CẬP NHẬT tin sáng ngày 27/11: Barca thua trong thế hơn người. Bại trận, Chelsea vẫn đi tiếp. Arsenal đặt một chân vào vòng 1/8.

27/11/2013 06:55 GMT+7 | Champions League

(giaidauscholar.com) - Một đêm bóng đá đầy cảm xúc ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League với các bảng E,F,G và H. Cùng chiến thắng, Arsenal và Dortmund đã có lợi thế lớn trong cuộc đua ở bảng tử thần. Trong khi Barca thua 1-2 trước Ajax ở thế hơn người thì Chelsea đã trắng tay trước "ngựa ô" Basel.


* 3 điểm tuyệt vời của Arsenal và Dortmund

"Bảng tử thần" chắc chắn sẽ hấp dẫn đến loạt cuối cùng và Marseille, với thất bại thứ 5 liên tiếp, vẫn là đội bóng không thể xem thường. Dù đã bị loại, đội bóng nước Pháp vẫn đóng vai trò quan trọng dẫn đến tấm vé đi tiếp của Dortmund, đội đã có chiến thắng quan trọng trước Napoli với tỷ số 3-1. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Reus, Blaszczykowski và Aubameyang. Bàn thắng duy nhất của tuyển thủ Italy Insigne chỉ mang ý nghĩa danh dự chứ không thay đổi được kết quả của trận đấu. (Xem CLIP tại đây)



Chiến thắng quan trọng của Dortmund trước Napoli

Chiến thắng này giúp Dortmund chính thức có 9 điểm như Napoli và tạm thời vươn lên vị trí thứ 2, xếp trên đại diện của Italy. Nhưng cả hai CLB này vẫn xếp sau Arsenal. Nhờ chiến thắng 2-0 trước Marseille, với cú đúp của Jack Wilshere, đội bóng của ông Wenger độc chiếm ngôi đầu bảng F, với 3 điểm nhiều hơn. Arsenal đang có lợi thế lớn trong cuộc đua tới vòng 1/8. Một kết quả hòa trước Napoli là đủ để họ giành vé dù Dortmund có hạ được Marseille hay không. (Xem CLIP tại đây)



Bàn mở tỷ số của Wilshere

Aaron Ramsey chính là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất ở lượt trận đêm qua, với tổng cộng 112 đường chuyền đi đúng địa chỉ Ghi 2 bàn trong chiến thắng đêm qua của Arsenal, Jack Wilshere đã có cú đúp đầu tiên của anh cho Pháo thủ.



Arsenal có cơ hội lớn để giành vé

Với chiến thắng trước Marseille, Arsenal còn chạm một cột mốc ý nghĩa: Trận thứ 150 của họ ở Champions League, tất cả đều diễn ra dưới triều đại Arsene Wenger.

Loạt trận cuối cùng: Napoli - Arsenal và Marseille - Dortmund.

* Cuối cùng Barca đã thua

Barca đã chính thức giành vé từ lượt trận trước đó nên một thất bại trong trận cầu thủ tục với Ajax không phải là một vấn đề quá lớn. Với một đội bóng giàu ân tình như Ajax, với gạch nối là huyền thoại Johan Cruyff, khả năng Barca "nhường điểm" là hoàn toàn có thể xảy ra. (Xem CLIP tại đây)



Ajax đã có một chiến thắng quan trọng trước Barca

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là thất bại của Barca không đáng để chỉ trích, nhất là về mặt lối chơi. Họ dễ dàng để cho Ajax vượt lên dẫn 2-0 từ những lỗi sơ đẳng của hàng thủ. Sau đó, dù chơi hơn người và có bàn gỡ từ phút thứ 48 (Xavi ghi bàn từ chấm 11m), Barca không thể hiện được sự vượt trội của mình và buộc phải chấp nhận trắng tay ở Amsterdam. Sự nhạt nhòa về khía cạnh lối chơi đã thể hiện rõ và dù không muốn, người Catalunya vẫn phải chạnh lòng nhớ tới Messi, người vẫn đang phải dưỡng thương.

Không 1 trận Champions League nào mùa này có nhiều thẻ phạt như trận Barca – Ajax, với 7 thẻ vàng được rút ra. Phải mất 3 năm, các CĐV Barca mới chứng kiến đội nhà nhận nhiều thẻ vàng đến thế (5 lần), kể từ trận bán kết gặp Inter Milan vào tháng 4/2010.

* Chelsea thua vẫn đi tiếp nhưng lại làm khó Schalke

Nếu hỏi Chelsea đội bóng nào là "ngựa ô" Champions League mùa này, thày trò ông Jose Mourinho sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là Basel. Sau khi thua 1-2 ngay trên sân nhà ở lượt đi, ở lần tái đấu này, đội bóng của thủ đô nước Anh thêm một lần nữa nhận trái đắng bằng thất bại 0-1. Ở trận đấu này, Chelsea chơi tệ đến mức không thể sút trúng đích lấy một lần trong hiệp một trận thua Basel. (Xem CLIP tại đây)



Chelsea lần thứ hai liên tiếp bại trận trước Schalke

Nhưng Chelsea vẫn chính thức giành vé sớm một lượt trận nhờ kết quả của trận đấu còn lại, khi Steaua Bucuresti cầm hòa 0-0 trước Schalke. Ở lượt trận cuối, khi Basel gặp Schalke, Chelsea sẽ vẫn giành vé dù trận chiến trên đất Đức kết thúc với tỷ số nào đi chăng nữa bởi xét về thành tích đối đầu, Chelsea đang hơn Schalke, đội xếp sau họ với 1 điểm ít hơn.

Thất bại của Chelsea gián tiếp làm khó cho Schalke. Với 1 điểm nhiều hơn Basel, đội bóng nước Đức buộc phải căng sức lên đá trong trận "chung kết" ở lượt trận cuối cùng với Basel. Ngược lại, Chelsea cũng cần phải bỏ túi 3 điểm nếu họ muốn xây chắc ngôi đầu nhằm tìm kiếm những kết quả bốc thăm có lợi ở vòng 1/8.

* Kaka và Balotelli khai hỏa, Milan chiến thắng

Từng thắng may mắn Celtic ở trận lượt đi, Milan hiểu rằng thách thức của họ trong trận làm khách trên đất Scotland là rất khó khăn bởi chính Barca cũng phải rất chật vật mới rời Celtic Park với 3 điểm nhờ chiến thắng mong manh. (Xem CLIP tại đây)



Milan vẫn đang có lợi thế trong cuộc đua tới vòng 1/8

Nhưng thách thức càng khó, đẳng cấp các ngôi sao lên tiếng cùng đúng lúc. Trong trận đấu mà các Milanista kì vọng vào Kaka rất nhiều, cầu thủ có biệt danh là "thiên thần" đã lên tiếng. Pha dứt điểm thành bàn ở phút thứ 13 của Kaka đã mở đầu cho trận đại thắng của đội bóng Italy.

Celtic bất lực trong việc tìm bàn gỡ ở hiệp một và dính đòn hồi mã thương ở đầu hiệp hai, với bàn nhân đôi cách biệt của Zapata. Đến phút 67, hy vọng của đội chủ nhà bị dập tắt sau pha lập công của Balotelli, người mới đá hỏng quả 11m cho Milan trước đó 4 ngày.

Chiến thắng quan trọng này giúp Milan vẫn giữ được vị trí thứ 2, bất chấp việc Ajax có 3 điểm trước Barca trong trận đấu cùng giờ.

Góc thống kê:  Celtic đã tung ra đến 20 cú sút về phía khung thành Milan, nhưng không một lần ghi bàn. Barcelona cũng chỉ uy hiếp khung thành Milan được 19 lần trong trận đấu tại Camp Nou. Có 22 cú sút trúng đích trong trận Napoli gặp Dortmund, với 12 lần thuộc về đội bóng Đức và 10 lần cho người Italy. Một kỷ lục của Champions League mùa này. Mario Balotelli đã ghi bàn trở lại cho Milan sau đúng 56 ngày im tiếng, qua 6 trận đấu không nổ súng.

Celtic là một “khách quen” của Kaka: Anh đã ghi bàn thứ 3 vào lưới đội bóng này tại Champions League. Chỉ có mành lưới của Anderlecht là thân quen hơn mà thôi. Trước chiến thắng này, lần gần nhất Milan giành trọn 3 điểm trên đất Scotland diễn ra cách đây đã 44 năm, thắng lợi 1-0 trước chính Celtic vào năm 1969. Trong nửa thế kỷ qua, họ đến đây 4 lần, hòa 2 và thua 2.

* Atletico Madrid đã 'nhường điểm'?

Giành 4 chiến thắng tuyệt đối trong một bảng đấu mà đối thủ thi nhau tự bắn vào chân mình, Atletico không những giành vé sớm mà còn chắc chắn có ngôi đầu bảng G. Đó cũng là lý do với 2 trận đấu thủ tục, HLV Diego Simeone sẽ không cần phải chỉ đạo các học trò của mình đá với tinh thần cao nhất.



Zenit của HLV Spalletti đã có trận hòa may mắn

Nhưng dù chơi thiếu đi rất nhiều động lực, Atletico vẫn cho thấy được sức mạnh và sự ổn định. Chơi ngay trên đất Nga lạnh giá trước một Zenit rất khát điểm, đội bóng Madrid vẫn nhập cuộc ung dung. Họ thậm chí còn vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Adrian ở đầu hiệp hai. Hy vọng của Zenit chỉ thực sự được thắp lên với bàn phản lưới nhà của Alderweireld bên phía đội khách.

Đội bóng nước Nga đã làm hết sức nhưng không thể tìm nổi thêm bàn thắng. Kết quả hòa 1-1 có thể chấp nhận được với Zenit bởi trong trận đấu cùng giờ, Porto đã bỏ lỡ cơ hội giành 3 điểm trước Austria Wien. (Xem CLIP trận đấu)

Như vậy, dù ít hơn 1 điểm, Zenit vẫn thấy cửa của họ sáng nhất nếu như họ thắng được đội bóng đã chắc chắn bị loại là Austria Wien ở lượt cuối. Còn Porto, nếu muốn tự quyết định số phận, họ buộc phải hạ được Atletico trên sân khách. Đây là một nhiệm vụ chắc chắn không dễ dàng, dù đội bóng TBN đã hết động lực, bởi đây đang là thời điểm Porto bị sa sút về mặt phong độ.

 T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm