Casillas, đâu rồi niềm kiêu hãnh?

13/12/2008 14:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong số những người hùng EURO 2008 có mặt trong trận kinh điển đêm nay, thủ môn Iker Casillas của Real Madrid sẽ là người phải chứng tỏ mình nhiều nhất. Bởi từ sau cái đêm vinh quang ở Vienna hồi mùa Hè, Casillas đã không còn là chính mình.
 
Real chính là một trong 5 đội thủng lưới nhiều nhất ở Liga, và chắc chắn, Casillas cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm. Phong độ tệ hại khiến anh không được góp mặt trong danh sách rút gọn 5 người cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, đồng thời bị đẩy lên ghế dự bị ở trận thắng Zenit 3-0 hôm giữa tuần. Mùa này, trước trận gặp Zenit thì Casillas mới chỉ nhường lại vị trí cho Jerzy Dudek đúng 2 lần, đều là các trận đấu ở Cúp Nhà Vua vốn không được Real coi trọng.
 
Với tân HLV Juande Ramos của Real, vị trí thủ môn luôn được coi là có tầm quan trọng bậc nhất. Cựu HLV Tottenham có quá nhiều kinh nghiệm đau thương với vị trí này. Phong độ kém cỏi của thủ môn người Brazil H.Gomes, người được chính Ramos đưa về từ PSV, chính là một trong những nguyên nhân khiến ông phải cuốn gói khỏi White Harte Lane cách đây 2 tháng.
 
Casillas cần phải chứng tỏ mình trong trận Siêu kinh điển

So với Gomes, giờ Casillas cũng chẳng hơn gì nhiều. Trước những đối thủ dưới cơ, Casillas cũng đã mắc những sai lầm hết sức sơ đẳng khiến Real thất bại, gần nhất là ở các trận thua Getafe (1-3) và Sevilla (3-4). Rõ ràng, Casillas đang có vấn đề về cả phong độ lẫn tâm lý thi đấu. Thật khó tưởng tượng một thủ môn từng được coi là xuất sắc nhất thế giới, vừa về đích thứ 4 trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng lại để lọt lưới tới 7 bàn chỉ trong vòng 1 tuần. Mà so với Getafe và Sevilla, sức công phá của Barca chắn chắn là khủng khiếp hơn rất nhiều. Các CĐV Real sẽ không tránh khỏi nổi da gà khi chứng kiến trận đấu sắp tới ở Nou Camp.

Thế nên, Ramos càng phải thận trọng trước trận đấu lớn đầu tiên của ông trên cương vị HLV Real. Việc ông để Casillas ngồi ngoài trong trận đấu không có nhiều ý nghĩa với Zenit cũng là để nhắm đến trận “kinh điển”. Có thể coi hành động ấy như là một liệu pháp tâm lý của vị tân HLV trưởng Real Madrid nhằm giúp Casillas tìm lại sự tự tin trước trận đấu quyết định vận mệnh của đội bóng áo Trắng ở mùa giải này. Mà thủ môn thì bao giờ cũng được coi như người nắm giữ vận mệnh của mỗi đội bóng.

Chắc chắn, ở Nou Camp đêm nay, Ramos sẽ đưa Casillas trở lại khung gỗ. Vì dù Dudek đã giữ sạch lưới trong trận đấu với Zenit, nhưng không vì thế mà thủ môn người Ba Lan tạo được độ tin cậy cao hơn với thủ môn số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha. Câu hỏi đặt ra là liệu một trận ngồi ngoài, đã đủ để Casillas bình tâm, qua đó tìm lại được phong độ đích thực. Bởi như đã nói, vấn đề lớn nhất của anh là tâm lý.

Ở Nou Camp, Casillas sẽ gặp lại những người đồng đội cũ đã cùng anh đăng quang ở EURO 2008, như Puyol và Xavi. Những ký ức tươi đẹp ở Áo và Thụy Sĩ hồi mùa Hè sẽ hiện về. Casillas cần phải nắm lấy nó, để tìm lại sự kiêu hãnh của người đội trưởng đã đưa TBN tới đỉnh vinh quang. Bây giờ, hoặc không bao giờ.
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm