HLV Oscar Tabarez: "Thắng Pháp không dễ nhưng không phải là không thể"

10/06/2010 19:03 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Chiến thuật gia có biệt danh "El Maestro" (Bậc thầy) của tuyển Uruguay đã trả lời phỏng vấn tờ Le Figaro trước thềm cuộc đọ sức với "Gà trống Gaulois". Oscar Tabarez tỏ ra tôn trọng đối thủ nhưng vẫn tự tin vào một kết quả khả quan của đội nhà.

* Uruguay bước vào trận đấu với Pháp với trạng thái tinh thần thế nào, thưa ông?

- Đối với chúng tôi, đây là trận đấu quan trọng nhất của giải đấu. Chúng tôi tôn trọng Pháp. Họ là đương kim á quân thế giới và hệ thống đào tạo của Pháp thuộc vào hàng tốt nhất thế giới. Nhiều HLV người Pháp đã tới làm việc ở Uruguay. Vì thế, chúng tôi biết rõ những phương pháp huấn luyện của họ. Nhưng Uruguay đã sẵn sàng đánh bại Pháp. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Đó là điều không dễ dàng nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi.


HLV ĐT Uruguay Oscar Tabarez, ảnh Getty
* Uruguay là một đội bóng còn thiếu kinh nghiệm đúng không, thưa ông?


- Khi tôi tiếp quản đội bóng năm 2006, tôi đã làm mới đội bóng này để chuẩn bị cho cúp thế giới. Chỉ có Forlan và Abreu là những cựu binh còn sót lại. Nhưng một đội bóng trẻ thì vẫn có tham vọng của mình. Mỗi HLV là một người thầy. Nhiệm vụ của người Thầy không chỉ là truyền thụ kiến thức mà còn cả những giá trị học vấn nữa. Chúng tôi đã tạo nên một tập thể tuyệt vời, đoàn kết và biết cách tôn trọng những nguyên tắc thi đấu. Uruguay là một đội bóng được xây dựng với độ gắn kết cao. Chúng tôi bước vào World Cup này với trạng thái tinh thần đúng đắn. Uruguay tôn trọng các đối thủ nhưng chúng tôi có quyền theo đuổi những giấc mơ của mình.


* Chính xác thì những giấc mơ đó là gì?

- Không nhất thiết là chúng tôi phải làm được những điều tuyệt vời như thế hệ vinh quang trước đó (Uruguay từng 2 lần vô địch thế giới các năm 1930 và 1950). Bây giờ "La Celeste" (Màu xa da trời, màu áo của tuyển Uruguay) không còn là gì trên bản đồ bóng đá thế giới. Quá trình toàn cầu hóa đã thay đổi thế giới này và dân số Uruguay đã giờ chỉ còn 3,6 triệu người. Một nước thuộc thế giới thứ 3 không thể vô địch World Cup. Tuy nhiên chúng tôi phải nhắm một vị trí trong tốp 4. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì đây cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng với Uruguay.


* Uruguay có dựa vào nguồn sức mạnh "Garra Charrua" huyền thoại (sức mạnh nội tại của những người da đỏ) để đạt được thành công?


- Đó là một phần văn hóa của chúng tôi. Chừng nào mà niềm đam mê bóng đá chưa mất đi ở đất nước này, chừng đó màu xanh da trời (màu áo của tuyển Uruguay) vẫn còn tồn tại. Lịch sử của Uruguay là luôn phải sinh tồn khi đối mặt với các nước lớn. Số phận của chúng tôi là phải thế. "Garra Charrua" là minh chứng cho cá tính trong nghịch cảnh của người Uruguay. Sau này nó trở thành huyền thoại và người ta bắt đầu nghĩ là cần đặt cược tất cả vào nó. Điều đó đã khiến chúng tôi phạm phải những sai lầm. Uruguay chỉ dùng nguồn sức mạnh nội tại này để vượt qua khó khăn.


* Nhưng bóng đá Uruguay đã để lại tiếng xấu...


- Cần phải chơi một cách khôn ngoan nhưng phải tôn trọng các nguyên tắc và chơi đẹp. Khán giả muốn chứng kiến lối chơi đẹp chứ không phải là những trò gian xảo. Trước kia, đôi khi chúng tôi đã đi quá xa. Nhưng thật không phải nếu cứ nhắc đi nhắc lại điều đó. Chủ tịch FIFA đã thừa nhận rằng tôi đã thay đổi hình ảnh của tuyển Uruguay.


* Nhưng thời gian qua ông chú trọng đến yếu tố tốc độ...


-Chúng tôi đã chuyển mình theo thực tế của bóng đá hiện đại. nhưng tốc độ không chỉ có nghĩa là chạy đua. Tốc độ ở đây còn thể hiện ở việc đưa ra các quyết định, phối hợp khi di chuyển, trong việc thực hiện các động tác kỹ thuật. Nghĩa là còn mang cả tính đầu óc nữa...

HT (Theo Le Figaro)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm