ĐT Anh khủng hoảng thủ môn: Frankie Fielding, giải pháp chữa cháy

12/08/2010 10:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ông chủ Tam sư Fabio Capello liên tiếp phải đón nhận những tin không vui. Chưa tìm được người thay thế thủ thành Robinson vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, ông đã mất thêm Ben Foster vì chấn thương. Điều này khiến Don Fabio đành phải chữa cháy bằng một cái tên vô danh Frankie Fielding. Vậy thì Frankie Fielding, anh là ai?

Frankie Fielding tên thật là Francis David Fielding và bạn bè hay gọi anh bằng cái tên đơn giản Frank. Hiện tại, thủ thành 22 tuổi này sẽ là lựa chọn thứ 2 tại Tam sư nhưng ở  Blackburn, Frank xếp ở vị trí thứ 4, sau Jason Brown, Mark Bunn và người đàn anh Robinson.


Frankie Fielding - Ảnh: Demotix
Sự nghiệp của Fielding là một chuỗi những năm tháng bị “ruồng bỏ”. Kể từ khi được đôn lên đội 1 của Blackburn năm 2007, mỗi năm Frank bị đẩy sang 1 đội bóng mới. Đó là Wycombe, Northampton, Rochdale rồi Leeds và ở mùa giải mới, anh sẽ trở lại Rochdale. Hành trang quốc tế của Frank trước trận đấu với Hungary cũng thật khiêm tốn, 3 lần xuất hiện ở U21 Anh. Đây không phải là lần đầu tiên sự nghiệp của Frank gặp điều “kỳ quái” như vậy. Lần ra mắt đội tuyển quốc gia đến với anh cũng trong tình cảnh tương tự. Chỉ 24 giờ sau trận đấu cho Northampton tại FA Cup tháng 11/2008, Frank bất ngờ nhận được cú điện thoại từ HLV U21. “Đó thật sự là một điều kỳ quái. Đội tuyển có một vài chấn thương và tôi được gọi đúng vào giờ ăn trưa trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ tới đó và ngồi trên ghế dự bị mà thôi. Nhưng sau hiệp 1, Joe Lewis phải rời sân và tôi có trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế”,
Frank kể lại.

Các tuyển trạch viên của Blackburn phát hiện ra tài năng của Fielding ở tuổi lên 10, khi anh đang thi đấu ở vị trí… tiền vệ. Frank nhanh chóng chứng tỏ mình không đủ phẩm chất để “đá” bóng. “Tôi muốn tạo ra sự khác biệt nên đã đứng vào khung thành”. Đó dường như là quyết định nhanh chóng và hợp lý, bởi Frank có thể học tập được thần tượng số 1 của anh, Brad Friedel. “Brad  là người tôi luôn chú ý tới. Thật may mắn khi đợc làm việc cùng anh ấy trong 3 năm và tôi chưa bao giờ thấy Brad có một mùa giải không tốt. Anh ấy luyện tập suốt ngày như thể trận đấu sắp tới là chung kết World Cup vậy. Brad Friedel chính là người truyền cảm hứng cho tôi”.

Gọi Frankie Fielding, lại là một quyết định khó khăn nữa đối với HLV Capello. Ông có thể gọi Robert Green, Scott Carson, Chris Kirkland hoặc những cái tên già dặn khác. Tuy nhiên chiến lược gia người Italia vẫn cố gắng trình làng một đội bóng “trong sạch”. Đó là lý do tại sao ông chọn Frankie Fielding cho gót chân Archille của đội tuyển.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm