Filipe Luis: Sẵn sàng làm kép phụ cho Azpilicueta

16/01/2015 16:23 GMT+7 | Chelsea

(giaidauscholar.com) - Việc hậu vệ Cesar Azpilicueta, sự lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ cánh trái phải nghỉ thi đấu ít nhất 10 ngày không hẳn đã là thảm họa với Chelsea. Điều này sẽ mang đến cơ hội để tân binh Filipe Luis chứng tỏ mình.

Ở trận gặp Newcastle vừa qua, Azpilicueta đã buộc phải rời sân ở phút 37 sau khi gặp phải vấn đề ở cơ háng. Trước khi rời sân, hậu vệ người Tây Ban Nha tỏ ra gặp khó khăn trong việc hạn chế tầm ảnh hưởng của cầu thủ chạy cánh Remy Cabella. Luis vào sân và phần nào đó làm tốt nhiệm vụ này, giúp cho Chelsea kiểm soát được thế trận trước khi giành chiến thắng bằng các bàn thắng của Oscar và Diego Costa.

Không thể phủ nhận kể từ khi gia nhập Chelsea từ Marseille vào năm 2012 với giá 7 triệu bảng, Azpilicueta cho thấy sự đa năng trong lối chơi, khi anh vừa chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ cánh phải lẫn cánh trái. Tần suất ra sân của hậu vệ 25 tuổi này tăng lên rõ rệt khi Ashley Cole không đảm bảo thể lực còn Branislav Ivanovic có thời điểm tỏ ra quá tải. Mourinho rất hài lòng với phong độ của Azpilicueta, và ông từng nói hồi tháng 2 năm ngoái rằng với 11 cầu thủ như anh, một đội bóng hoàn toàn có thể vô địch Champions League.

Dù vậy, khi Ashley Cole ra đi, Mourinho vẫn mang về một hậu vệ trái thực thụ, đó là Filipe Luis từ Atletico Madrid với mức giá 15,8 triệu bảng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha rất ấn tượng với cầu thủ này khi Atletico Madrid gặp Chelsea ở bán kết Champions League. Tưởng như thương vụ này sẽ khiến Azpilicueta không còn đá trái kèo như trước.

Sự thực không phải như vậy. Azpilicueta vẫn tiếp tục đá chính, còn Luis chỉ biết tìm cơ hội từ ghế dự bị. Khi Azpilicueta nhận thẻ đỏ ở trận gặp Crystal Palace, Luis tìm thấy chút cơ hội ra sân ít ỏi tại Premier League, bên cạnh những trận đấu tại các mặt trận cúp.

Trận đấu với Newcastle cho thấy sự hữu ích mà một hậu vệ trái đúng nghĩa như Luis đem lại. Cầu thủ 29 tuổi này cân bằng công thủ tốt hơn, có nhãn quan chiến thuật và dâng cao hiệu quả hơn. Sẽ không có lý do nào để Luis bối rối trước những cầu thủ chạy cánh của Swansea như Nathan Dyer hay Wayne Routledge vào cuối tuần này, khi anh đã làm rất tốt nhiệm vụ phong tỏa Cabella.

Trận đấu với Liverpool ở Cúp Liên đoàn có thể đem đến một thử thách khó hơn cho anh, nhưng điều này cũng không quá nghiêm trọng, bởi kinh nghiệm ở các trận đấu lớn của Luis không hề ít.

Vậy sự vắng mặt của Azpilicueta có khiến Luis tìm thấy cơ hội chiếm lấy suất đá chính thường trực ở vị trí hậu vệ trái hay không? Điều này có vẻ khó, bởi Mourinho vẫn ưa thích sự an toàn của Azpilicueta hơn, đặt bên cạnh những vị trí khác như Ivanovic bên cánh phải, hay bộ đôi trung vệ Terry - Cahill. Thế nên Luis có thể sẽ phải hài lòng với vai trò dự phòng, một người đóng thế ở vị trí hậu vệ cánh trái trong những thời điểm nhất định của mùa giải 2014-15.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm