Show diễn của Cassano

14/02/2011 11:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Ở San Siro, chiến thuật của HLV Allegri đã vận hành ở mức hiệu quả cao nhất mà vẫn không đánh mất vẻ đẹp. Chiến thuật ấy cũng trở thành nền tảng để Antonio Cassano tỏa sáng. Kiến tạo cơ hội cho đồng đội, trực tiếp ghi bàn và tham gia điều tiết nhịp độ trận đấu, Cassano thực sự là nhân vật chính trong vở nhạc kịch mà Rossoneri vừa trình diễn.

Cassano (phải) đã có bàn thứ 100 cho các CLB Italia- Ảnh Getty

Thật vậy, không thể tìm ra một ai khác nổi bật hơn Cassano, kể cả Robinho - người vừa vào sân đã thực hiện cú đúp chỉ trong vòng 3 phút. Những pha xử lý lắt léo của Cassano tạo nên không ít khoảng trống trước khung thành Parma. FantAntonio di chuyển không ngừng, biến lối đá tấn công của Milan trở thành một dòng chảy dạt dào, và trong một đợt “dâng sóng”, anh đã có bàn thắng đầu tiên của mình cho Milan. Đó còn là bàn thứ 100 của Cassano trong màu áo các CLB Italia.

Sau bàn thắng là liên tiếp hai đường chuyền dọn cỗ giúp Robinho ghi hai bàn thắng dễ dàng. Như để trả công sau những gì nhận được từ “Piede d’oro” (đôi chân vàng) Cassano, Robinho đã tình nguyện “đánh giầy” cho người đồng đội của mình. Hình ảnh ấy trở nên rất đặc biệt, và nó gợi nhớ đến chính Parma những ngày làm loạn ở Serie A, khi Cannavaro lau giày cho Crespo.

Màn trình diễn siêu hạng của Cassano mang đến niềm vui tột cùng cho các tifosi Milan, nhưng càng khiến giới Milanista tiếc nuối vì anh không được quyền dự Champions League cho Milan mùa này. Nếu có Cassano, chắc chắn Milan sẽ tự tin hơn nhiều nếu có Cassano.

Nhưng không có gì là hoàn hảo. Và niềm tiếc nuối ấy càng buộc người ta nhớ nhiều hơn về Cassano, một kẻ nổi loạn nhưng đồng thời cũng là con người của những pha bóng đầy chất thơ.

Ng.Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm