Mourinho đã chửi vô số trọng tài

31/10/2015 14:34 GMT+7 | Chelsea

(giaidauscholar.com) - Cơn giận bùng phát mới đây của Jose Mourinho chỉ là sự tiếp nối một thập kỷ dài HLV người BĐN luôn chửi bới thậm tệ các trọng tài.

Các trọng tài thường bị Mourinho chỉ trích khi ông thua trận, nhưng cả trong những mùa giải ông rất thành công, HLV người BĐN vẫn không ngớt lèm bèm về những người cầm còi. Đã không biết bao nhiêu lần, gần như ở mọi giải đấu mà ông làm việc, Mourinho tuyên bố có cả một âm mưu lớn từ các trọng tài chống lại đội bóng của ông.

Vụ lùm xùm lớn nhất của Mourinho là ở mùa giải mà ông tuyên bố trọng tài Anders Frisk đã cho phép HLV Barcelona Frank Rijkaard vào phòng riêng của mình trong giờ nghỉ trận bán kết Champions League mà Chelsea thua cuộc với một thẻ đỏ cho Didier Drogba. Trọng tài bàn ngày hôm đó, Pascal Fratellia, đã thề là Rijkaard không hề bước chân vào phòng của Frisk.

Ở Inter Milan, dù thành công ngoài tưởng tượng, Mourinho vẫn nói: “Tôi luôn có cảm giác là các trọng tài đang tiến hành một chiến dịch chống lại chúng tôi. Tôi đã phải đưa bài tập 10 chống 11 vào giáo án của mình, để luôn sẵn sàng cho trường hợp một cầu thủ bị đuổi”.

Tình hình nghiêm trọng tới mức các trọng tài ở Italy đã dọa đình công nếu Mourinho không bị phạt, dẫn tới an treo quyền chỉ đạo 3 trận và khoản phạt 50.000 euro cho ông vì “đã liên tục thách thức các trọng tài, đặc biệt là hành vi bắt chước việc bị còng tay, trước các khán giả và ống kính thu hình. Ông cũng đã xúc phạm các trọng tài và trợ lý trong đường hầm nhiều lần”.

Tiếp theo là Real Madrid. Mourinho nói trước trận El Clasico vào tháng 11/2010 rằng Barcelona “hẳn phải vui lắm” với việc trọng tài Iturralde Gonzalez được phân bắt trận này. Tháng tiếp theo, sau một trận gặp Sevilla, ông bước vào phòng họp báo với một tờ giấy chuẩn bị sẵn liệt kê “13 sai lầm nghiêm trọng” của trọng tài Clos Gomez. “Tôi đã quá mệt mỏi với chuyện này”, Mourinho nói. “Tôi phải bảo vệ đội bóng của mình, hết lần này tới lần khác. Nếu tôi nói những gì mà tôi nghĩ, tôi sẽ lại lên trang nhất ngày mai và bị phạt vạ đủ thứ”.

Rồi tất nhiên cả trận thua ở Champions League dưới tay Barcelona tháng 4/2011, trận đấu bị phủ bóng đen bởi phản ứng của Mourinho sau khi Pepe nhận thẻ đỏ. “Một ngày nào đó, tôi muốn được thấy Josep Guardiola vô địch giải này một cách đường hoàng”, ông nói. “Nếu tôi nói với UEFA những gì tôi thực sự nghĩ, sự nghiệp của tôi sẽ kết thúc luôn. Thay vì thế, tôi chỉ dám đưa ra một câu hỏi mà một ngày nào đó tôi hy vọng sẽ được trả lời: Tại sao? Tại sao? Vì mỗi trận bán kết điều này luôn xảy ra? Quyền lực đó đến từ đâu? Họ có quyền và chúng tôi chẳng có chút cơ hội nào”.

Trong lần trở lại Chelsea năm 2013, Mourinho lại đối mặt Guardiola ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Chelsea thua trên chấm 11 mét trước Bayern Munich sau khi Ramires bị truất quyền thi đấu. Mourinho thậm chí thừa nhận cầu thủ này “về cơ bản” là đáng nhận thẻ vàng thứ hai, nhưng vẫn tìm ra cách chê bai trọng tài.

“Không có gì mới với tôi. Ở Chelsea, tôi đã 2-3 lần chơi với 10 người trước Barcelona. Tôi tới Inter và chơi ở bán kết Champions League, một giờ liền, với 10 người trước Barcelona. Tôi tới Real Madrid, tôi lại chơi ở bán kết Champions League với 10 người. Tôi trở lại Chelsea và chơi ở trận tranh Siêu Cúp với 10 người lần nữa. Hãy tự phân tích và rút ra kết luận cho riêng bạn”.

Trần Trọng (theo The Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm