(giaidauscholar.com) - Robert Lewandowski đã lập hat-trick nhanh nhất trong lịch sử Bundesliga khi anh ghi 3 bàn chỉ trong 4 phút (từ 51 tới 55) trong trận thắng Wolfsburg 5-1 của Bayern Munich. Nhưng đó mới chỉ là 3 trong số 5 bàn thắng được Lewandowski ghi chỉ trong 9 phút trận này (từ 51 tới 60).
Điều đáng nói là Lewandowski chỉ được vào sân khi hiệp 2 bắt đầu, thay cho tiền vệ Thiago Alcantara khi Bayern cần ghi bàn.
“Điều này thật điên rồ”, Lewandowski nói với các phóng viên ngay sau trận đấu mà Bayern bị dẫn 1-0 sau khi hiệp 1 kết thúc. “5 bàn, thật không thể tin nổi. Tôi rất, rất hài lòng. Đây là một buổi tối tuyệt vời với tôi”.
“Chúng tôi bị dẫn trước sau khi hiệp 1 kết thúc và tôi muốn vào sân bởi Bayern cần ghi 2 bàn trở lên”, tiền đạo từng ghi 4 bàn vào lưới Real Madrid cho Dortmund năm 2013 ở Champions League nói tiếp. “Tôi nhìn lên bảng tỷ số sau khi ghi bàn thứ 3 hoặc 4 gì đó và tôi ngạc nhiên khi biết còn nhiều thời gian đến vậy”.
Lewandowski cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Bundesliga vào sân từ ghế dự bị mà ghi được 5 bàn trong một trận đấu.
“Kỳ tích của Robert là thứ mà tôi chưa từng trải nghiệm trong đời. 5 bàn trong 9 phút. Chúng tôi chơi tệ trong 45 phút rồi sau đó ghi 5 bàn trong 9 phút. Tôi không thể giải thích nổi. Robert là cầu thủ tuyệt vời ở Đức, và bây giờ là thế giới”, HLV Ppe Guardiola nói về học trò.
Hat-trick nhanh nhất được lập ở Bundesliga trước đó thuộc về Michael Toennies của Duisburg với 3 bàn được ghi trong 6 phút năm 1991. Toennies sau đó đã nhanh chóng chúc mừng kỷ lục của Lewandowski: “Cậu xứng đáng với điều đó, Robert. Tôi đã giữ kỷ lục này trong 24 năm và có một chút đáng tiếc khi chứng kiến nó tan biến, nhưng những gì cậu làm được thật tuyệt vời”.
Xuất hiện trong số mới nhất của chương trình Khách sạn 5 sao, ca sĩ Tùng Dương khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi đây là lần hiếm hoi anh cùng gia đình trò chuyện trên sóng truyền hình.
Ngày 29/9, bộ phim hoạt hình khoa học giả tưởng "The Wild Robot" (tên Việt Nam là "Robot hoang dã") đã dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chấm dứt 3 tuần liên tiếp ở ngôi đầu bảng của "Beetlejuice, Beetlejuice".
New Zealand đã chính thức xác lập kỷ lục thế giới mới về số lượng người tham gia biểu diễn haka, một điệu nhảy truyền thống của tộc người Maori bản địa. Thành tích này đã giúp New Zealand lấy lại danh hiệu trước đó thuộc về Pháp.
Ngày 30/9, thông tin từ UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, các đơn vị chức năng giải cứu thành công hai du khách đi lạc ở khu rừng thuộc dãy núi Langbiang trong điều kiện thời tiết mưa, gió.
Trung vệ Việt kiều Maxwell James Peereboom chính thức bị loại, không nằm trong danh sách đội tuyển U17 Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn, chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2025.
Trong chuyến đi tới Hàn Quốc điều trị chấn thương, cầu thủ Đoàn Văn Hậu cùng bà xã Doãn Hải My đã gặp gỡ ông Park Hang Seo, thầy cũ của hậu vệ người Thái Bình ở đội tuyển quốc gia Việt Nam.
"Nữ hoàng rating truyền hình" Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ là diễn viên Phùng Thiệu Phong đã ly hôn cách đây ba năm. Gần đây, có tin đồn rằng Phùng Thiệu Phong muốn hàn gắn với Triệu Lệ Dĩnh, mặc dù đó chỉ là tin đồn.
Link xem trực tiếp bóng đá V-League hôm nay ngày 30/9/2024. Cập nhật các link xem trực tiếp trận đấu CAHN vs Bình Dương, Thanh Hoá vs Hải Phòng thuộc vòng 3 V-League 2024.
Tin nóng bóng đá Việt 30/9: HLV U20 Việt Nam khẳng định đội nhà kém may mắn khi nhận thất bại trước U20 Syria. CLB TP.HCM tỏ ra khá bức xúc với những phán quyết từ công nghệ VAR.
Chỉ vài phút sau khi MU thua đau Tottenham 0-3 ngay tại Old Trafford, fanpage chính thức của Chelsea đã đăng bức ảnh Jadon Sancho ăn mừng trong màu áo The Blues.
Giải bóng đá học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng A là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và hướng đến kỉ niệm 50 năm thành lập trường Tiểu học Dịch Vọng A (1974 – 2024).
Có thể ngoài đời, họ vẫn là bạn bè, thậm chí là thầy trò. Nhưng trên sân, trong phòng họp báo, nếu Arsenal thực sự trở thành một đối thủ của Man City, thì Mikel Arteta sẽ không thể “dĩ hoà vi quý” với Pep Guardiola.