Đây vẫn chưa phải Porto khủng khiếp nhất!

22/04/2015 16:01 GMT+7 | Champions League

(giaidauscholar.com) - Mùa này, Porto đang chơi khá tốt ở đấu trường Champions League, khi ngưỡng cửa bán kết không còn cách quá xa. Nhưng đội chủ sân Dragao vẫn chưa thể trở lại với giai đoạn đỉnh cao cách đây hơn 10 năm.

Đó là thời điểm Porto liên tục thống trị giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, qua đó làm bàn đạp để thường xuyên góp mặt ở Champions League. Cụ thể, từ năm 2002 đến 2013, đội chủ sân Dragao đã 9 lần giành chức vô địch Bồ Đào Nha.

Nhưng những mùa gần đây Porto không còn cho thấy vị thế của đội bóng hàng đầu Bồ Đào Nha. Mùa trước họ chỉ xếp thứ ba chung cuộc, đứng sau cả Benfica lẫn Sporting Lisbon. Mùa này, Porto đang xếp thứ hai ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, với 71 điểm sau 29 trận, kém đội dẫn đầu Benfica 3 điểm. Nếu thầy trò HLV Julen Lopetegui không thể giành chức vô địch khi mùa giải khép lại, đó sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2000, Porto trải qua hai mùa liên tiếp không giành chức vô địch Bồ Đào Nha.

Dù thành tích trên sân cỏ không phải lúc nào cũng như ý, Porto vẫn duy trì được vị thế trong việc kinh doanh cầu thủ, đặc biệt là việc xuất khẩu các tài năng cho các đội bóng lớn ở Châu Âu. Bí quyết để đội chủ sân Dragao làm được điều đó nằm ở mạng lưới tuyển trạch viên chất lượng. Giám đốc thể thao của Porto, Antero Henrique tiết lộ: “Chúng tôi làm việc với 250 tuyển trạch viên trên khắp thế giới, bao gồm tuyển trạch viên từ bên ngoài cũng như đến từ nội bộ đội bóng. Họ được chia làm những nhóm quan sát khác nhau để theo dõi các cầu thủ. Họ làm việc cùng một nhóm cầu thủ bí mật được Porto tuyển chọn”.

Mùa này Porto tiếp tục thu về số tiền không nhỏ từ việc bán tài năng trẻ cho các ông lớn. Đầu mùa là việc bán Eliaquim Mangala và Fernando cho Man City với số tiền tổng cộng 42,5 triệu euro. Mới đây, đội chủ sân Dragao đã đạt được thỏa thuận về việc sẽ để hậu vệ Danilo đến Real Madrid với mức phí lên tới 31 triệu euro.

Con số này nếu so sánh với những mùa bóng trước đó vẫn chưa đáng là bao. Mùa trước, Porto còn thu về tới hơn 90 triệu euro từ việc bán cầu thủ. Đáng kể nhất nằm ở hai thương vụ bán James Rodriguez và Joao Moutinho cho Monaco với mức giá tổng cộng lên tới 70 triệu euro.

Có điều, Porto đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo hai mục tiêu: vừa giành thắng lợi về mặt kinh tế nhờ khoản tiền khủng thu về từ thị trường chuyển nhượng, lại vẫn đảm bảo chuyên môn khi chơi tốt ở đấu trường quốc nội lẫn Châu Âu. Việc đội chủ sân Dragao đang có cơ hội tiến sâu tại Champions League mùa này có thể sẽ đem đến cơ hội lý tưởng để một số ngôi sao tiềm năng như Jackson Martinez hay Yacine Brahimi “chào hàng” các đội bóng lớn của Châu Âu vào mùa hè này. Khoản tiền thu về của Porto chỉ có thể tăng lên nếu các ngôi sao trong đội hình có thể giúp đội bóng vô địch quốc gia, cũng như tiến sâu tại Champions League.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm