Real Madrid: Chia tay mùa Hè sảng khoái

07/08/2011 11:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- 7 trận, 7 chiến thắng. 27 bàn thắng, chỉ 5 bàn thua. Trận thắng 6-0 trước đội bóng Trung Quốc Tianjin Teda đã khép lại một mùa Hè gần như hoàn hảo của Real Madrid, dù vẫn còn đó đôi chút âu lo liên quan tới vấn đề thể lực của các tân binh đến từ Bundesliga như Sahin và Altintop. Và có lẽ, Real Madrid cũng sẽ khép luôn cả mùa chuyển nhượng của mình lại sau trận thắng ấy, bởi với những gì Benzema đã thể hiện, một trung phong nữa sẽ thành thừa ở Bernabeu.

Benzema - pichichi mùa Hè

Trong một dịp hiếm hoi, Ronaldo không phải là chân sút tốt nhất ở đội bóng mà anh khoác áo. Mùa Hè này, tiền vệ (bây giờ, không biết nên gọi anh là tiền vệ hay tiền đạo) người Bồ Đào Nha vẫn thi đấu rất ấn tượng, với tổng cộng 7 lần lập công. Trận gặp Tianjin Teda, Ronaldo dù vào sân trong hiệp 2 vẫn kịp khiến các CĐV của đội chủ nhà sướng... rung rinh với một cú dứt điểm trái phá bằng chân trái làm tung lưới Teda, kết thúc một pha phối hợp nhanh như điện với các đồng đội. Tuy nhiên, 7 bàn thắng đó vẫn chưa đủ để Ronaldo chiếm ngôi pichichi mùa Hè của Real Madrid. Lý do là Karim Benzema, cũng vào sân trong hiệp 2 như Ronaldo, tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn tuyệt vời với một cú đúp trong giai đoạn cuối. Với 8 bàn, chân sút 23 tuổi này mới chính là pichichi của đội.

Cầu thủ Real ăn mừng chiến thắng trước Tianjin Teda- Ảnh Getty

Tất nhiên, ghi bàn ở những trận giao hữu, đặc biệt là những trận đấu mà Real thắng tới 6, 7 quả như các trận gặp Guangzhou Evergrande và Tianjin Teda, không phải là cái gì đó quá to tát để mà tôn vinh. Hai bàn thắng mà Benzema ghi được trong trận đấu với Tianjin Teda cũng không có gì đặc biệt: Một từ quả đệm lòng ở cự ly 5 mét, một khác có được nhờ sự lỏng lẻo của hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, nếu theo dõi Benzema trong cả mùa Hè, và so sánh anh bây giờ với anh của một năm trước, rõ ràng là tiền đạo người Pháp đã thực sự thay đổi. Không chỉ ở ngoại hình (đã giảm đi được tới 7 kg so với cùng kỳ năm ngoái). Mà, quan trọng hơn, là ở tư duy và thái độ. Những người không có cơ hội xem Benzema chơi bóng mùa Hè này, hãy sẵn sàng đón nhận những bất ngờ.

Vấn đề: Sahin và Altintop

Vấn đề thể lực của tân binh Nuri Sahin đang bắt đầu bị xem là nghiêm trọng thực sự. Đã 34 ngày kể từ khi chính thức luyện tập dưới sự chỉ đạo của Mourinho, cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước vẫn chưa thể chơi trận ra mắt. Khi chấn thương đầu gối phải gặp từ cuối mùa trước vừa bình phục, Sahin đã dính tiếp chấn thương đầu gối trái. Và điều đáng ngại là chấn thương mới này thực sự "bí hiểm". Lúc đầu, các bác sỹ khẳng định anh chỉ cần 2 đến 3 tuần nghỉ ngơi là có thể chơi bóng trở lại. Mourinho cũng đinh ninh "Sahin sẽ ra sân ở Trung Quốc". Rốt cuộc, điều đó đã không xảy ra vì Mou "không muốn mạo hiểm". Bây giờ, không ai dám nói chắc đến bao giờ Sahin mới có thể ra sân. Thậm chí, những người bi quan còn lo anh sẽ trở thành một Woodgate mới.

Như Sahin, Altintop cũng tới từ Bundesliga, và anh cũng đến với một chấn thương. So với chấn thương của Sahin, chấn thương của Altintop thậm chí còn nặng hơn: Cũng bị lệch đĩa đệm cột sống như anh, Higuain mùa trước từng mất tới 4 tháng mới có thể chơi bóng trở lại. Vấn đề của Altintop còn phức tạp ở chỗ, anh này tỏ ra không hạnh phúc trước cách mà "người ta" đối xử với anh, một món hàng miễn phí, và thậm chí còn dọa sẽ chuyển sang Galatasaray ngay trong mùa Đông năm nay nếu tình hình không được cải thiện. Real Madrid thực sự đã sai khi nghĩ rằng với Altintop, họ sẽ có được một sự lựa chọn an toàn và ít ồn ào cho vị trí dự bị hậu vệ phải. Đang bị chấn thương mà anh này đã "lắm chuyện" thế, không hiểu đến khi bình phục mà không được ra sân, anh ta còn ầm ĩ tới mức nào.

Dù sao, những "con sâu" như Altintop không thể làm rầu cả "nồi canh". Ngay cả chấn thương của Nuri Sahin cũng không thể khiến Mourinho đau đầu, khi mà ông còn trong tay nhiều sự lựa chọn khác cho vị trí tiền vệ trung tâm. Cảm xúc chủ đạo của mùa Hè này, vì thế, vẫn là "sảng khoái"!

Dũng Quyết Sơn

Mùa Hè của Real Madrid

17/07 L.A. Galaxy-R.M 1-4

21/07 Chivas Mexico-R.M 0-3

24/07 Philadelphia-R.M 1-2

27/07 Hertha Berlin-R.M 1-3

30/07 Leicester-R.M 1-2

03/08 Guangzhou Evergrande-R.M 1-7

06/08 Tianjin Teda-R.M 0-6




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm