đối thủ nguy hiểm nhất ở vòng bán kết- Ảnh Getty

Không chỉ có các chân sút, hàng thủ cũng đã góp phần quan trọng vào thành công của Zambia ở giải lần này, với sự chỉ huy của trung vệ kỳ cựu Joseph Musonda và phong độ ấn tượng của thủ thành Kennedy Mweene. Phía trên, Katongo và Emmanuel Mayuka mang đến những bàn thắng đều đặn cho đội bóng của HLV Herve Renard. Bộ đôi này đã ghi 5 trong 8 bàn của Zambia ở giải lần này và giúp "Những viên đạn chì" trở thành đội ghi được nhiều bàn nhất giải, cùng ứng cử viên số một Bờ Biển Ngà.

Nhưng tối nay có lẽ mới là thử thách lớn đầu tiên cho Renard ở giải lần này, khi ông đối mặt với một Ghana đang rất lên chân. HLV người Serbia, Goran Stevanovic, trong khi không giành được những chiến thắng hoành tráng, vẫn bảo đảm cho "Những ngôi sao đen" bước tiến vững chắc ở giải lần này. Ghana vào tứ kết đúng như dự đoán, không tốn quá nhiều sức lực và cảm hứng, để chuẩn bị cho những cuộc quyết đấu cuối cùng.

Cách họ đánh bại Tunisia ở Libreville tại tứ kết nói lên nhiều điều. Thật ra, trong cả vòng tứ kết, chỉ có 3 đội là những ông lớn đích thực của bóng đá lục địa đen là Bờ Biển Ngà, Ghana và Tunisia. Thế nên, chiến thắng sau 120 phút thi đấu của Những ngôi sao đen thật sự là một chiến tích khác biệt so với các đội còn lại cũng vào được bán kết.

Những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Ghana, Andre Ayew, Sulley Muntari hay Asamoah Gyan, có thể chưa thể hiện được ấn tượng tương xứng với tên tuổi của họ, nhưng phần còn lại của đội hình đã chơi đúng như một đội bóng lớn, vẫn chiến thắng dù chưa đạt phong độ cao nhất, giải quyết các đối thủ dưới tầm và không phạm những sai lầm ngớ ngẩn. Trong khi Bờ Biển Ngà đang chơi đầy hứng khởi, có thể chính Ghana mới là đối thủ nguy hiểm nhất ở vòng bán kết.

Dự đoán: 2-0

T.T




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm