ĐT Anh: Tiếp tục đi, Rooney!

13/10/2008 12:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ở Barcelona, người ta nói tới Joe Cole. Ở Zagreb, người ta tôn vinh Walcott. Còn sau màn hủy diệt của người Anh trước Kazakhstan ở Wembley, tất cả đã phải công nhận Rooney.
 
Capello đã dành cho tiền đạo của Man Utd rất nhiều cơ hội, rất nhiều sự chờ đợi khi để anh chơi trọn 90 phút trong 2 trận trước. Nhưng lần này thì không. Đơn giản vì Wayne chẳng còn gì để mà thể hiện nữa. Tất cả đều hoàn hảo. Chính xác. Và đúng lúc.
 
Tuyển Anh đã có một trận đấu dễ dàng trước đối thủ xếp hạng 131 thế giới? Không hề! Nói đúng hơn, điều đó chỉ đến khi Rooney thực sự lên tiếng. Với những người chuyên nghiệp, chiến thắng luôn là chiến thắng. Người ta sẽ chẳng thể chê trách ai đó vì một trận thắng 5-1 trên sân nhà, dĩ nhiên. Nhưng với những trái tim biết suy đoán và giàu cảm xúc, 3 điểm của Don Fabio vẫn cứ để lại nhiều vết gợn.
 
Rõ ràng, Kazakhstan không phải là Andorra. Ngay cả ở London, những vị khách mới nhất của ngôi nhà bóng đá châu Âu cũng vẫn biết chiến đấu, chứ không phải sợ hãi để rồi giương mặt ra cho đối thủ tập đấm. Cái hố sâu ngăn cách ghê gớm về trình độ và đẳng cấp đã được họ lấp đầy trong suốt 77 phút, ngay cả khi họ đang bị dẫn 1-0, rồi 2-0, và 2-1. Tốc độ và sự khéo léo của cái tên Zhambyl Kukeyev đã khiến người Anh thực sự bị căng thẳng. Cho dù đối phương chỉ có mỗi cầu thủ số 21 này là tỏ ra... biết chơi bóng.
 
Sau màn hủy diệt của người Anh trước Kazakhstan
ở Wembley, tất cả đã phải công nhận Rooney.

Như một logic: Khi hàng thủ của Tam sư bị thử thách, hàng công của họ không sao chạy tốt. Capello cần có những bàn thắng. Gần 9 vạn CĐV Anh cần thấy một đội tuyển khổng lồ ở Wembley. Điều này khác hẳn với việc tuyển Anh cần có 3 điểm đương nhiên ở trận đấu thứ 3 của mình.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản thế. Những chàng trai của vùng bình nguyên Siberia đã phần nào thành công, khi chọn cho mình một cách chơi theo kiểu “liều mạng”. Một kiểu chiến đấu hoang dã, sẵn sàng xông thẳng vào đối phương, mang theo những trái bom hy vọng mang tên kỳ tích. Capello thực ra đã nhận thấy điều đó ngay sau giờ nghỉ. Ông tung vào một tiền vệ chạy cánh thực thụ nữa: Shaun Wright-Phillips, đẩy Lampard chơi cao hơn với những cú dứt điểm, và Heskey áp sát chiến địa bằng chiếc áo số 9 thực thụ. Kazakhstan đã bị trả giá bằng 2 bàn thua đầu tiên, vì đơn giản, họ phòng ngự bóng chết quá kém. Nhưng những cú đánh trời giáng đó vẫn không đủ mạnh để tuyển Anh hạ gục con mồi. Nếu Wayne không lên tiếng!
 

Rooney - hoàn hảo và đúng lúc

Khi các siêu tiền vệ của Don Fabio đã bắt đầu tỏ ra tức tối với những đường chuyền không có người nhận, hoặc những pha đánh biên thiếu chính xác, Rooney đã xuất hiện đúng lúc. Cú đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1 của anh không chỉ như một nhát kiếm định mệnh đối với Kazakhstan, mà còn gián tiếp khiến các cầu thủ Anh bùng nổ. À, thì ra đối thủ của họ cũng chỉ có vậy! Đầy non nớt mỗi khi bị kéo dãn ở biên, và thực sự hỗn loạn mỗi khi phải đối mặt với những đường rót bóng có điểm rơi. Điều phải đến cũng đã đến, chỉ có điều, nó đến hơi muộn. Nhưng tất cả đều theo một kịch bản như nhau: Không ai bị kèm trước khi sút tung lưới Kazakhstan.

2 bàn thắng của Rooney có thể xem là những tác phẩm hoàn hảo, rất cơ bản và chính xác. Nhưng quan trọng hơn, nó đến thật đúng lúc. Và người làm nên khác biệt chính là Rooney!

Khi Joe Cole không ra sân, và Walcott có dấu hiệu bị bắt bài, Capello chắc chắn đã hy vọng rất nhiều vào chàng trai ngổ ngáo của thành Manchester. Cuối cùng thì ông đã đúng. Rooney “đã” 22 tuổi, quá trẻ để trở thành một tượng đài, nhưng lại quá “già” để được xem là một thần đồng như 5 năm về trước. Cậu bé ở Merseyside đã trưởng thành, và điều mà anh, cũng như các CĐV cần, chỉ là một chút kiên nhẫn nữa mà thôi.

Để niềm hy vọng không chỉ vụt sáng trước Kazakhstan. Mà phải ở những trận đấu lớn hơn nữa, nóng bỏng hơn nữa, và khó khăn hơn nữa.

Wayne dường như đã thay đổi. Người ta đã bắt đầu không còn thấy những chiếc thẻ đỏ, những vụ ẩu đả, hay những xô xát theo kiểu trẻ con với cánh nhà báo.

Thay vào đó là những bàn thắng. Vậy thì nữa đi nào, Wayne!

Rio bảo vệ Ashley Cole

Hết Capello, đến FA và mới nhất là thủ quân Rio Ferdinand. Họ đã lần lượt lên tiếng bảo vệ Ashley Cole và chỉ trích một số CĐV Anh. Sau khi mắc sai lầm cá nhân, dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số 1-2, Ashley Cole đã bị một nhóm CĐV trên khán đài Wembley huýt sáo, la ó. Theo Rio, đó là hành động cực kỳ xấu mặt: "Bất cứ ai cũng có thể phạm sai lầm. Khi ấy, cầu thủ cần sự động viên của người hâm mộ hơn bao giờ, để họ có thể lấy lại sự tự tin. Nhưng một số CĐV đã lại la ó cầu thủ của mình. Tôi cho rằng những người này không xứng đáng ngồi trên khán đài". Capello cũng chỉ trích nhóm người này. Đại diện của FA thì gọi hành động trên là "Điên rồ".
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm