CẬP NHẬT tin chiều 31/12: Schumacher giành giật sự sống, Eto’o xin lỗi Henderson.

31/12/2013 17:16 GMT+7 | Thể thao

(giaidauscholar.com) -  Cập nhật những tin tức mới nhất của thể thao thế giới chuyển tới bạn đọc.

Schmacher vẫn hôn mê sau phẫu thuật

Sau cuộc phẫu thuật não chiều 30/12, nhà cựu vô địch F1 Michael Schumacher vẫn trong tình trạng hôn mê. Ngay sau khi ca mổ diễn ra, êkip phẫu thuật của Bệnh viện Centre Hospitalier Universitaire (CHU) tại Grenoble đã tổ chức buổi họp báo để thông tin về tình trạng của bệnh nhân người Đức Michael Schumacher.

Chuyên gia gây mê hồi sức, giáo sư Jean-Francois Payen, cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra nhận định lạc quan nào về sức khỏe hiện tại của Michael. Anh ấy hiện vẫn hôn mê và tình hình là rất nguy kịch. Êkip bệnh viện đã trải qua hàng giờ để chiến đấu vì sự sống của anh ấy nhưng vẫn còn quá sớm để biết điều gì sẽ xảy ra. Mọi thứ chỉ là ước đoán mà thôi”.

Theo các bác sĩ, sau khi va đầu vào đá trong lúc đi trượt tuyết tại resort Meribal, Pháp, Schumacher bị xuất huyết não, máu vón cục và chèn giữa thành hộp sọ và não gây ra hiện tượng phù nề. Mọi thông tin về ca phẫu thuật thứ 2 chỉ là phỏng đoán. Trong khi đó, làng F1 và người hâm mộ trên toàn thế giới vẫn không ngừng cầu nguyện cho Schumacher.

Eto’o xin lỗi Henderson


Trong trận đấu giữa Chelsea và Liverpool hồi cuối tuần qua, Samuel Eto’o là người đã ghi bàn quyết định đem về chiến thắng cho “The Blues”. Thế nhưng, Eto’o lại hứng chịu chỉ trích bởi cú tắc bóng rợn người nhắm vào Henderson. Tình huống ấy, trọng tài chỉ cho Liverpool được hưởng quả đá phạt trực tiếp và cũng không phạt thẻ vàng cảnh cáo cựu tiền đạo Anzhi.

Hai ngày sau khi trận cầu qua đi, Eto’o lên tiếng bộc bạch suy nghĩ, ngỏ ý xin lỗi Henderson. “Có lẽ tôi đáng phải nhận thẻ đỏ. Nhưng tôi không phải trọng tài. Mỗi người đều có quan điểm riêng và chúng ta cần tôn trọng quyết định của người cầm cân nảy mực. Bản thân tôi cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy Henderson nằm sân. Nhân cơ hội này, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cậu ấy”.

Ở cuộc đấu trên, thêm một tình huống gây tranh cãi lúc cuối trận khi Eto'o giơ chân đốn ngã Suarez trong vòng cấm. Eto'o cho rằng trọng tài Howard Webb đã quyết định đúng khi không thổi phạt. “Trọng tài luôn cẩn thận với nhiệm vụ trên sân. Howard Webb chỉ đứng cách nơi xảy ra va chạm vài mét. Tôi đã chạm vào Suarez, nhưng đó không phải là tình huống phạm lỗi”.

Andy Murray không được phong tước Hiệp sĩ


Tay vợt Andy Murray và danh thủ David Beckham được coi là hai ứng viên sáng giá cho tước vị Hiệp sĩ năm 2013 – một tước vị cao quý của Hoàng gia Anh. Nhưng ở danh sách rút gọn được công bố mới đây, hai ngôi sao thể thao này đã không có tên. Đây là sự vắng mặt đầy bất ngờ bởi trước đó đa số dự đoán đều thiên về Murray, tay vợt đã giành được danh hiệu vô địch Wimbledon và trở thành tay vợt đầu tiên mang về vinh quang cho làng banh nỉ Anh quốc ở giải đấu trong vòng 77 năm qua. Khả năng thắng thế của Beckham cũng được dự đoán là rất cao bởi năm qua dù anh tuyên bố giải nghệ nhưng vẫn lưu lại dấu ấn với một sự nghiệp lẫy lừng.

Trong khi đó, ở danh sách rút gọn, Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) – David Bernstein lại là ứng viên lớn nhất cho tước vị Hiệp sĩ. Hai ứng viên khác là nhà cựu vô địch bóng bàn Anh – Ann Jones và Phó Chủ tịch Karren Brady của West Ham. Lễ phong tước Hiệp sĩ sẽ diễn ra tại Cung điện Buckingham của Anh vào tháng 1/2014.

Allegri đón Giáng sinh cuối cùng ở Milan


HLV Massimiliano Allegri thừa nhận rằng đây là năm cuối cùng ông còn gắn bó với CLB AC Milan. Allegri nhận lời dẫn dắt đội bóng áo sọc đỏ đen vào năm 2010 và đưa CLB giành danh hiệu Serie A ngay trong mùa đầu tiên giữ “ghế nóng” tại San Siro. Thế nhưng, vận may của Milan không kéo dài mãi. Việc mất đi những ngôi sao như Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva hồi mùa Hè năm 2012 khiến Milan chật vật trên mọi đấu trường.

Tại Serie A, Milan đang cách vị trí thứ 3 tới 17 điểm và có lẽ phải có một phép màu họ mới trở lại được hào quang năm xưa. Trước tình hình không có dấu hiệu cải thiện, Allegri thừa nhận ông đang trải qua những tháng cuối cùng ở Milan. “Tôi chẳng biết ai sẽ là HLV mới và tôi không quá quan tâm. Tất nhiên, đây là Giáng sinh cuối cùng của tôi tại Milan”, Allegri nói.

Costa ủng hộ Ronaldo giành Quả bóng vàng

Ngôi sao Diego Costa của Atletico Madrid mới đây lên tiếng ủng hộ Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng. Khi được hỏi muốn bầu chọn cho ai trong số 3 ứng viên rút gọn, Costa nói ngắn gọn: “Cristiano”. Cuộc đua này đang bước vào giai đoạn cuối cùng trước khi danh tính của người chiến thắng được công bố tại gala tại Zurich vào ngày 13/1 tới.

Aguero trở lại sớm hơn dự kiến



Thể hiện phong độ cao với 19 bàn thắng ghi được tính từ đầu mùa nhưng hành trình của Sergio Aguero đã bị gián đoạn bởi chấn thương gặp phải trong trận thắng 6-3 trước Arsenal. Thông tin ban đầu từ đội ngũ y tế Man City cho biết ngôi sao của họ sẽ phải ngồi ngoài ít nhất trong vòng 8 tuần, tức là phải tới giữa hoặc cuối tháng 2, Aguero mới có thể trở lại. Nhưng, theo tiết lộ mới nhất của HLV Manuel Pellegrini, Aguero bình phục nhanh hơn dự kiến và khả năng sẽ ra sân trong tháng 1 tới.

Về kế hoạch mua sắm mùa Đông, HLV Man City cho biết đội bóng không có dự định để bất cứ ai ra đi, bác bỏ tin đồn rằng Edin Dzeko sẽ rời Etihad vào tháng 1.

Crystal Palace tính kế chèo kéo Crouch


HLV Tony Pulis cho biết ông sẽ gặp và thuyết phục bằng được nàng WAGs xinh đẹp Abbey Clancy để cô khuyên chồng là tiền đạo Peter Crouch đầu quân cho Crystal Palace ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Trước đây, khi còn là HLV của Stoke, Pulis đã thành công trong việc chèo kéo Crouch rời Tottenham để đến sân Ánh sáng.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm